Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

HƯỚNG DẪN ĐI CHƠI BALI TỰ TÚC

Vé máy bay: VietJet là hãng bay duy nhất bay thẳng Vietnam – Bali khoảng 5000-6000 khứ hồi

Khách sạn: đặt qua Agoda khoảng 1000/ đêm/2ng. Villa có hồ bơi riêng thì khoảng 4000/ đêm ở được 3-4ng

Bảo hiểm du lịch: AIG 420/6 ngày có cover cho điều trị covi

Đổi tiền: cầm usd qua Bali đổi ở tiệm BHI tỉ giá tốt nhất và an toàn

Di chuyển ở Bali: thuê xe 7c có kèm tài xế, khoảng 1000 / ngày. May mắn gặp được bên landtour với các bạn tài xế trẻ nhiệt tình và có tâm, vui tính, giúp cho chuyến đi 5N4D thành công với nhiều kỉ niệm khó quên. Mình ko chắc là chi phí thấp nhất nhưng có thể nói là chuyến đi của cả nhóm rất vui vì team của bạn ấy ai cũng vui vẻ và ko khi nào đòi hỏi gì thêm về tips, tạo cảm giác thoải mái cho mọi người như đang đi chơi cùng với những ng bạn với nhau.

IG: anombaskaraa

NHẬP CẢNH: công dân VN không cần xin visa, chỉ cần đi đến quầy kiểm tra 2 mũi tiêm qua app pccovid rồi đi thẳng đến quầy hải quan, sau khi đóng dấu nhập cảnh sẽ đi lấy hành lí và khai báo hàng hoá đi kèm là gì bằng cách điền vào tờ giấy khai declararion, xếp hàng một lần nữa để kiểm tra declaration và sau đó là đi thẳng ra bên ngoài.

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: sân bay- ăn tối Warung chef bagus nổi tiếng mấy món thịt xiên que nướng – Lovina đi săn cá heo (ngủ ở Lovina Life Room & Cafe)

Ngày 2: Lovina- thác Sekumpul – bến tàu Sanur (ngủ ở Prime Hotel Plaza Sanur)

– săn cá heo: 5g30 tàu khởi hành, mặt trời vừa lên là cá heo bắt đầu xuất hiện, nó sẽ bơi lung tung ko ở yên 1 chỗ nên tàu cũng phải đi rà theo nhiều hướng khác nhau. Coi chán chê dí theo cá heo mệt nghỉ rồi thì 7g quay về đất liền.

– Ăn sáng ở khách sạn sau đó di chuyển đến sekumpul (ng bản địa gọi là lemukih vì gắn tên với cái làng ở đó luôn) khoảng 1g lái xe. Đến nơi chọn gói tour mình muốn đi, nhóm mình chọn: trượt thác nước (water slide) + tham quan thác + xem view ruộng bậc thang là 450/ng. Sẽ có 1 bạn tourguide theo sát suốt hành trình, giúp đỡ vác đồ và chụp hình cho mọi người. Nhóm mình còn được mời ăn chuối chiên kiểu Bali rất ngon.

– Trên đường về đi ngang khu vực gọi tên là Bedugul – nơi có khí hậu mát lạnh và hơi sương mù như Đà lạt, ghé mua dâu chỉ có 20/ hộp nhỏ tươi và ngon.

Ngày 3: đảo nusa penida

8 giờ lên tàu Gangga express – Đảo Nusa penida (tàu chạy 30p là đến nơi): tham quan Diamond beach- Guyangan waterfall- Keilingking sống lưng khủng long.

Note thêm về đảo Nusa penida: có 2 hướng chính là đông đảo và tây đảo. Mỗi hướng có 1 điểm nổi tiếng nhất là : Diamond beach và keilingking. Nếu có thời gian thì ở đảo 2n1d sẽ đi được hết 80% các điểm ở đảo, còn ko có thời gian như mình thì sẽ chọn 2 điểm nổi tiếng nhất + nhét thêm 1 điểm ở giữa.

Trước đó mình đã đi: keilingking-broken beach-angel billabong- crystal beach trong vòng 1 ngày.

16g đi tàu khởi hành về lại Bali, ngủ ở hotel Rimbun Cangguu. Tối đi Finns beach club đồ uống ngon mà rẻ nhạc xập xình dập dìu.

Ngày 4: relax day

– ăn sáng Mimpi grocery: view lúa rì rào giống Hội an

– đi quán cà phê ngắm view núi lửa Batur: Paperhills. Nơi này thời tiết se lạnh, một chút mờ sương như Đà lạt buổi sớm. Nước ngon, cà phê thơm. Vì là khu vực núi Batur nổi tiếng nên sẽ bị thu tiền phí vào khu vực này 50k tiền indo/ng nước ngoài. Tài xế thương lượng giúp nhóm mình khai báo là người nội địa ở khu vực khác qua chơi nên chỉ thu 10k indo /ng

– Qua đền tắm nước thánh Tirta Empul. Chỗ này có nhiều quà lưu niệm túi móc tay đẹp và rẻ (5$ cho một chiếc túi móc tay handmade thủ công, có thời gian chịu khó trả giá chắc còn rẻ nữa mà quần áo cũng đẹp lắm). Có điều ra tới bãi xe bị hàng rong mời chào linh tinh và lắc đầu ko mua thì bị chửi

– Ghé oleh oleh krisna mua quà mấy món đặc sản như đậu phộng rang lá chanh, hay mấy túi giỏ mây cũng xinh xinh giá siêu rẻ

– Ngủ ở Astera Villa Seminyak. Tối đi La Plancha nổi tiếng với những chiếc dù + ghế lười nhiều màu sắc ngoài bãi biển

Ngày 5:

– đi mua trái salak làm quà: tài xế chở nhóm đi “hunting salak” 40/kgvà cũng chính tài xế lựa dùm vì ẻm rất tự tin khâu này, trái salak mình cảm thấy ko thể lựa theo cách tổ tiên mách bảo được

– ghé Starbuck Reserve chỗ này siêu rộng và rất đẹp – ra sân bay

Kinh phí là 20,000/người cho 5N4D bao gồm vé mb và tất tần tật.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *