Chuyến Đi Thú Vị

Miền nắng gió Phú Yên

Thăm miền nắng gió Phú Yên

Phú Yên mùa gió. Nắng thì vẫn ấm nhưng gió khiến đám trẻ chỉ bơi bể được gần nửa tiếng rồi chui vào phòng tắm bồn.

Căn biệt thự view biển quá rộng cho 2 vợ chồng và 2 đứa con.

Đến Phú Yên vào đầu giờ chiều, nắng vàng như mật, cây dừa ngoài bãi biển nghiêng nghiêng vì gió. Dạo một vòng bãi biển mới thấy lý do vì sao Sao Mai hiện đang là số 1 ở đây. Một bãi biển riêng trải dài, sóng nhẹ, thoải thoải, lội thoải mái mà không bị thụt cát. Xung quanh cũng không có bất cứ khu du lịch hay dân cư nên rất yên tĩnh, chuẩn nghỉ dưỡng.

Ai thích khám phá một chút thì có thể thấy ngay trước mặt là vài hòn đảo nhỏ. Đảo có dân cũng có mà đảo hoang cũng có. Chỉ cần biết cách là có thể ra đó chơi, thăm thú theo bất cứ nhu cầu khó tính nào.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *