Chuyến Đi Thú Vị

14 NGÀY DU LỊCH CHÂU ÂU NHƯ NÀO

Đầu tháng 10 vừa rồi, mình bắt đầu chuyến hành trình châu Âu với đầy những háo hức. Mình đã lập kế hoạch và chuẩn bị cho chuyến đi này rất kĩ lưỡng và đây là những đánh giá của mình.

🇳🇱Hà Lan: 4,75/5🌟

– Những điểm mình đi: làng cối xay gió Zaanse Schans, làng cổ tích Giethoorn, trung tâm Amsterdam

– Đây là thành phố sạch với hệ thống phương tiện giao thông công cộng hiện đại bậc nhất mà mình đi. Amsterdam là một thành phố nổi tiếng, đông đúc nhưng vẫn cho mình cảm giác trong trẻo, tươi mới, và thân thiện. Hai làng mình đi đều xứng đáng bỏ công bỏ sức để tới. Giethoorn hơi xa trung tâm nhưng cảnh sắc rất đẹp, gợi ý bạn nên dành nhiều thời gian ở đây để đi dọc men theo con sông vắt ngang ngôi làng thay vì chỉ đi thuyền.

🇫🇷Pháp (Paris): 3/5🌟

– Những điểm mình đi: tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn (Arc de Triomphe), Bảo tàng Louvre

– Yêu Hà Lan bao nhiêu mình thất vọng ở Paris bấy nhiêu. Mình kì vọng ở Paris nhiều hơn là những công trình kiến trúc, văn hoá nổi tiếng. Paris nhộn nhạo, ồn ào, vô cùng bẩn, thậm chí nhiều con đường có mùi rất khó chịu. Mình không thích Paris. Thành phố này có lẽ dành cho những người có thời gian và điều kiện tài chính hơn là sinh viên như mình. Điểm cộng của Paris là kiến trúc Pháp khắp các ngóc ngách, thời trang Pháp hiện diện ở khắp nơi, ngắm những thứ ấy mới làm mình cảm thấy mê mẩn khi đến đây. Một màu sắc mà chỉ Paris mới có.

🇨🇭Thuỵ Sĩ: 5/5🌟

– Những điểm mình đi: hồ Lucerne, núi Rigi, hồ Blausee, làng Grindelwald, làng Lauterbrunnen, làng Mürren

– Không lời văn nào có thể diễn tả hết vẻ đẹp của Thuỵ Sĩ. Mỗi khung cảnh mình đi qua đều hiện lên như bức tranh đúng nghĩa. Thuỵ Sĩ thơ mộng, yên bình và chậm rãi. Khách du lịch Thuỵ Sĩ rất đông nhưng Thuỵ Sĩ trong mắt mình chưa bao giờ vội vàng hay hối hả. Mình đã gặp rất rất nhiều người Hàn ở đây. Chi phí du lịch đắt đỏ nhưng Thuỵ Sĩ vẫn là quốc gia xứng đáng để bạn đặt chân đến một lần trong đời. Tiếng lục lạc bò leng keng, tiếng chim hót lẩn khuất dưới tán cây, màu xanh của cây cỏ, cái trong vắt của những dòng sông ven đường…tất cả đều làm mình yêu đến khó cưỡng.

🇮🇹 Venice – Ý: 2,5/5🌟

– Những điểm mình đi: cầu Rialto, quảng trường San Marco, cầu Than Thở, đi thuyền gondola

– Đặc trưng nhất của Venice là cảm nhận cái đẹp trong từng con hẻm nhỏ với những ngôi nhà đầy màu sắc, đấy là lý thuyết còn mình thấy du lịch Venice thật tệ. Venice không xấu. Venice vẫn có những cảnh sắc thật lãng mạn nhưng nó lại quá đông đúc vào ngày mình tới. Điều làm mình khó chịu nhất khi tới đây là cái mùi thoang thoảng trong không khí, đặc biệt khi vào trong những con ngõ nhỏ. Mùi nước tiểu chó cứ vương khắp nơi. Đi gondola thì nước cũng sộc lên mùi không dễ tiếp nhận chút nào. Đặc biệt, mình đã bị dàn cảnh cướp khi ở Mestre trong lúc đợi bus để tới Rome (dù không mất gì).

🇮🇹Rome – Ý: 4/5 🌟

– Những điểm mình đi: đài phun nước Trevi (Trevi Fountain), Điện Pantheon, Đấu trường La Mã (Colosseum), Roman Forum, Đồi Palatine (Palatine Hill)

– Rome là một thành phố cổ kính. Có lẽ bởi thế mà mọi thứ ở Rome đều cũ kĩ. Mình cứ tưởng metro ở Pháp là cũ lắm rồi, hoá ra Paris đã có đối thủ là Rome😅Rome cũng bẩn, cũng đầy rác và trộm cắp như rươi. Những con đường trong ngõ đa phần đều là lát đá (có lẽ vậy) lại dốc ơi là dốc nên khách du lịch đi bộ thì hơi cực. Mình không ấn tượng nhiều về Rome ngoài Đấu trường La Mã – khi được vào trong và đọc, hiểu rõ hơn chút về nơi này. Đồi Palatine và Roman Forum đều bao gồm trong vé vào Đấu trường La Mã mình mua. Cả 3 nơi này đều tô lên rõ nét hơn sự cổ kính và lâu đời của thủ đô nước Ý.

🇻🇦Vatican: 4/5🌟

– Những điểm mình đi: Bảo tàng Vatican (Vatican Museum), Vương cung Thánh đường Thánh Phê-rô (St.Peter’s Basilica)

– Đây là quốc gia nhỏ bé nhất thế giới, nằm gọn lỏn trong lòng thành Rome. Vatican Museum có rất nhiều khu riêng biệt bên trong, đặc biệt là nhà nguyện Sistina nổi tiếng. Vatican vẫn mang không khí và màu sắc Rome nên theo mình, quốc gia này cũng không quá nổi bật về cảnh quan. Vatican là hành trình ý nghĩa với mình – một du khách còn đương tò mò về tôn giáo. Vương cung thánh đường lớn nhất thế giới cho mình cảm giác choáng ngợp vì độ hoành tráng cũng như khiến mình cảm nhận chân thực hoạt động tôn giáo tại đây.

🇮🇹Pisa, Florence – Ý: 4,5/5 🌟

– Những điểm mình đi: Tháp nghiêng Pisa, chợ trung tâm Florence (Mercato centrale), nhà thờ lớn Santa Maria del Fiore

– Vì đi 2 thành phố trong 1 ngày nên mình không có quá nhiều thời gian để tìm hiểu sâu hơn. Cảm giác cũng mình khi đến đây rất tốt vì không khí trong lành. Những địa điểm mình đi rất đông người nhưng mình không bị ngột ngạt tí nào, đặc biệt ở Pisa. Từ ga Pisa Centrale đến tháp nghiêng là quãng được rất đẹp và yên bình. Mình thích không khí vào cảnh sắc ở đây. Khu tham quan vẫn đông khách du lịch nhưng đi bộ mới thấy thành phố này yên bình vô cùng. Florence thì nô nức hơn một chút nhưng tổng thể vẫn cho mình cảm giác nhẹ nhàng. Có lẽ mình cần nhiều hơn một ngày để tận hưởng hết nơi đây. Các điểm tham quan không làm mình phải wow lên nhưng không khí trong lành ở đây mình rất thích. Mình thấy chợ trung tâm khá nhỏ, chỉ phù hợp để mua làm quà các thứ như rượu và kẹo bánh, thịt nguội chứ không đa dạng như nhiều bài review mình đã đọc.

🇮🇹Milan – Ý: 4/5🌟

– Những điểm mình đi: Nhà thờ chính toà Milan (Duomo di Milano), trung tâm thương mại Galleria Vittorio Emanuele II, Starbuck Reserve Roastery, dạo quanh khu mua sắm

– Kiến trúc của nhà thờ Milan rất đẹp. Để chụp được những tấm ảnh “ít người” ở đây bạn phải đi từ khá sớm. Khu trung tâm Milan này quả thực dành cho tín đồ mua sắm vì tập trung lượng lớn các thương hiệu ở đủ loại mặt hàng. Mình không đánh giá cao hoạt động tham quan ở đây mà chủ yếu là mua sắm và ngắm đường phố là nhiều.

🇮🇹Lake Como (Lago di Como) – Ý: 5/5🌟

– Những điểm mình đi: 2 ngôi làng Varenna và Bellagio

– Sau những ngày đi du lịch vô cùng chán nản và thất vọng qua những điểm du lịch nổi tiếng của Ý, hồ Como và 2 ngôi làng như vực lại tình yêu và niềm hứng khởi trong mình vậy. 2 ngôi làng ven hồ kết nối với nhau bởi một chuyến phà 15 phút. Mọi người vẫn review về việc vào các villa để chụp ảnh nhưng với mình chỉ nhưng gì đơn thuần mình nhìn thấy đã là quá tuyệt vời rồi. Lago di Como quả thực có vẻ đẹp trời ban mà lấp lánh trong nắng. Trong 2 ngôi làng, Bellagio có phần nhỏ hơn về diện tích và rất đông khách du lịch (có hướng dẫn viên) tham quan ở đây. Con dốc nổi tiếng ở Bellagio đông lắm, không thể chụp được hình 😅 Đây là địa điểm đẹp nhất hành trình 7 ngày nước Ý của mình.

Những đánh giá mình đưa ra hoàn toàn dựa trên sở thích và trải nghiệm cá nhân của mình. Mình thích ngắm nhìn thiên nhiên và yêu cái đẹp thuần tuý nên đối với mình Thuỵ Sĩ, hồ Como và Hà Lan là 3 điểm đến mình thích và đánh giá cao. Venice, Paris là hai thành phố mình thấy thất vọng nhất – quá ồn ào và đông đúc. Hi vọng bài viết của mình sẽ cho mọi người kinh nghiệm nào đó trên hành trình khám phá châu Âu 🥰

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *