Địa điểm Checkin

Khu Hồ Lak Tented House

Thú thật là hồi xưa đến h Buôn Mê Thuột chưa bao giờ nằm trong list những nơi mình có mong ước được đi du lịch cả. Đến ngay cả hỏi dân địa phương mà còn bảo chả biết ăn gì ở đâu thì bảo sao nhắc đến miền đất này người ta toàn kêu cưỡi voi đi học

Thế nhưng tình cờ 1 lần thấy 1 số hình ảnh của khu hồ Lak Tented House, sẵn đang trong cái tâm thế thích cắm trại thì cũng quyết định mon men lên vùng đất cafe này thử xem cho biết, và thật ra 1 phần vì cũng hết chỗ đi được rồi .

May sao đi đúng 2 ngày nắng đẹp, cộng với cái nền khí hậu mát mẻ cao nguyên, lại còn ngay mùa đang trổ ngoài đồng nên thấy biến một chuyến đi vu vơ thành một trải nghiệm thực sự thú vị và đáng nhớ.

Tuy không có những chỗ sống ảo thơ thơ như ở Đà Lạt hay kiến trúc đẹp như Hội An hay Huế, Buôn Mê sỡ hữu những khung cảnh hùng vĩ vẫn còn chưa có dấu tay của công nghiệp. Có lẽ vì thế mà xách xe chạy dọc những cánh đồng lúa hay đường đi thác cảm thấy không khí thiên nhiên đặc quánh thư giãn đầu óc khó đâu sánh bằng.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *