Chuyến Đi Thú Vị

PHANG NGA CÓ HUẦN HOÈ GÌ CHƠI ÔN?

Đó là câu hỏi bạn bè mình thắc mắc. Với tinh thần giúp đỡ bạn bè hết mình để bạn ko chơi lại mình hết hồn nên book lẹ cái vé đi Phuket để giải đáp.

Từ Phuket có thể lái xe trực tiếp lên Phang Nga (tỉnh giáp phía Bắc Phuket) rất nhanh, còn nếu ở khu Patong thì mất khoảng 1h15p lái xe, khi đến cầu Sarasin thì sẽ qua chốt cảnh s.át nhưng đừng lo lắng hãy vững tay lái vì họ chỉ kiểm tra kỹ các xe tải hoặc xe có dấu hiệu phạm tội thôi còn dân đen mình cứ lái qua nhẹ nhàng tự tin là được.

Phang Nga núi biển dựa lưng nhau nên mình trải nghiệm chèo bè tre cho nó lạ Thiệt sự nghe tiếng suối hát róc rách đúng kiểu du lịch chữa lành tâm hồn qua những tháng ngày deadline các mẹ à.

Trên đường về nếu đi đường 4 thì ghé quán chị đẹp ăn đồ Việt ủng hộ đồng hương nha, quán ở quận Takua Thung, ngoài đồ Việt do ng Thái nấu thì còn có đồ Thái nữa quán mới mở 4 tháng chứ chị sống bển 20 năm rồi.

Vì biển ở bờ Tây nên nếu bỏ qa hoàng hôn nhỏ trên biển đỏ thì uổng lắm, nên ăn xong ghé bãi Natai có cây cầu chụp hình ảo ma canada lắm, mà đi 5h chiều mới đẹp chứ sớm quá nắng chang chang à, ví dụ như hình mình chụp

Xong hết rùi thì tranh thủ về lại Phuket chứ kẹt xe thấy tía thấy má luôn, lo xả nước cứu thân trước khi qua cầu Sarasin về lại Phuket giờ chiều nha mụi người chứ ko thì hậu quả… hỏng dám diễn tả luên

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *