Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

DU LỊCH 4 NGÀY 3 ĐÊM TẠI PHUKET

Tiktok ID: linhdieu613

1. Di chuyển và thủ tục :

Nếu bạn đi từ Việt Nam đến sân bay Suvarnabhumi hoặc Donmuang, chỉ cần chuẩn bị: hộ chiếu (còn hạn) và chứng nhận chi’ch v/x 2 lần.

Vì tụi mình là sinh viên sinh sống tại Bangkok nên mình bay từ Donmuang -> Phuket.

Vé máy bay: Hãng AirAsia – 1tr500 (2 chiều)/ 1 người.

2. Nơi ở:

EcoLoft Hotel (3 sao) : 600k/ đêm ->1tr200/2 đêm/2 người (Tụi mình ở đây 2 đêm đầu tiên)

Khách sạn này cách Khu Phố Cổ Phuket chưa đến 1 km, khách sạn có hồ bơi ngoài trời, chỗ đỗ xe riêng miễn phí, sảnh khách chung và sân hiên. Có thể ngắm cảnh thành phố từ phòng nghỉ.

Đêm đầu tiên mình ở đây, tiếng ve kêu rất to khiến tụi mình mất ngủ. Tầm 1h sáng tụi mình liên hệ với nhên viên lễ tân. Họ lên phòng mình kiểm tra và đổi phòng cho tụi mình ngay sau đó. Nên mình đánh giá dịch vụ take care khách hàng của ksan này 10 điểm nha.

Amatara Wellness Resort (5 sao): 8.493B -> giảm còn 5.100B/ đêm/ 2 người (Tụi mình ở đây vào đêm cuối)

Resort này nằm ở mũi phía Nam của Phuket, nhìn ra mặt nước màu ngọc lam của Biển Andaman. Resort gồm 35 Biệt thự có Hồ bơi Riêng và 17 Biệt thự Hồ bơi riêng. Phòng ở đây đều được trang bị đầy đủ tiện nghi. Ngoài ra còn có các dịch vụ như: phòng tập thể dục, sân tennis, bar,…

Tụi mình check in vào lúc 2h chiều nhưng do khoá từ của phòng mình book bị hỏng nên phải đợi bên khách sạn sửa khá lâu.

Lúc đầu tụi mình khá là mất kiên nhẫn, đợi được khoảng 30’ nhân viên lễ tân nói rằng do có sự cố nên tụi mình được top up lên phòng 14.213B ~ 10tr đồng và được gia hạn thêm thời gian check out đến 2h chiều hsau. Phòng tụi mình book có view biển nhưng k có bể bơi riêng biệt, phòng được top up rộng hơn và có hồ bơi riêng hướng nhìn ra biển rất đẹp. Tụi mình rất hài lòng với cách làm việc của resort.

3. Lịch trình :

Ngày 1: Bangkok – Phuket

Trưa:

Chuyến bay khởi hành lúc 12h45 – 14h20. (Nếu mng bay từ VN nhớ chuẩn bị sim trước nhé, có thể mua ở 711 và các quầy bán sim AIS, TRUE-H tại sân bay Suvarnabhumi)

Sân bay Phuket -> EcoLoft Hotel: 600B.

Chiều 4h:

Về khách sạn nghỉ ngơi 1 tiếng, tụi mình đến chợ đêm Limenight market để ăn nhẹ và tham quan – đồ ăn ở chợ rất rẻ có giá từ 50-100b tuỳ món. Gần chợ có trung tâm thương mại và siêu thị nên nếu có thiếu đồ hay cần gì các bạn có thể tới đây mua nhé.

Tối:

Tụi mình ăn tại nhà hàng Day&Night, không gian quán theo hướng cổ điển. Menu gồm món Âu và Thái, ngoài ra bánh và nước rất ngon. Tổng bữa tối của tụi mình hết: 1.372B.

Ngày 2: Tour Đảo

Tour trọn gói: 2.700B/ 1 người.

Các bạn sẽ được tham quan đảo Phi Phi Island – Maya Bay – Pileh Lagoon – Bamboo Island.

Sáng:

Từ 8h10 xe của tour sẽ đến khách sạn đón tụi mình đến cảng Love Andaman (không mất phí đưa đón).

Ở cảng có nước uống, hoa quả và đồ ăn nhẹ để mọi người lót dạ. Họ sẽ thu thêm phí đi thuyền tại đảo Pileh Lagoon, 300B/ người (Nếu bạn k đi thuyền tham quan sẽ k cần trả thêm phí, còn nếu thuê 1 chiếc thì trả 1.500B nhé).

Tour sẽ có 2 hướng dẫn viên phục vụ và nhân viên của tour rất dễ thương và siêu nhiệt tình.

Do mưa nên tầm 9h30 tụi mình mới bắt đầu tour đảo (ai mà say sóng nên chuẩn bị thuốc trước nhé vì khi di chuyển tới các đảo khá xa)

Trưa:

Sau khi tham quan Maya Bay, Pileh Lagoon tụi mình dừng tại Phiphi Island để ăn trưa và nghỉ ngơi (trong tour đã bao gồm buffet).

Ăn trưa xong các bạn có thể thoải mái tham quan trên đảo và cẩn thận đừng để bị chim ị vô váy giống mình nha huhhu.

Chiều:

Ăn trưa xong tụi mình lên đường tham quan Monkey Beach và Bamboo Island.

Vậy là kết thúc tour và trở về cảng, trong tour cũng bao trọn gói trở mình về lại khách sạn luôn nhé nên mình rất recommend cho mng.

Tối:

Vì quá mệt nên tụi mình order Mc Donald về ăn và chill ở khách sạn.

Ngày 3: Amatara Wellness Resort (5 sao)

Sáng:

9h tụi mình đi bộ đến quán Boon Rat Dim Sum để ăn sáng (26/41 Bangkok Rd, Tambon Talat Nuea Mueang Phuket District). Dim sum và bánh bao ở đây rất ngon, rất đáng để thử. Tổng kết bữa ăn 148b/ 2 người.

Trưa:

Ăn sáng no nê tụi mình dạo quanh khu phố cổ và tháp đồng hồ rồi về khách sạn nghỉ ngơi. Đến 11h30 tụi mình trả phòng và đi thuê xe máy.

Thuê xe máy: 250B/ ngày (cọc 2000B). Và tụi mình đi đổ xăng hết 50B.

Sau đó tụi mình đi ăn trưa tại quán Feelsion, tổng: 520B/ người. Không gian của quán mát mẻ, có điều hoà. Từ đồ ăn đến nước uống đều ngon, phong cách quán theo hướng châu âu cổ điển, rất lãng mạn và nhiều góc sống ảo.

Ăn trưa xong, tụi mình đi xe máy 9km đến resort Amatara Wellness Resort. Không khác gì 2 con cá cháy nắng luôn mng ơi! Nhưng chắc chắn là trải nghiệm k thể quên được.

Chiều:

2h tụi mình vào resort check. Đến 5h chiều tụi mình lên nhà hàng trên cao của resort để ngắm cảnh. Ở đây phục vụ nước, sinh tố và rượu nên giá giao động từ 250B – hơn 1000B.

Tối:

Tụi mình phi xe máy ra ngoài resort ăn tại nhà hàng hải sản Khiang Le Pla Phao, trời ơi nhìn món ăn ở đây dân dã vậy thôi chứ ăn món nào là nhức nách món đấy. 100 điểm mng ơi! Cực nên thử nhé, quán rất sạch sẽ, thoáng mát, tầm nhìn hướng ra biển rất hợp lí để ngồi nhậu. Tổng kết bữa ăn: 1.230B/ Người.

Ngày 4: Phuket -> Bangkok

Sáng:

Tụi mình ăn tại resort hết: 940B/ 2 người. 11h check out và chạy lại vào trung tâm thành phố trả xe máy và lấy lại 2000B tiền cọc. Đến khoảng 12h trưa tụi mình book grab ra sân bay để bay về lại Bangkok.

Tổng chi phí: ~ 9tr/ 1 người

Cảm ơn mọi người đã đọc bài review của mình. Mình mong những chia sẻ của mình sẽ giúp mọi người tham khảo được nhiều địa điểm ăn ngon, ở đẹp. Chúc mọi người có những chuyến đi thật tuyệt vời và có những trải nghiệm đáng ra nhé!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *