Chuyến Đi Thú Vị

BALI 8 NGÀY 7 ĐÊM- CẦU NGUYỆN VÀ YÊU

“ Ai đến BA LI cũng có một mối tình “

Và Tôi cũng đã có một mối tình tuyệt đẹp tại nơi đây….

Mối tình thật lãng mạn, làm tôi nhớ thương da diết không thôi. Ôi những con đường núi xinh đẹp, những hòn đảo xinh đẹp…

BALI tôi yêu bạn 💕

Chúng ta cùng nhau tìm hiểu một chút về hòn đảo Bali xinh đẹp 🏞

Bali “nhỏ bé” trong số hơn 17.000 hòn đảo của đất nước Indonesia và là một trong hơn 8.000 hòn đảo có người sinh sống của vùng đất hơn 260 triệu dân, cũng là nơi đáng sống nhất trên thế giới.

Người Bali thân thiện và đáng yêu vô cùng. Tôi rất thích cách làm du lịch của người dân Bali họ rất chuyên nghiệp và nice. Họ sẵn sàng tất cả và có mặt ngay khi bạn say “ Hello “. Dù bạn có khó tính đến đâu thì hoi cũng sẽ có cách làm cho bạn hài lòng. Từ phục vụ, lễ tân khách sạn, lái xe, người bán hàng rong,… cho đến người dân bên đường ai cũng dễ thương, nhiệt tình luôn chào đón tôi bằng những nụ cười thân thiện. Tôi còn nhớ có một lần chị bạn đi cùng đoàn tôi có lỡ tay làm vỡ 1 cái đèn ở khách sạn, có ý muốn hỏi xin giá tiền để đền lại, nhưng nhân viên ở đây rất thân thiện đáp trả “ No problem “, còn 1 lần chúng tôi đến check in khách sạn thật muộn lúc đấy rất đói, không có gì ăn may có mang những gói mì tôm, nhưng không có đồ nấu, lúc đấy 8-9h đêm trong cánh rừng vắng vẻ ở Ubud những nhân viên đã chuẩn bị sẵng sàng cho chúng tôi tô, đũa,…

Hay những lúc anh bạn tài xế của tôi đợi chúng tôi đến hàng giờ liền vào buổi sáng sớm nhưng không một lời trách móc, hay vẻ khó chịu nào hiện ra trên khuôn mặt.

Người Bali đáng yêu và thân thiện vậy đấy. Đặc biệt các bạn không cần phải lo sợ khi du lịch Bali vì ở đây ai cũng biết tiếng Anh.

Người dân Bali ý thức rất cao, đều tôi cảm thấy hạnh phúc nhất là khi thấy người dân ở đây rất biết cách bảo tồn và giữ gìn. Thành phố của họ không có rác, không có tiếng ồn giao thông, không có sự chen lấn. Hơn nữa đến các khu du lịch đông đều có người sắp xếp để các bạn có thứ tự để chụp hình.

+ ĐỒ ĂN:

Không biết do mình khó ăn hay tại do không hợp khẩu vị nhưng mình thấy đồ ăn Bali không ngon, khá khó ăn. Các bạn đi cùng mình cũng có cảm nhận như thế.

Người dân ở đây đa phần thích ăn các món có cơm là chính. Đồ ăn có vị khá mặn và nhiều mùi vị theo cảm nhận của mình.

Suốt chuyến đi mình không dám ăn món gì đặc trưng của Bali, chỉ có thử món Vịt chiên da giòn Ubud ( nhưng thấy không ngon như VN vì quá nhiều dầu, ngấy ), gà nướng xiêng ( món này cay nhẹ ăn tạm được ), còn các món cơm truyền thống thì mình nhìn chứ không dám ăn 😅

Mình có khám phá được vài nhà hàng đồ Trung, đồ Việt cho các bạn khó ăn như mình nè :

Kuta :

+ Bali Nikmat, Jl. Raya Kuta No.40, Kuta, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia ( Chinese food )

+ Quán ăn MeVui , Komplek Lawa lounge, Jl. Raya Legian, Legian, Kec. Kuta, Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia ( Vietnamese food )

Jimbagan Area

+ Lucky fish Lounge : Jl. Pantai Bingin, Pecatu, Kec. Kuta Sel., Kabupaten Badung, Bali 80361, Indonesia ( Indo food )

Ubud :

+ Bebek Joni restaurant : Jl. Raya Goa Gajah, Peliatan, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar, Bali 80582, Indonesia ( Indo food có món vịt chiên da giòn nổi tiếng )

+ Có quán ăn món trung ở trung tâm Ubud cũng ngon mà mình quên mất tên 😞

🛵 Di chuyển tại Bali

Thật sự mình đi cũng được 7-8 quốc gia nhưng chưa thấy nơi nào di chuyển rẻ như ở Bali, đến đây các bạn đừng thuê xe máy đi rất mệt và nắng, xe chạy xa và nguy hiểm. Nếu thuê trải nghiệm đi gần 1-2 ngày thì được. Còn tất cả thì hãy để các bạn tài xế lo, các bạn lái xe rất giỏi, nhiệt tình,..ai cũng tốt tiếng Anh. Và đặc biệt giá rẻ đến bất ngờ.

8️⃣ NGÀY 7️⃣ ĐÊM các bạn xem mình đã đi được những đâu nhé, phải nói đây là một chuyến đi hoạt động hết công suất, có những lúc thức từ 1-2h sáng để leo núi nữa.

✍️ Lịch trình cơ bản:

Bali là một hòn đảo rộng dã man , rộng hơn Phú Quốc gấp 10 lần. Nên là không biết giành bao nhiêu thời gian mới khám phá được tất cả hòn đảo này, 1-2 tháng maybe ?

Ở đây mình chỉ có 8 ngày nên lịch trình khá kín:

Kuta 3Day

Ubud 2Day

Nusa Penida 1Day

Nusa Lembongan 1Day

⌛️ NHỮNG ĐIỀU CẦN CHUẨN BỊ :

(1) Sim: mình mua trên Klook, 35gb xài trong 1 tháng, giá 250k.

(2) Passport còn hạn trên 6 tháng.

(3) Đổi tiền: nên đổi đô la ở VN, qua Bali đổi tỉ giá sẽ ok hơn. Các bạn có thể đổi ở ngân hàng sẽ có tỉ giá tốt, còn nếu không được thì ra khu chợ bến Thành có tiệm đối giá khá rẻ ( HCM ). Còn ở HN thì các bạn có thể đổi ở ngân hàng .

(4) Bảo hiểm du lịch, đa phần đến sân bay sẽ có nhân viên hỏi bảo hiểm du lịch. ( Các bạn mua của Liberty gói tầm hơn 2 trăm, mua trên Momo được nhé ).

(5) Bên Bali họ sử dụng Whatsapp làm phương tiện liên lạc, 100% mình sử dụng apps này để contact, nên các bạn chuẩn bị một cái để dễ liên lạc.

(6) Chuẩn bị thêm mì gói hoặc thức ăn nhanh đối với các bạn khó ăn như mình 😅

(7) Chuẩn bị nhiều kem chống nắng và kem chống muỗi nhé, vì ở đấy khá nắng và rất nhiều muỗi.

(😎 Cuối cùng thì hãy chuẩn bị một cơ thể cường tráng, khoẻ mạnh để có thể trải nghiệm trọn vẹn chuyến du lịch Bali.

✈️ DI CHUYỂN VN – BALI

Hiện tại HCM & Hà Nội đều có đường bay thẳng sang Bali, thời gian trung bình tầm 4 tiếng. Nếu xuất phát từ Hà Nội sẽ xa hơn.

Hiện tại HCM đã có 2 chuyến bay đi thẳng đến Bali của hãng VJ, và giá vé cực kì rẻ luôn. Rẻ hơn bay SG – HN là có thật 😅

Ở sân bay Bali các bạn có thể đi taxi về khách sạn ( giá taxi ở đây cực rẻ ). Còn mình book tài xế đón sân bay và đưa mình đi ăn, chơi trước khi về khách sạn ( giá 1 ngày rẻ hơn đi taxi nhiều ).

Ở Bali các bạn có thể lựa chọn di chuyển xe máy hay đi ô tô. Nhưng mình thấy đi nhóm từ 4 người thì nên đi ô tô có tài xế láy cho an toàn, và cũng cũng tiếc kiệm. Mình thề bạn nào đi xe máy về là có làng da Indo ngay 😂

✍️ ĐÂY LÀ LỊCH TRÌNH CHI TIẾT CỦA MÌNH TRONG 8 NGÀY :

* DAY 1 : HCM – BALI

* Mình bay chuyến sáng 8:15 a.m từ HCM ( di chuyển khoản 4 tiếng ) . Thời gian ở Indo sẽ sớm hơn VN 1h.

* 1 p.m có mặt ở sân bay Bali, tài xế riêng đón và đứa nhóm mình đi ăn ở một nhà hàng khá chill, có thể ngắm được view biển cực xịn ở bãi Bingin.

* Sau bữa trưa thì di chuyển đến đền Uluwatu temple.

* Tối mình chọn nghỉ ở resort khu Jimbaran, giá cả phù hợp, phòng sạch

* Hotel: KuBu GWK Hotel

* + DAY 2 : KUTA – UBUD

* Vì quảng đường khá xa nên phải di chuyển sớm 6h xuất phát, 5h45 tài xế đã có mặt đợi sẵn, 6h15 bạn tui mới ra đến tội lỗi khúc này.

* Địa điểm khám phá đầu tiên tại Ubud:

* Đền Lempuyang : Ngôi đền có lịch sử lâu đời với cổng trời cổ và đẹp nhất Bali ( Nơi này mình thấy cũng bình thường nếu không có nhiều thời gian bạn có thể bỏ qua ).

* Tirta Gangga : Cung điện với những chiếc cá Koi khổng lồ, nơi đây có view khá đẹp và lịch sử lâu đời. Các bạn nhớ đi sâu vào bên trong để khám phá nhiều cái đẹp hơn nhé.

* Cretya Ubud : địa điểm ở Tegallalang ngắm ruộng bậc thang khá đẹp, có hồ bơi nước tràn view đồng ruộng cực chất, điểm đáng để trải nghiệm.

* Hotel : Senetan Villas ( Villas này hơi xa trung tâm Ubud nhưng rất nice )

* DAY 3: UBUD

* Ridge walk : Đây là điểm mà khá ít bạn VN check in vì đường đi bộ xa , nhưng thật sự ở đây rất nice. Ngoài con đường đầy cây xanh các bạn có thể đi sâu vào bên trong để cảm nhận được những điều đáng yêu từ những ngôi làng nhỏ, quà lưu niệm ở đây cũng rất đẹp.

* Uma Ceking Swing : Nơi đây là nhà hàng có view ruộng bậc thang cũng rất nice.

* Vì hôm nay bọn mình chọn resort khá đẹp nên không đi đâu nửa mà về thẳng resort để tận hưởng.

* Tối dạo chợ đêm Ubud

* Hotel: Aksari Resort Ubud ( Phải nói resort này tuyệt vời )

* DAY 4 : UBUD – NUSA PENIDA

* Ngày này hơi tiếc vì phải rời resort sớm chưa tận hưởng được nhiều.

* Nusa mình không có nhiều thời gian nên mình chọn đi tour ở phía Đông đảo. Này tài xế mình lo hết vé tàu và tour luôn, khi mình check lại thì giá bằng với dịch vụ nơi khác, không bị chặt chém hay kê giá nha.

* Đông Nusa Penida có những điểm cần check in:

* Atuh beach

* Diamond beach

* Tree house

* Hang Giri Putri

* Hotel: La Joya Biu Biu Resort ( Nơi này đáng ở nha )

* DAY 5 : KUTA

* Một ngày để thư giản refresh lại mọi thứ. Mình đi ăn uống ở Beachwalk , đến đây mới thấy Bali cũng hiện đại và phát triển. Đây có đầy đủ các món ăn luôn nha.

* Chiều tối ngắm hoàng hôn dạo biển Kuta.

* Hotel: Rhadana Kuta ( khách sạn ngay trung tâm Kuta, giá khá rẻ, ks 3 sao ).

* DAY 6 : KUTA – BATUR ( Đặt tour Klook )

* Trekking núi Batur là đều mà bạn đáng trải nghiệm ở Bali, thật sự view ở đây rất đẹp. Ngoài view núi trên đường đi bạn còn có thể thấy được các ngôi đền, hồ nước cực xin. ( Nhưng phải dậy từ 1h sáng 😅 )

* Chiều: Ngắm hoàng hôn ở đền Tanah Lot. Đây là địa điểm ngắm hoàng hôn đẹp nhất gần Kuta. Buổi chiều ở đây rất đông người các bạn nên đi sớm để không bị kẹt xe và chọn cho mình nơi đẹp nhất để ngắm hoàng hôn.

* DAY 7 : KUTA – NUSA LEMBONGAN

* Này mình cũng đặt tour 1 ngày ở Klook và tour khá nice. Hướng dẫn nhiệt tình dễ thương.

* Tour nay mình được trải nghiệm khám phá hòn đảo xinh đẹp Lembongan, lặn ngắm san hô và chèo thuyền trong rừng ngập mặn.

* DAY 8: KUTA – HCM

* Về thì mình bay chuyến chiều, đến HCM cũng hơn 6h chiều do delay và thời tiết.

Đây là lịch trình cơ bản của mình trong 8DAY, còn nhiều thứ mình muốn kể lắm nhưng nói ra là cả một ngày không hết. Nếu như bạn cũng yêu Bali như mình, muốn đến thăm Bali thì có thể hỏi mình nhiều hơn .

Và mình xin kết thúc chuyến đi Bali bằng những điều bất ngờ mà mình thấy được ✍️

– Mọi thứ ở Bali đều được bảo tồn một cách rất tự nhiên, người dân không khai thác du lịch bừa bãi, họ tôn trọng mọi thứ. Nên ở đây có rất nhiều khu rừng nguyên sinh và động vật hoang dã, đặc biệt là loài Khỉ. Và mình cũng đã bị anh Khỉ lấy đi 1 chiếc kính ( lúc đó anh bạn tài xế và mình chỉ biết đứng lặng yên nhìn anh khỉ chơi đùa với chiếc kính 😅)

– Bali Kẹt xe kinh khủng nhưng không bằng HCM mình nha 😅, nhưng người dân rất ý thức, không tiếng còi xe, biết nhường nhịn nhau và chấp hành tốt luật giao thông. Thật đáng ngưỡng mộ về ý thức của họ

– Ở siêu thị và các quầy ministop rất ít dùng túi nilon, nếu muốn bạn phải bỏ tiền ra mua ( đây là chính sách bảo vệ môi trường khá hay ).

– Văn hoá xếp hàng: tất cả các điểm tham quan, bạn muốn chụp hình phải xếp hàng. Một người chỉ được 2-3 phút chụp ảnh

– Con người hiền hoà và cực kì thân thiện.

Mình nói vui đến chó cũng thân thiện nữa ( vừa nói với bạn mình xong quay qua bị chó sủa rượt chạy quá trời 😅)

💰 CHI PHÍ :

Tổng cộng 20 củ cho cả chuyến đi, bao gồm vé máy bay, ăn uống, quà, khách sạn, … Vì mình ưu tiên chọn nhà hàng ăn ngon và resort view sống ảo nên mới giá này. Chứ mà đi tiết kiệm còn rẻ hơn nhiều. Công nhận du lịch Bali rẻ hơn VN luôn 😄

⭐ ĐÁNH GIÁ:

(1) Con người: 10+

(2) Cảnh quan: 9

(3) Thời tiết: 8

(4) Ẩm thực: 6

📸 My instagram: phanduhi94

Bài viết dựa trên sự trải nghiệm chính bản thân và sườn bài của một số bạn trong group chia sẻ du lịch, hi vọng sẽ giúp được các bạn cho chuyến Bali🇮🇩

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *