Chuyến Đi Thú Vị

Du Lịch Lạc Lối Đà Nẵng Tới Hội An

REVIEW: LẠC LỐI Ở ĐÀ NẴNG – HỘI AN

Bài này mình sẽ review những điểm cần đến và món ăn nhất định phải ghé qua ở Đà Nẵng và Hội An và một số cảm nhận về mảnh đất có cả sự hiện đại của thành phố trẻ đầy sôi động cùng sự cổ kính của những con đường nhỏ lung linh đèn lồng của góc phố cổ đã trải qua mấy trăm tuổi

Chi phí thì cực kỳ rẻ bèo mà ăn thì thả ga

VÀI CẢM NHẬN :
– Đà Nẵng không lớn lắm nhưng Hội An còn nhỏ hơn rất nhiều, chỉ vài con đường của phố cổ mà đủ tạo nên một nét riêng du lịch khác biệt.
Với vô vàng góc nhỏ, quán nhỏ, bức tường vàng nhỏ, con thuyền nhỏ, chiếc lồng đèn nho nhỏ … mọi thứ đều nhỏ nhỏ đến dễ thương lạ kỳ … và luôn là những góc “sống ảo” đẹp nhẹ nhàng cho những tấm hình ấn tượng !
– Đà Nẵng : thành phố rất sạch, khá nhiều kiến trúc ấn tượng, đến đây bạn sẽ thấy liền sự hiện đại và văn minh của một thành phố đầu tư rất tốt cho du lịch …
Không hổ danh là thành phố đáng sống nhất của VN.

– Đà Nẵng lại sở hữu bãi biển Mỹ Khê: 1 trong 10 bãi biển quyến rủ nhất hành tinh.

– Đà Nẵng mọi thứ đều khá nhẹ nhàng nhưng là nhẹ nhàng trong hình hài thành phố hiện đại.

Di chuyển ở Đà Nẵng : Nên thuê xe máy 100K/ngày. Các bạn có thể gọi 0966 491 947 để bạn hỗ trợ giao xe máy tận sân bay/sân bay/ khách sạn nhé, sau đó chạy xe máy xuống Hội An.
Di chuyển ở Hội An : thuê xe đạp, mình thuê tại khách sạn ở Hội An luôn, chỉ có 20K/ngày thôi.


LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH :
Khi đã có dự định đi du lịch Đà Nẵng – Hội An, thì nhất định phải đi thêm Huế.
– Vì nó rất gần, chỉ cách nhau cái đèo Hải Vân hùng vĩ (nay thì đi qua hầm rất ư hiện đại) thì đã đến được với Kinh Thành Huế,
– Thăm sông Hương núi Ngự trong nhiều thi ca ! Thời gian di chuyển từ Huế với Đà Nẵng chỉ : chỉ từ 1~2 tiếng đồng hồ.

PHẦN 1 : HỘI AN (Tìm lại nơi xưa cũ)
di chuyển từ Đà Nẵng đến Hội An, có rất nhiều cách di chuyển từ Đà Nẵng => Hội An.
Hội An chỉ cách Đà Nẵng tầm 25Km (di chuyển tầm 30 phút)

  1. Bạn có thể đi xe bus : chỉ giá tầm 35K/người
  2. Taxi : giá khoảng 300K ~ 400K
  3. Thuê xe 4 chỗ, 7 chỗ … tùy nhu cầu của bạn
    4.Thuê xe máy : đây là cách mình chọn và cũng là phương án mình thích nhất, chỉ với 100K/ngày, mình có thể di chuyển dọc đường biển từ ĐN đến HA, vừa ngắm biển, vừa ngắm đồng ruộng …
    Đến Hội An có lẻ ta chỉ làm có 2 việc bận rộn nhất, đó là : Ăn và Chụp hình.
  • Vì trong con phố cổ này là vô vàng quán ăn, với những kẻ nghiện ăn vặt thì đây có lẻ là thiên đường để tự thưởng cho bản thân vài kg, nhìn mà không cưỡng lại được.
  • Hội An đâu đâu cũng có thể cho ra những tấm ảnh đẹp theo cách riêng của nó, cứ đưa điện thoại lên là có ảnh đẹp …
  • Hội An, mọi thứ đều mang vẻ cũ kỹ của cái hoài cổ, mọi thứ đều nhỏ nhắn !

Dù có đi rồi và quay lại thì có lẻ vẫn không thấy chán những góc phố tường vàng, những quán café đặt vừa vài cái bàn gỗ mộc mạc, và mãi không chán những món ăn đặc trưng, ngon đến lạ thường mang một cái gì đó rất riêng của chính Hội An

Ở ĐÂU ở Hội An :


Có rất nhiều khách sạn và homestay với đủ loại giá.
Mình thì hay book khách sạn qua booking.com (giá vừa rẻ, vừa không phải thanh toán tiền trước vừa được phép hủy phòng nếu bạn ko muốn ở nữa).
Mình hay khách sạn Họa My II trên đường 44 Trần Cao Vân, cách phố cổ Hội An tầm 500m, giá 440K/đêm (ở được 2 ~3 người), có cho thuê xe đạp 20K/ngày

Hoặc bạn ở thể ở bất kì đâu gần gần phố cổ để đi bộ cho tiện.

DI CHUYỂN ở Hội An

Phố đi bộ cấm xe máy và xe hơi nha, nhưng xe đạp thì được phép đi lại, nên mình vẫn thích là đi xe đạp, vừa chụp hình đẹp mà lại bớt mỏi, Hội An tuy nhỏ thiệt, nhưng đi bộ cả ngày thì cũng mỏi đó nha.

ĂN GÌ ở Hội An ?


Như đã nói ở trên, thiên đường ăn uống là đây, không cần phải đắn đo nhiều đâu, chỉ cần đi dọc những con phố nhỏ nhỏ này rồi tấp vào thưởng thức thì sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị hơn đấy.
Các món ăn phải thử qua :

  1. Cao Lầu : món ăn nghe lạ lẫm nhưng thật ra nó giống với mì quảng, nhưng sợi cứng hơn, là món ăn của các thương gia hay quan lại ngày xưa ngồi trên lầu cao ăn mì để quan sát người làm công của họ đang làm việc. Đó lý do tại sao có tên là Cao Lầu.
  • Mình ăn ở 26 Thái Phiên, giá 40K/tô : vị có 1 tí thuốc bắc, khá ngon.
  1. Cơm gà Bà Buội : món ăn nổi tiếng nhất của Hội An, đến lúc nào cũng đông, cá nhân mình rất thích món này, cái nước chấm rất ngon, rất đậm đà, gỏi gà thì không chê được, và chén canh cũng có vị rất khác lạ, ngon lắm luôn. Giá 35K/đĩa
  • Mình cũng có nghe quán cơm Bà Nga ngon hơn nhưng chưa được thử nữa… hẹn lần sau
  1. Bánh mì Madam Khanh : à nghe thì thấy bánh mì mà có gì đâu ! Ơ không phải vậy đâu, ổ bánh mì ăn ngon cực kỳ, ăn 2 ổ cũng không hề ngán nha.
  • Giá chỉ có 10K/ổ thôi, bất ngờ luôn !!!
  1. Bún đậu mấm tôm : món này đặc sản Hà Nội, nhưng Hội An thì cũng ngon không kém, xuất cho 2 người ăn : 70K/xuất đó. Ăn no luôn.
  • Địa chỉ : 44 La Hối – Hội An
  1. Bánh hoa hồng trắng : ăn trên đường Phan Chu Trinh và thấy nhiều quán bán khắp mọi nẻo đường. Giá có vẻ hơi cao. Nơi mình ăn 70K/đĩa (chục cái), mà cũng không ngon lắm.
  2. Kem que, kem ống : rẻ lắm luôn, đi dọc đường là người ta bán dạo nhiều lắm
  3. Bánh tráng cuốn thịt.
  4. Khu thịt nướng : cả 1 dãy đường bên ven bờ sông gần Cầu Chùa
  5. Bánh bèo
  6. Bánh tôm , bánh ghẹ ở chợ Hội An
  7. Bò nướng lá lốt
  8. Các loại chè
  9. Mót Hội An : 1 loại nước uống có vị thảo mộc, sả chanh !
    Đến lúc nào cũng đông đúc, giá 10K/ly. Chụp hình đẹp.

Và còn rất nhiều nhiều quán dọc con phố mà bạn có thể ghé qua để thưởng thức những món ăn đặc trưng rất Hội An nha.

TRẢI NGHIỆM GÌ Ở HỘI AN ?


1 . Thả đèn hoa đăng trên sông.

  1. Dạo khu chợ đêm
  2. Chụp hình bên những bức tường vàng
  3. Tắm biển ở Biển Cửa Đại , biển An Bàng
  4. Nhìn tận mắt Cầu Chùa, được in trên tờ tiền 20K
  5. Lạc giữa những quán café trên cao nhin bao quát Hội An
  6. Dạo phố đèn lồng đầy rực rỡ, và mua đèn lồng làm quà.
  7. Lang thang những con hẻm nhỏ rất Hội An.

PHẦN 2 : ĐÀ NẴNG – Thành phố của những cây cầu.

Ở đâu ở Đà Nẵng:


ở Đà Nẵng có rất rất nhiều khách sạn và homestay và nhiều mức giá khác nhau.
Mình thì thích ở trên đường Phạm Văn Đồng, con đường này hầu như chỉ toàn là khách sạn dọc 2 bên đường, vị trí khá đẹp vì gần biển Mỹ Khê có 500m, gần cầu Sông Hàn 500m, gần Cầu Rồng 1Km, và gần luôn nhà ga 1Km.
Vẫn book trên booking.com cho giá nó rẻ.

Di chuyển ở Đà Nẵng thì mình vẫn thích đi xe máy hơn, thuê 100K/ngày vừa rẻ mà lại vi vu thoải mái, đi taxi thì bất tiện quá.

TRẢI NGHIỆM GÌ Ở ĐÀ NẴNG ?


Đà Nẵng rất ư đầu tư cho du lịch, mọi địa điểm hầu như luôn hướng tới khách du lịch.
Bạn có thể ghé qua những địa điểm sau :

  1. Bà Nà Hills : Đây chắc là địa điểm đứng đầu rồi, vé 600K/người : mà thấy lúc nào cũng đông, mỗi ngày tầm 8,000 ~ 10,000 người lên đây, con số kinh khủng đúng không.
    Nhưng thực sự, ông chủ ở đây rất biết đầu tư cho du lịch.
  2. Bãi biển Mỹ Khê : 1 trong 10 bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, bãi biển đẳng cấp quốc tế, cực sạch.
  3. Cầu khoá tình yêu : đường Trần Hưng Đạo
  4. Đèo Hải Vân ( xa trung tâm ) : nhưng nên đi đông người.
  5. Cầu sông Hàn : cầu xoay được.
  6. Chùa Linh Ứng
  7. Vòng quay mặt trời
  8. Bán đảo Sơn Trà
  9. Cầu Rồng ( phun nước và phun lửa vào mỗi 9h đêm thứ 7 và chủ nhật
  10. Cung thiếu nhi Đà Nẵng
  11. Công viên Châu Á
  12. Ngũ hành sơn ( cách trung tâm thành phố ĐN 7km)
  13. Du thuyền dọc sông Hàn vào buổi đêm
  14. Chợ đêm Hội An (gần cung thiếu nhi) : nhưng chỉ diễn ra vào chủ nhật (khoảng 1~2 tuần/lần)

Chúc các bạn có chuyến đi thú vị nha !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *