Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

LỊCH TRÌNH DU LỊCH BALI 1 MÌNH 4 NGÀY 3 ĐÊM DƯỚI 10 TRIỆU ĐỒNG

Nhân dịp một ngày đẹp trời lên Traveloka săn vé đi Bali và vớ được cặp vé khứ hồi chỉ 3tr5, mình quyết định lên ngay lịch trình du lịch trong đêm, tuy chỉ là những trải nghiệm cơ bản trong 4 ngày 3 đêm nhưng đầy thú vị mà các bạn có thể tham khảo phía dưới nha:

*LƯU Ý TO BỰ:

-Bài viết này rất dài, nếu bạn chỉ muốn tham khảo chi phí tổng quát thì kéo xuống cuối bài nha. Mỗi người sẽ có nhu cầu, sở thích du lịch khác nhau nên hãy xem đây là thông tin tham khảo thôi hen.

-Đây là lần thứ 2 mình đến Bali rồi nên mình sẽ bỏ qua những địa điểm, ngôi đền đặc trưng nhất của hòn đảo này, thay vào đó lịch trình này sẽ tập trung vào trải nghiệm và những nơi mình chưa từng đến trước đó.

-Lịch trình này hầu hết ở Kuta nên sẽ rất phù hợp với bạn nào ở Kuta dài ngày nhưng chưa biết đi đâu, làm gì hoặc ăn gì?

-Tất cả chi phí trong bài viết này là chi phí dành cho 1 người, nhưng bạn nên đi 1 nhóm từ 2-4 người, vì như thế chi phí ăn uống, khách sạn, tour dịch vụ mới chia ra, tiết kiệm hơn mà chuyến đi sẽ vui hơn nữa.

Nếu bạn đã đọc xong lưu ý rồi thì mình lên đường thôi!

***NGÀY 1 – BAY ĐẾN BALI, THỦ TỤC HẢI QUAN, ĐƯA ĐÓN SÂN BAY, MUA SIM, ĐỔI TIỀN,

VÉ MÁY BAY

Mình mua vé khứ hồi của Vietjet trước 1 ngày chỉ 3tr5, khởi hành từ HCM, theo mình thấy giá này khá phải chăng so với mặt bằng chung giá vé máy bay sau dịch. Ngoài ra giá vé máy bay khứ hồi HCM-Bali bây giờ dao động từ 3tr5-4tr5 là mức giá hợp lý, bạn nên ưu tiên đặt vé trước từ 2-4 tuần để có giá tốt nhất nha.

THỦ TỤC HẢI QUAN

Chỉ 3 bước cơ bản là bạn đã qua được hải quan để bắt đầu nhập cảnh, nghe mọi người bảo làm thủ tục lâu chứ mình chỉ tốn có 30 phút thôi là đã ra đến cửa rồi.

  1. Show passport vẫn còn hạn trên 6 tháng, đã tiêm đủ 2 mũi vacxin Covid
  2. Đối với du khách Việt Nam qua thẳng quầy visa và KHÔNG CẦN MUA, mình nhấn mạnh điều này vì thấy vẫn còn khách Việt Nam mua visa này ngay tại quầy, bay ngay 500.000 Rp 🙁
  3. Khai báo nhập cảnh, bạn nên điền online trước tại https://bcngurahrai.beacukai.go.id/ecd/?h=beranda để làm thủ tục nhanh hơn, qua quầy chỉ việc quét mã QR

SIM ĐIỆN THOẠI

Mình thấy bạn vào trung tâm rồi mua ở các cửa hàng tiện lợi cũng được, rẻ và tiện lắm, kêu người ta cài đặt giúp 4G luôn, thường sẽ kết nối sau 30 phút hoặc 3 tiếng tùy vào có nhiều người đăng ký cùng lúc hay không á.

ĐƯA RƯỚC SÂN BAY

Sẽ có rất nhiều mức giá để mọi người di chuyển từ sân bay về Kuta, 50k Rp, 100k Rp, 200k Rp,… Tùy vào việc bạn bắt taxi hay đặt xe đưa rước tại sân bay.

ĐỔI TIỀN

Tỷ giá mình đổi vào giữa tháng 8 là 1$ = 11.145 Rp, đối với những bạn chưa kịp đổi từ tiền Việt sang Đô Mỹ hoặc không mang tiền mặt theo thì rút tiền bằng thẻ Visa tỷ giá cũng chấp nhận được đó.

CHECK-IN KHÁCH SẠN

Khách sạn này mình cũng đặt trên Traveloka tên là Adys Inn, nằm gần bãi biển, ở khu nhộn nhịp nhất của Legian nhưng sâu trong hẻm nên cực kỳ yên tĩnh, hệt như những resort Ubud mà mình từng ở vậy. Không gian mát mẻ, các hạng phòng giá phải chăng, gọn gàng, sạch sẽ và đặc biệt trong vườn rất bình yên, là nơi cho các chú mèo tắm nắng, sóc hái quả vào sáng sớm. Mình ở đây 2 ngày với giá tầm 700k VND /ngày.

-Lịch trình ngày đầu tiên của mình cũng không có gì đặc biệt vì trưa ở Việt Nam mình mới bắt đầu khởi hành, qua đến Bali hoàn tất xong mọi thủ tục cũng hơn 6 tiếng, trời đã chập tối, nên chỉ kịp đến một quán ăn địa phương thưởng thức lại món ăn Satay gà xiên quen thuộc và mua vài thứ lặt vặt trong cửa hàng tiện lợi như dép đi biển, ổ cắm chuyển đổi (vì ở bali dùng chui tròn), đồ ăn vặt…

***DAY 2 – TOUR THÁC NƯỚC BALI, TRẢI NGHIỆM COFFEE STARBUCK, NGẮM HOÀNG HÔN TẠI LA PLANCHA

TOUR THÁC NƯỚC BALI

Mình cực kỳ khuyên các bạn nên mua tour khi du lịch Bali, thứ nhất là bạn không cần lo lắng về phương tiện di chuyển, thứ hai là có người hướng dẫn các bạn tham quan, lên lịch trình giúp bạn, thứ ba là nếu bạn du lịch 1 mình giống mình thì có thêm những người bạn mới trong chuyến hành trình thì càng tuyệt vời hơn đúng không nè?

Tour này bao gồm tham quan 3 con thác tuyệt đẹp Kanto Lampo, Tibumana, và Tegenungan, đưa rước khứ hồi và chỉ kéo dài trong nửa ngày, buổi chiều bạn có thể tham gia hoạt động khác nhẹ nhàng hơn. À mọi người nhớ mặc đồ gọn nhẹ, bôi kem chống muỗi, côn trùng và mũ nón đầy đủ nha.

TOUR TRẢI NGHIỆM COFFEE STARBUCK

Trải nghiệm một trong những không gian Starbuck đẹp nhất tại đảo thiên đường Bali – Starbuck Dewata, có rất nhiều loại tour với mức giá khác nhau cho bạn lựa chọn như: tour tham quan không gian Dewata và nghe thuyết trình về hành trình các hạt cà phê Starbuck từ nông trại cho đến khi đến tay người tiêu dùng , hay tour thưởng thức cà phê và bánh, cách nhâm nhi loại bánh nào phù hợp với vị cà phê nào, hay tận tay làm nên một ly espresso cơ bản và nhận giấy chứng nhận từ Starbuck nè. Nói chung nếu bạn là người thích sưu tập ly, đồ trang trí và các vật phẩm độc quyền của Starbuck thì đây là địa điểm bạn nên ghé thăm, sống ảo hay chỉ để nhâm nhi 1 ly cà phê cũng rất tuyệt á.

NGẮM HOÀNG HÔN TẠI LA PLANCHA

Đây là lần thứ 2 mình đến đây, ngắm lại khung cảnh hoàng hôn tuyệt vời này với những xúc cảm khác biệt. Vẫn là hình ảnh những vị khách tây nằm thư giãn trên chiếc ghế nệm nhiều màu sắc, dưới tán dù lộng lẫy, nghe những bài hát live do nghệ sĩ bản địa trình diễn ngay trên bãi biển. Rồi khi mặt trời dần lặn sau mặt biển, phản chiếu qua từng con sóng lấp lánh, làm lòng mình dễ chịu hơn hẳn, cảm giác có thể ngồi đó cả buổi chiều chỉ để nghe sóng vỗ. Mình biết ở Bali còn nhiều nhiều địa điểm ấn tượng khác để ngắm hoàng hôn, nhưng La Plancha đối với mình, như một mối tình đầu, khó phai vậy đó.

***DAY 3 – TOUR ĐẢO NUSA PENIDA, KHÁCH SẠN GẦN BIỂN MERCURE BALI LEGIAN

TOUR ĐẢO NUSA PENIDA

Mình đã rất hào hứng trước khi đi tour này vì cảnh đẹp huyền ảo của sống lưng khủng long hay bãi Kim Cương, nhà trên cây,… rất nhiều tụ điểm hay ho trên đảo khiến mình phát mê khi lần đầu nhìn thấy. Nhưng điều mình không lường trước được là chứng say sóng đáng sợ khi phải đi tàu siêu tốc trong 1 tiếng từ đất liền ra tới đảo và chiều ngược lại, nên là, nếu bạn cũng say sóng như mình thì hãy chuẩn bị trước thuốc say sóng, tránh ngồi giữa tàu, đầu tàu mà hãy ngồi cuối tàu để đỡ say sóng nha.

Ngoài điều đó ra thì mọi thứ mình được trải nghiệm trên Nusa Penida như là thiên đường vậy đó, mặt biển trong xanh như ngọc, những hòn đảo nhỏ nhô ra giữa biển đủ hình thù, như khủng long, như con voi,… và những tụ điểm sống ảo hơi… tốn tiền nhưng rất đáng, đảm bảo chỉ cần giơ máy lên là có ảnh đẹp nha. Tour mình đi đã bao gồm đưa đón khách sạn ra đến bến cảng, tàu cao tốc khứ hồi, đưa đón trên đảo, ăn trưa rồi nha.

KHÁCH SẠN MERCURE BALI LEGIAN

Buổi tối ngày thứ 3 mình đổi qua khách sạn Mercure Bali Legian, gần biển hơn, phòng đủ tiện nghi hơn với giá gần gấp đôi so với khách sạn cũ là 1tr2 VND /đêm. Đánh giá chung cho khách sạn này là thoải mái, có hồ bơi sạch và một chiếc cây khô rất… ảo, tiện cho việc di chuyển nhiều địa điểm ăn uống trong khu vực.

DAY 4 – BEST FOOD IN TOWN, BẢO TÀNG PASIFIKA, MASSAGE BALI, BAY VỀ VIỆT NAM

ĐIỂM ĂN SÁNG MÓN TÂY BẠN KHÔNG NÊN BỎ QUA

Mình có tìm trên google những địa điểm ăn sáng ngon tại khu vực Legian, Kuta thì được giới thiệu đến Crumb & Coaster bán điểm tâm sáng kiểu Tây ngon miệng, giá cả hơi nhỉnh hơn một phần ăn sáng bình thường nhưng xứng đáng với dịch vụ và cả chất lượng món ăn mà nhà hàng mang lại. Không gian quán được bày trí khá xinh xắn, có nhiều góc chụp ảnh xinh lắm. Nên là, nếu bạn thích món Âu, thích bắt đầu ngày mới bằng một bữa sáng đầy năng lượng thì Crumb & Coaster là sự lựa chọn lý tưởng đó.

THAM QUAN BẢO TÀNG PASIFIKA

Một địa điểm mình nghĩ là khá hay cho những ai yêu thích thưởng thức nghệ thuật và hiện vật của các châu lục. Vì tại bảo tàng Pasifika là tổ hợp nghệ thuật, là nơi trưng bày tranh vẽ, tượng đồng, tác phẩm điêu khắc,… của nhiều quốc gia trên thế giới. Mỗi gian phòng là một chủ đề khác nhau, mà nếu để quan sát và tìm hiểu kỹ thông tin về các tác phẩm yêu thích, thì nửa ngày với mình sẽ không đủ mất.

MASSAGE BALI

Địa điểm mình trải nghiệm dịch vụ này là Reborn Signature Wellness Spa Dewi Sri Bali, mình cũng đặt trước dịch vụ qua Traveloka và tới đó đưa họ quét mã QR là xong. Với mục đích là thư giãn trước khi bay về Việt Nam thì mình khá hài lòng với dịch vụ mà mình được trải nghiệm trong 90 phút gồm massage chân, cổ và vai, nhưng để so sánh với massage bên Thái thì mình vẫn thích dịch vụ ở Thái hơn, chắc là vì loại dầu họ sử dụng rất dễ chịu, cảm thấy đỡ nhức mỏi ngay tức thì.

***TỔNG KẾT CHI PHÍ

+vé máy bay khứ hồi: 3tr5 VND (chưa bao gồm hành lý)

+khách sạn: 2 đêm 700k VND + 1 đêm 1tr2 = 2tr6

+ăn uống: đa số ăn món ăn đường phố, ăn vặt và ăn tại khách sạn: khoảng 300k VND /ngày -> 4 ngày chưa đến 1tr VND

+tour trải nghiệm:

-tour thác nước = 1tr1 VND

-tour Starbuck = 100k VND

-tour đảo Nusa Penida = 860k VND

-dịch vụ massage = 270k VND

-vé tham quan bảo tàng 100k VND

+di chuyển: 400k VND (di chuyển sân bay, đi app Gojek, Grab,…) và đa số là mình đi bộ giữa các điểm trong thành phố vì nó rất gần nhau.

-> Mình chỉ tốn gần 10tr đồng cho chuyến đi lần này, dù không đi được quá nhiều nơi nhưng lịch trình dễ thở với một người du lịch một mình, không vội vã, còn có cơ hội ngắm nhìn thành phố biển Kuta một cách rõ ràng hơn, cảm nhận được nhiều điều thú vị khi một mình rảo bước trên các con phố đã từng nhộn nhịp. Dĩ nhiên một chuyến đi ngắn ngày sẽ chẳng bao giờ đủ để khám phá hết Bali, nên là sẽ còn lần sau và lần sau nữa, mỗi lần như thế mình lại khám phá được 1 góc cạnh khác của Bali, như thế là đủ để mình cảm thấy hài lòng rồi.

Mọi người có thắc mắc gì về chuyến đi này thì đừng ngần ngại comment phía dưới nha!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *