Địa điểm Checkin

Bầu trời Lùng Cúng

📍 “Bầu trời Lùng Cúng” – Đi trek không săn được mây thì sẽ như thế nào nhỉ ?

Tiếp tục serie bánh bèo đi leo núi nè 😂

Mình hay được nghe nói Lùng Cúng là đỉnh có view ngắm hoàng hôn cực đẹp, chuyến này đi mình đã được “mắt thấy, tai nghe, trái tim cảm nhận” hết cái vẻ đẹp ấy. Cho nên dù không săn được biển mây, dù ngày thứ hai lên đỉnh mây mù giăng lối thì mình vẫn rất hạnh phúc với hành trình này.

Bên cạnh bầu trời đẹp điên này =))) là những dãy núi tầng tầng, lớp lớp đuổi nhau chạy tít về phía cuối chân trời; là những cây phong cổ thụ đỏ rực góc rừng; là chiếc thác 2 tầng siêu thơ. Ở một góc nhìn khác, nếu không có biển mây, chúng ta lại có cơ hội ngắm nhìn được nhiều thứ đẹp đẽ hơn đúng không nè =))))) (cứ cho là tui biện hộ cho sự nhân phẩm tệ của mình nhe 🥹)

Mình thấy Lùng Cúng là đỉnh khá dễ đi, không quá dốc, đa số là đi trong rừng, có thể là một lựa chọn khác ngoài Lảo Thẩn cho người mới bắt đầu đi trek.

Tổng quãng đường leo chỉ khoảng 16km:

Ngày 1: chân núi – lán – xích đu – lán. Đường này qua thác 2 tầng siêu đẹp và thay vì chỉ lên đến lán, mình lên đến hẳn xích đu (gần tới đỉnh) để ngắm hoàng hôn.

Ngày 2: từ lán lên đỉnh – về hướng cây cô đơn.

Dạo này, đi trek đang là xu hướng, nên cuối tuần thường rất đông, trên núi cũng tắc đường như ngã tư khổ sở =))) nên nếu ai muốn tìm sự yên bình thì nên đi ngày trong tuần nha 🥲 và mình mong mn đi trek với tinh thần “Không lấy đi gì ngoài những bức ảnh và không để lại gì ngoài những dấu chân” nhéeee 🫶

À và nếu mn thấy đường đời chưa đủ xấu thì hãy thử trải nghiệm 15km xe ôm từ Tú Lệ vào chân núi ha 🤣 cũng một 9 một 10 với đường vào Nhìu Cồ San ấy

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *