Chuyến Đi Thú Vị,  Địa điểm Checkin

Mùa thu Côn Minh, Đại Lý có gì

Mình đang ở TQ, nên tranh thủ 3 ngày cuối tuần, lên tàu chạy sang Côn Minh và Đại Lý ngắm chút lá vàng lá đỏ mùa thu, trước khi đông sang lá rụng. Gợi ý cho các bạn 1 chuyến đi ngắn ngày nếu tgian ko nhiều, vẫn ngắm nhiều cảnh đẹp, trải nghiệm văn hóa TQ ở Vân Nam

Các điểm mình đi:

✔三家村水库 Sanjia cun shui ku – hồ chứa nước Tam Gia thôn

✔昆明老街 Kunming laojie – phố cổ

✔海埂大坝 Haigeng daba – đập Hải Canh bên hồ Điền Trì (Tianchi – 滇池)

✔ Chợ nông sản, nấm ở Côn Minh 云南木水花野生菌市场

✔ 大理古城 Dali gucheng – Thành cổ Đại Lý

✔ 洱海湖 Erhai hu – hồ Nhĩ Hải

Lẽ ra còn chợ hoa Đấu Nam và khu ngập nước Haihong (海洪湿地) nữa mà hơi mệt nên mình bỏ, vì cũng nhiều ảnh lá đẹp rùi😝😝😝

✅ Thời tiết: cuối tháng 11 thời tiết rất đẹp, đa số có nắng (nếu nhân phẩm tốt), trời đã nắng là xanh ngắt, ngày ấm, tối lạnh. Chụp ảnh rất đẹp

✅ Khách sạn: Ở Côn Minh mình ở 2 đêm, gần trung tâm. Tip chọn ks là cứ gần ga tàu điện ngầm cho tiện di chuyển, nếu muốn vui buổi tối thì phải gần phố cổ thì ăn uống chơi bời vui hơn.

Ở Đại Lý mình cũng book phòng sát cổ trấn, đi bộ 200m vào cổ trấn, ăn uống thoải mái. Nhiều homestay rẻ.

✅ Tip chụp ảnh cùng hải âu ở hồ Điền Trì: ở đó có các bác chụp ảnh 20 tệ/tấm (in ảnh ra hay lấy file điện thoại thì đều 20 tệ 1 tấm ảnh – 1 file ảnh.) Mình cứ ok đi, ngta có mẹo gọi kiểu gì mấy kon vẹo hải âu đang nằm nhởn nhơ dưới nước nó lại bay vù vù lên ăn bánh gato để mình chụp cùng. 1 người đứng chụp, 1 ng cầm đt căn góc bấm lia lịa, thể nào cũng có ảnh đẹp. Lúc ra chọn ảnh thì lấy 1,2 cái thôi, coi như là công ngta gọi chim hộ mình. Chứ mình giơ mỏi tay chim nó cũng ko ùa lên đâu, tứk lắm á.

✅ Tip chụp chùm bóng ở hồ Nhĩ Hải: 20 tệ 1 quả bóng, mình mặc cả trước, cho mượn chùm bóng chụp 1 tí rồi mua, thế là ngta cho cầm chùm bóng chụp, 2 đứa đổi nhau chụp qua lại phải 10-15p rồi trả họ và mua 1 quả. Thế là có ảnh chùm bóng kute 😝😝😝

✅ Ăn uống: đến Vân Nam nhất định phải ăn lẩu nấm nhé. Lẩu nấm rất là ngon, thường là gà đen và các loại nấm. Trong nhóm đã có 1 bài mình review về quán lẩu nấm kèm nướng ở Đại Lý rồi, ngon tuyệt vời, mình ăn thử nhà khác cũng ko ngon bằng nên nhà này mình vẫn chấm 9,5đ, các bạn gõ thanh tìm kiếm tìm bài nha. Ngoài ra có món lòng dồi gì đó chiên cũng ngon, bún qua cầu cũng ngon vì rất thanh đạm, tô bún to oạch 2 người ăn.

✅️ Đi đến thôn Tam Gia thì bắt xe ở tttp đi thì tiện, nhưng lúc quay về thì khá hên xui, ý trời, vì thôn vắng, gặp đc xe quay đầu ra phải vẫy ngay, còn ko thì nên xác định đi bộ vẫy xe ở đoạn nào thì vẫy. Đi nhóm đông xíu thì bao xe đi. (Lưu ý, lúc book xe từ tttp sẽ chở tới đầu làng theo định vị, cứ hỏi ng dân họ chỉ 1 đường nhỏ xíu xiu, có các mũi tên chỉ dẫn cứ đi theo mũi tên là đc, có xíu mơ hồ nhưng vẫn đi được😂😂😂)

Côn Minh và Đại Lý rất nhiều điểm chơi, có lăn lộn cả tuần cũng ko hết. Nếu ai ít tgian, đi 5 ngày là chơi thêm được vài điểm nữa ở cả Côn Minh và Đại Lý (vd: rừng đá thạch lâm, Tây Song bản nạp – Thái lẻng thu nhỏ ở TQ, Các cổ trấn loanh quanh Đại Lý: Sa Kê, Hỷ Châu, Phượng Dương thôn, Cụm thắng cảnh Tam tháp). Có tgian thì thêm 2,3 ngày thành 7 ngày để đi thêm cả Lệ Giang nha.

Mình thì đi vài lần rồi, lần này mục đích vì mấy cái lá thôi nên đi đột xuất ko chuẩn bị gì xách túi lên tàu là đi thôi.

Chúc mọi người có những chuyến đi ý nghĩa, khám phá cảnh đẹp ở Trung Quốc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *