Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

REVIEW TRẢI NGHIỆM SƠN TINH CAMP

Thực tình là để có được sự thống nhất của cả xóm cho chuyến đi chơi lần này là cả một quá trình cam go và thử thách cả về đội viên và kế hoạch. Lên dự định cả tháng trời xong sắp xếp thời gian công việc rồi đến chọn tới chọn lui địa điểm.
Xóm quyết định chọn Sơn Tinh Camp, yeah yeah


Lí do mình sẽ trình bày sau khi kết thúc nhé!
Trước ngày đi, cả bọn đi chợ, rồi siêu thị để mua thực phẩm: bánh mì, thịt, xúc xích, tôm, gà, bia, nước ngọt, hoa quả, bim bim, tú lơ khơ…
Tối về lũ lượt chia nhau ra sơ chế, thái ướp, chia ra hộp…
Như làm cỗ luôn
-Sáng sớm, 6h đã mò dậy, la hét cả xóm, chải chuốt, trang điểm
-7h húp hết gói mì
-7h30 mới xuất phát được
Thẳng đại lộ Thăng Long – Hòa Lạc, công nhận đường cứ thẳng mà đi chả sợ ai. Ba Vì thẳng tiến, núi non hiên ra đẹp và hùng vĩ, không khí đã thấy khác hẳn dưới xóm rồi, hít hà cho bõ công.
-9h đã đến nơi bằng con đường quanh co đầy hoa đồng nội. Đến cổng, chạy thẳng vào nhà để xe, cả lũ mượn xe rùa vận chuyển đồ lên khu lễ tân check in dịch vụ.
Yên tĩnh và mát mẻ nhẹ người.
Cả xóm đặt được 3 nhà nghỉ được gọi là nhà nón trên đồi, nhìn xuống có thung lũng và cả khu, đằng sau là núi.
Mang đồ lên, tập hợp ở đấy và đi tham quan.
Là khu chuyên để cắm trại và picnic nên cảnh vật còn hoang sơ, có:

Nhiều bãi cỏ

View nhìn là thung lũng và núi

Các nhà sàn to nhỏ để tổ chức sự kiện hoặc nghỉ ngơi

Bể bơi nước suối, quả này nhìn nước không xanh như dưới xóm nhưng đúng là không bay mùi cờ lo vì được giới thiệu là nước suối

Các khu vui chơi mà cả xóm đu vào là: Sasuke, Tarzan, Trượt máng…
-Đến 10h30 hú hí tập trung lấy bếp nướng, khuân lên đồi để làm tiệc BBQ. May mà hôm xóm đi thời tiết ủng hộ, đẹp mê ly, không bị nóng hay mưa
Xong, đánh chén, nhậu nhẹt, vào nhà nón chia bài quệt “nhọ” (thú vui khó bỏ)
Tới chiều, thuê bộ loa nhỏ, hát hò karaoke, từ đây là cả khu tới xin chữ kí
Hết giờ, muốn thuê thêm phải tính tiền nên thôi, cả xóm kéo nhau đi bơi
– 17h lũ lượt kéo nhau chuẩn bị đi về
Về đến nhà nghỉ ngơi được tí lại được kéo đi lê la Tạ Hiện, nghĩ lại không biết mệt là gì sất.


Tóm lại, Sơn Tinh Camp, được:

Không gian rừng núi nên thơ, mát mẻ, rộng

Giá cả hợp lí, vé vào là 60K/người được mang đồ ăn đồ uống thoải mái, bơi tự do, chơi tự do

Tiền thuê bếp 250K, giởi ngoại giao thì mượn thêm được cái vỉ nướng

Nhà nón đi trong ngày 1200, nhưng với những ngày mát trời có thể thuê trại có 300K cho tiết kiệm chi phí
Chưa được:

Vì đang được xây dựng thêm nhiều khu vui chơi dịch vụ nên chưa tận hưởng hết

Ngày lễ thường đông người nên dịch vụ nên tự túc cho nhanh

Đồ ăn phải đặt trước từ văn phòng chứ không có sẵn

Không có nhiều khu để check in
Dù sao, cũng nên thử để theo kịp trend với thiên hạ!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *