Chuyến Đi Thú Vị

Review Hà Giang tháng 3

Review Hà Giang tháng 3

Tháng 3 là thời điểm chuẩn bị giao mùa từ Xuân sang mùa Hạ. Những đốm hoa Gạo bắt đầu thắp sáng trên nương rẫy, len lói những đốm lửa hòa chung với màu sắc của núi rừng nơi “miền đá” đẹp tựa như khi yêu nồng nàn.

Đi du lịch Hà Giang tháng 3 để cảm nhận thời gian giao mùa giữa đất – trời. Tháng 3 Hà Giang có nhiều thứ hay ho đến độ, từ thời tiết, ẩm thực, đến cảnh vật cũng thay cho mình một lớp áo mới. Nhưng có lẽ đặc biệt nhất của các bạn khi đến với Hà Giang tháng 3 lại là cả xúc vương vấn – đợi chờ . Vương vấn nỗi vì đến tận tháng 1,2 năm sau mới lại được ngắm hoa Đào – Đợi chờ một thứ đặc sản đó là Mộc Miên thắp lửa.

Nếu để tìm một điều gì đó ví với những bông hoa Gạo đang rực cháy thắp trên những cung đường tại Hà Giang, thì có lẽ tròn nhất chính là “ Khi yêu nồng nàn” . Thứ cảm xúc rực cháy trong tình yêu khiến người ta cảm thấy như có gì đó bừng cháy lên trong tim mỗi khi nhắc nhớ đến mối tình đầu.

Tại sao bạn nên tham khảo bài viết review Hà Giang tháng 3 mới nhất này.

Nếu bạn đang tìm kiếm thông tin du lịch Hà Giang tháng 3 mà vô tình đọc được bài viết này của mình thì chúc mừng bạn đã tìm được đúng chỗ.

Và bài review Hà Giang tháng 3 này là những kinh nghiệm chắt lọc qua nhiều lần trải nghiệm lái xe trên khắp các hang cùng ngõ cụt Hà Giang, bài kinh nghiệm này đúng nhất có thể đến giữa tháng 4/2021. Nếu có gì thay đổi mình sẽ cập nhập lại như mới, hy vọng nó sẽ trở nên hữu ích với bạn.

Thời tiết Hà Giang tháng 3

Thời tiết Hà Giang chắc chắn là mối quan tâm hàng đầu khiến bạn quyết định có nên xách balo không. Nào là có nóng lắm không, nhiệt độ bao nhiêu, hoa Gạo nở rộ vào thời điểm nào, … mình sẽ trả lời từng ý cho các bạn.

Hà Giang tháng 3 bao nhiêu độ?

Nhiệt độ ở Hà Giang tầm này chỉ rơi vào khoảng 22 – 28 độ vào ban ngày. Cá biệt như các huyện vùng cao nguyên đá thì nhiệt độ ban ngày vào khoảng 20 – 24 độ về đêm và rạng sáng nhiệt độ rơi vào khoảng 15 – 18 độ . Ban ngày trời nhiều mây âm u, đến trưa – chiều giảm mây trời hửng nắng, đây cũng là câu trả lời chung cho câu hỏi “Hà Giang tháng 3 có nóng hay lạnh lắm không”

Hà Giang tháng 3 có mưa không?

Hà Giang tháng 3 đang là thời điểm giao mùa giữa mùa Xuân – Hạ nên cũng không có mưa nhiều, mưa chủ yếu về đêm và rạng sáng, mưa theo từng đợt không kéo dài, đến tầm trưa thì hửng nắng. Nhưng cái khoảnh khắc giao mùa này có lẽ cũng là một dịp cực kì thú vị đến chiêm ngưỡng Hà Giang theo cách mộng mơ, huyền ảo giữa những đám mây bay lơ lững giữa trên những ngọn núi cao chót vót. Thi thoảng lại gặp những chốn được phủ kín trắng xóa toàn là sương, thứ mà chỉ có vào thời điểm này mới dễ dàng bắt gặp.

Tháng 3 hoa Gạo nở rộ chưa? – Điểm nào đẹp?

Tháng 3 là thời điểm hoa Gạo bắt đầu nở, những nụ hoa đang đâm ra từng cánh hoa màu đỏ, màu cam, khép nép nhẹ nhàng như chưa muốn khoe sắc, đó cũng là một chút gì đó khiến ta cảm thấy nhớ nhung hay một chút tiếc nuối vì chưa được ngắm hoa nở rộ. Tuy nhiên trong quần thể đó vẫn có những cây đã nợ rộ đỏ rực, những tán cây rộng nhuộm màu đỏ như những vòng tay khổng lồ ôm trọn lấy cải cung đường, bên dưới là những bông hoa đỏ rực trải đỏ rộng khắp.

Đến khoảng đầu và giữa tháng 4 những bông hoa gạo bắt đầu khoe sắc làm đỏ rực cả một vùng trời, những ngọn núi cao, lẫn đá tai mèo bây giờ cũng đã được thay lớp áo mới, những nương ngô xanh mướt trải đều bên sườn núi đá giờ đây đang được đính thêm những chấm đỏ tươi mới, nó cũng giống như lời chào đón mùa hè đến với Hà Giang.

Như mình đã nói Hà Giang tháng 3 sẽ được thắp những “bông” lửa đỏ rực, người dân ở đây xem những bông hoa đó là những điều may mắn, tốt lành cho một mùa vụ mới bắt đầu. Dọc theo hướng QL4C qua dốc Bắc Xum, phóng xe đến tầm giữa lưng dốc dừng lại đánh tầm mắt ra xa về phía thung lũng, dưới thung lũng đó xuất hiện cơ man nào là hoa, nở rộ khắp cả 1 vùng thung lũng ấy, giữa những đồi đất khô cằn ấy mà vẫn mọc lên loài hoa Gạo mạnh mẽ, kiên cường, chống trọi với thiên nhiên để cuối cùng đua nhau khoe sắc, tạo nên một không gian vô cùng yên bình.

Bạn vẫn nhớ dòng sông nho quế chứ. Dọc khắp 2 bên đồi đều mọc chi chít những cây hoa Gạo. Đến thời điểm hoa nở rộ góc view thần thánh sông nho quế lại được mẹ thiên nhiên ban tặng cho một tấm áo choàng màu đỏ, đứng uy nghi, oai vệ như một chàng dũng sĩ đứng đó sẵn sàng bảo vệ cho con dân của mình! bên dưới là dòng sông xanh mướt chảy êm đềm, dịu nhẹ quanh co uống lượn … tất cả tạo nên một khung cảnh hùng vỹ, lúc đó mới thấy thật sự mình nhỏ bé đến nhường nào.

Dọc khắp quốc lộ 4C thi thoảng cách đoạn lại thấy có 1 cây gạo thật to đứng sừng sững một mình, tỏa rộng bóng, hoa đã nở đỏ rực, ngắm nhìn mãi mà không muốn nguôi …. Thay cho câu hỏi điểm nào hoa nở đẹp thì các bạn cứ lái xe theo quốc lộ 4C thôi cũng đã đủ để thấy loài hoa này đẹp đến chừng nào.

Đi Hà Giang tháng 3 mặc gì

Mình đã cập nhập ở trên về nhiệt độ trong tháng 3 cho các bạn. Có thể thấy khoảng thời gian này thì không có những đợt lạnh buốt như cắt da cắt thịt nữa , tuy nhiên những bạn di chuyển bằng xe máy nên chuẩn bị cho mình 1 áo khoác dày vì đi đường sẽ lạnh, nói là bắt đầu sang mùa Hè thôi nhưng đừng mang nhiều quần áo cộc tay quá vì cũng sẽ không cần dùng đến nhiều đâu, cứ sắm cho mình áo len, áo khoác, quần jean đi theo là đẹp, không nhất thiết phải khăn quàng cổ và mũ len nữa đâu nhé.

Với các bạn nữ thì vẫn có thể diện váy đẹp để chụp hình sống ảo nhưng cũng phải mang theo áo khoác nhé.

Trên đây là bài review Hà Giang tháng 3 mới nhất của mình. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và ý nghĩa!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *