Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

REVIEW ĐI DU LỊCH CẦN THƠ CHI TIẾT

Được giãn cách xã hội rồi mà chưa được đi du lịch mọi người ạ. Nên hôm nay mình sẽ viết một bài chia sẻ đi du lịch Cần Thơ 2 ngày 1 đêm của mình và nhỏ bạn thân với chi phí chưa tới 1 triệu đồng/ người để ôn lại kỷ niệm xưa vào ngày này năm ngoái để lấy động lực cho chuyến đi tiếp theo nè
Chi phí cho chuyến du lịch của mỗi người còn tùy thuộc vào mức độ chi tiêu của mỗi người nữa nhé! Còn trong chuyến đi này bọn mình tiêu bao nhiêu thì mình chia sẻ như vậy.

Phương tiện di chuyển: từ Tp. Hồ Chí Minh – Cần Thơ và ngược lại
Trong chuyến đi này thì bọn mình chọn phương tiện là xe khách Phương Trang. Giá vé lúc đó mình mua là 130k/ vé.
Ngoài xe khách ra thì mọi người có thể book vé máy bay hoặc nếu muốn chủ động thời gian và thưởng thức cảnh đẹp dọc đường thì có thể đi xe máy.
Mình đến bến xe miền Tây lúc 7h sáng rồi mới mua vé và bắt đầu xuất phát tại bến xe luôn. Thời gian di chuyển tới Cần Thơ khoảng 3 giờ đồng hồ.

Nơi lưu trú:
Trước khi đi bọn mình đã book trước 1 khách sạn giá bình dân ngay tại trung tâm Tp. Cần Thơ cho tiện di chuyển với giá 250k/phòng/ngày đêm.
Chọn và book khách sạn bọn mình search trên google và book không thanh toán trước, tức là khi đến nhận phòng mới thanh toán.

Phương tiện di chuyển tại Cần Thơ:
Sau khi check-in khách sạn xong khoảng gần 11h trưa, bọn mình thuê 1 chiếc xe máy cũng search trên google luôn với giá thuê 130k/ngày xăng xe đầy bình (Nhưng đi lòng vòng cũng phải đổ thêm 40k mới đủ và người ta sẽ giao xe đến ngay tại khách sạn cho bọn mình luôn.
Mọi người nên tìm chỗ thuê xe máy uy tín, được nhiều đánh giá tốt nhé. Và lưu ý lúc nhận xe thì mọi người nhớ chụp ảnh hoặc quay phim lại tình trạng xe lúc nhận, coi có hỏng hóc, trầy xước gì sẵn không để tránh lúc trả xe mất tiền oan nhé!

Các địa điểm nổi tiếng ở Cần Thơ và ăn uống (mà tụi mình đã đi và ăn):
Ngày đầu tiên:

Sau khi thuê xe xong thì bọn mình đi ăn trưa – bún mắm miền Tây: 27k/ 1 người (ở SG cũng có bún mắm nhưng bọn mình chưa ăn nên quyết định ăn món này ở Cần Thơ để về SG ăn còn có cái so sánh =))
??Chùa Ông – 32 Hai Bà Trưng, q. Ninh Kiều: mọi người search google map hoặc đến bến Ninh Kiều rồi hỏi người dân ở đó, họ sẽ chỉ. Chùa này đối diện bến Ninh Kiều nên mọi người có thể đi bộ qua check-in luôn.
Sau khi check-in chụp choẹt các kiểu, bọn mình đi lòng vòng thành phố ngắm cảnh
??Chợ đêm Tây Đô – chợ Cần Thơ: Chợ đêm Tây Đô bán rất nhiều đồ ăn vặt và thức uống nên mọi người có thể ăn uống thoả thích. Còn bọn mình thì ăn bánh bèo, bánh khọt và chè. Tổng thiệt hại mỗi đứa chỉ hết hơn 50k một chút.
Ở gần đó cũng có bán quà lưu niệm nữa nhưng bọn mình chỉ dạo và check-in thôi.
??Chợ Bánh dân gian: Thời điểm bọn mình đi vào sát lễ 30/4-1/5 nên ở đó có tổ chức chợ đêm này. Ở chợ bán đủ tất cả các loại bánh miền Nam. Mọi người có thể vào dạo, ăn vặt và check-in.
Ngày thứ 2:
??Chợ nổi Cái Răng (nơi này nhất định phải đi khi đến Cần Thơ): Từ bến Ninh Kiều đi tới chợ nổi Cái Răng mất khoảng 30 phút. Chợ họp vào sáng sớm từ 5-9 giờ nên mọi người nhớ dậy sớm để đi nhé!
Chi phí thuê tàu tham quan từ 300.000- 500.000 đồng tùy thuộc vào số lượng khách (đây là tàu lớn có thể chứa 10-15 người).
Còn bọn mình muốn thỏa mái hơn, muốn dừng ở vị trí nào trên sông để check-in cũng được, nói chung là được chủ động hơn nên thuê 1 ghe nhỏ giá 200k để tham quan chợ. Mọi người có thể ăn sáng ngay luôn trên sông và thưởng thức các loại trái cây được bán ở đó.

Đi chợ xong, bọn mình lại tiếp tục tìm nơi bán bánh Cống để ăn thử vì nghe nói đây là món đặc sản ở đây. Vậy là bọn mình ghé vào một chợ ở gần đó để thưởng thức món này, trước đó cũng có tìm trên mạng nơi bán bánh ngon nhưng chạy lòng vòng tìm không ra nên bọn mình tấp vào chợ để ăn luôn .


Theo cảm nhận của mình thì bánh bán ở chợ cũng rất ngon, bánh ăn đậm đà hương vị của thịt heo, đậu xanh và tôm. Bánh Cống ngon, giòn ăn kèm với rau xanh rất lạ miệng. Nếu có dịp đến Cần Thơ một lần nữa thì mình chắc chắn sẽ ăn lại món này vì nó thực sự rất ngon. Giá một chiếc bánh là 5k hay 6k gì đó, rẻ hơn với giá ở các quán mà mình đã đọc review trên mạng.
??Nhà cổ Bình Thủy: Địa chỉ nằm trên Bùi Hữu Nghĩa, phường Bình Thủy, quận Bình Thủy, TP Cần Thơ. Đến đây không tốn tiền gì ngoài tốn tiền xăng
Nhà Cổ Bình Thủy được thiết kế với phong cách cổ kính, có tone màu vàng làm chủ đạo – nơi sống ảo cực kỳ lý tưởng, mà rất đông người, canh hoài mới chụp được vài tấm hình
??Vườn trái cây: Bọn mình đi vườn trái cây Sáu Dương ở địa chỉ xã Mỹ Khánh, huyện Phong Điền, Cần Thơ, giá vé vào tham quan là 30k/vé. Nhưng vì thời điểm bọn mình đi không phải mùa trái cây chín nên chẳng có trái gì để hái cả nên chỉ vào dạo dạo tham quan cho biết thôi. Vì không có trái gì để hái nên được chủ vườn biếu cho 1 dĩa trái cây ăn ngập mặt luôn, cũng đỡ tiếc 30k vào vườn
??Thiền viện Trúc Lâm Phương Nam: Địa chỉ: TL 923, Mỹ Khánh, Phong Điền, Mỹ Khánh, Phong Điền, Cần Thơ. Nơi này sát ngay vườn trái cây bọn mình đi luôn nên sẵn tiện ghé qua. “Đến đây, bạn sẽ được tận mắt chứng kiến những bức tượng của 18 vị la hán cùng với tượng phật Thích Ca Mâu Ni, tượng Bồ Tát vô cùng độc đáo. Vãn cảnh chùa, cùng ngắm nhìn những kiến trúc tinh tế, tỉ mỉ”, trên mạng nói vậy nhưng bọn mình chỉ ghé qua tới cổng check-in phát rồi đi ngay, chứ không vào vì người đông nghẹt thở luôn.

Xong bọn mình về lại khách sạn nghỉ ngơi và làm thủ tục trả phòng. Sau đó, bắt xe ôm ra bến xe gần đó mua vé xe về lại Sài Gòn và kết thúc chuyến đi chơi 2 ngày 1 đêm tại Cần Thơ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *