Chuyến Đi Thú Vị

Trở thành “Tarzan” để khám phá hang Chà Lòi.

Mình đã từng nghe về Quảng Bình rất nhiều rồi. Ngày còn đi học trên ghế nhà trường là những câu chuyện lịch sử về cuộc chuyến hào hùng của cha ông ta đã đánh đuổi giặc Mỹ. Rồi sau này là hình ảnh khó quên về Bác Giáp cùng những câu chuyện cảm động về người anh cả của quân đội nhân dân Việt Nam. Người mà cả thế giới đều “ngả mũ” thán phục trước tài câm quân đánh trận của Bác. Tuy nhiên, bên cạnh những câu chuyện hào hùng của lịch sử đánh giặc giữ nước thì mình còn được biết đến mảnh đất Quảng Bình với những hệ thống hang động kỳ vĩ, huyền ảo. Nhất là kể từ khi #HangSơnĐoòng được phát hiện cho đến khi được công nhận là hang động tự nhiên lớn nhất thế giới thì trong tiềm thức của mình vẫn luôn khao khát được 1 lần đặt chân đến đây và được tận mắt chiêm ngưỡng những hình ảnh trước giờ chỉ thấy trên báo đài tivi.


Và điều đó đã trở thành hiện thực khi mình quyết định dành những ngày nghỉ phép còn lại để lên đường đặt chân tới mảnh đất quê hương Bác Giáp vào những nắng nóng nhất của mùa hè. Tuy nhiên, nắng nóng thì làm sao có thể làm chùn bước chân của 1 cô gái mê xê dịch như mình được và hơn nữa chính những cơn nắng, trận gió nào ấy lại là “đặc sản” của Quảng Bình. Mỗi chuyến đi đều có 1 lý do, và lý do lần này mình đến với Quảng Bình là được về viếng thăm mộ bác Giáp và cũng 1 phần mong muốn được tìm hiểu, khám phá về Hang Đại Tướng nơi gắn liền những chiến tích lịch sử vẻ vang của Đại Tướng và quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là hành trình thám hiểm vượt 5km trong hang Chà Lòi cùng với 8km trekking băng rừng lội suối khám phá #BảnCòiĐá.


Thời gian: 2 ngày 1 đêm.
Chi phí: 3.000k/ 1 người.(mình đi theo tour).
Mức độ mạo hiểm: Cấp độ 3 – Vừa phải.(Cấp độ 6 là khó nhất).
Thời lượng: Tour 2N1Đ.
Vượt 5km hang động.
8km trekking băng rừng lội suối.
1 đêm cắm trại tại bản Còi Đá.
SĐT: 0912356056.(đây là số mình đặt tour nhé).
Hang Chà Lòi.


Trước tiên mình sẽ giải thích vì sao Hang Chà Lòi còn có tên gọi khác là Hang Đại Tướng hay là Hang Ông Giáp? Theo như mình tìm hiểu và chia sẻ của người dân bản địa thì Hang Chà Lòi chính là nơi đã từng in đậm dấu ấn của Đại tướng Võ Nguyên Giáp – người anh cả của Quân đội nhân dân Việt Nam. Điều đặc biệt ở bên trong lòng hang còn có khối đá tự nhiên giống như 1 bức chân dung đang quay mặt vào trong nên mọi người liên tưởng đến hình ảnh của bác Giáp. Và từ đó người dân ở đây quen gọi Hang Chà Lòi với cái tên khác là Hang Đại Tướng hay là Hang Ông Giáp là vì vậy.


Ok, bây giờ thì mình sẽ bắt đầu hành trình khám phá Hang Chà Lòi và Bản Còi Đá nhé. Sau đêm nghỉ đầu tiên ở trung tâm thành phố Đồng Hới, khoảng 8h00 sáng chúng mình được xe của bên tour đón tại khách sạn và lên đường bắt đầu hành trình trải nghiệm tour Chà Lòi. Đi theo con đường Hồ Chí Minh cỡ khoảng 50km tính từ khách sạn bọn mình ở, đến điểm tập kết của trung tâm điều hành bên công ty tour Netin. Tại đây cả đoàn sẽ được anh HDV phổ biến những nguyên tắc an toàn và cung cấp những trang thiết bị bảo vệ như mũ bảo hiểm, đèn pin đội đầu, giày bộ đội, găng tay chuyên dụng và 1 túi chống nước để những đồ cần thiết như điện thoại hay máy ảnh chụp hình. Tiếp theo sau đó, cả đoàn theo chân anh HDV đi bộ khoảng 10 phút băng qua 1 cánh đồng rậm rạp nơi đồng bào dân tộc Bru Vân Kiều sinh sống, chúng mình được gặp gỡ những cô bé, cậu bé da ngăm đen mắt to tròn cươi toe toét trêu nhau rất thân thiện. Vượt qua được bãi đất trống, những nương ngô, sắn và gặp nhiều sinh vật lạ thì đoàn chúng mình đã có mặt ở cửa hang Chà Lòi rồi.
Cảm nhận đầu tiên của mình khi chạm bước chân vào miệng hang đó chính là sự mát lạnh trái ngược hoàn toàn với cái nắng nóng gay gắt phía bên ngoài. Cả đoàn tiếp tục đi sâu khoảng chừng 100m qua khoải miệng hang thì thấy 1 khoảng trống, chính xác hơn thì đó là nền gạch được tôn tạo cao như 1 cái sân khấu vậy. Theo lời anh HDV thì trong thời kỳ chiến tranh, bộ đội ta đã sử dụng hang này làm nơi trú ẩn và thi thoảng có tổ chức các hoạt động văn nghệ và sân khấu đó được dùng để biểu diễn. Cũng theo thông tin từ anh HDV đoàn mình được biết kết cấu hang Chà Lòi rất đặc biệt, toàn bộ không gian hệ thông hang được chia làm 3 tầng, ngay từ khi bước chân vào đến sân khâu là tầng thứ 2, sau đó mọi người sẽ phải di chuyển xuống tầng thứ nhất rồi tiếp tục lội nước để lên được tầng thứ 3.


Càng đi sâu vào lòng hang càng có cấu tạo phức tạp, và thứ ánh sáng suy nhất mà mọi người có thể nhìn thấy đó chính là từ những chiếc đèn pin gắn trên mũ bảo hiểm. Bởi vậy, vẻ đẹp của hang động chỉ được hiện ra khi các bạn thật sự muốn ngắm nhìn nó, tức là phải chiếu sáng vào nó, khi đó mọi người sẽ thấy được rất nhiều thạch nhũ và măng đá có cấu tạo hình thù rất lạ. Đặc biệt thạch nhũ bên trong hang có nhiều Silic Thạch Anh nên mọi người sẽ thấy có những ánh kim tuyến sáng lấp lánh như những viên kim cương khi được chiếu đèn vào.(Mọi người xem bức ảnh đầu tiên của mình sẽ thấy rõ hơn điều này). Theo như mình được biết thì mỗi năm những khối đá thạch nhũ này chỉ dài thêm được từ 0,01mm – 0,03mm, vậy có nghĩa là hệ thống thạch nhũ bên trong hang Chà Lòi đã hình thành từ cách đây hàng triệu năm rồi thì mới có thể tạo nên được những khối thạch nhũ lung linh, huyền ảo đến như vậy.


Con đường trong hang lúc thì phình rộng ra, lúc thì thu hẹp lại khiến mình có cảm giác như 1 chú kiến nhỏ bé đang chui trong vỏ ốc siêu to khổng lồ, thực sự càng đi thì càng thấy đẹp. Cứ mỗi lần lách qua 1 khe nhỏ giữa 2 phiến đá là lại thấy 1 vẻ đẹp mới lạ, những khối thạch nhũ hàng triệu năm tuối óng ánh mà cả đoàn mình ai cũng phải Ồ, À, HỐ HÁ vì nó quá đẹp. Đúng là con đường dẫn đến thành công thường không trải hoa hồng mà bạn phải vượt qua nhiều thử thách, những khó khăn và hành trình khám phá Hang Đại Tướng là 1 ví dụ rõ nhất cho điều ấy. Suốt chặng đường từ khi vào hang cho đến khi đặt chân tới cửa hang, mình được trải qua rất nhiều cung bậc cảm xúc. Lúc thì phải dùng kỹ năng bò trườn để vượt qua được 1 cái ngách bé tí teo, khi thì phải sử dụng 1 chút sức lực để trèo lên những tảng đá to mà không tìm thấy 1 điểm tựa nào để làm trụ, rồi tất cả cũng đều vượt qua. Chưa kể là đến đoạn giữa hang, mọi người sẽ phải lội nước ngập đến tận bụng, cả đoàn cứ lối đuôi nhau, bì bõm vượt qua hang. Khó hơn chút nữa sẽ là cái hồ nước sâu khoảng 2m, mọi người sẽ phải mặc áo phao để qua. Nước ở trong hang xanh ngắt, nhưng mà rất lạnh, chỉ khoảng 20 -22 độ thôi. Thực sự là sau mỗi lần vượt qua được những thử thách đó mình chỉ muốn quay lại và hét toáng lên vì qua phấn khích, vì mình đã vượt qua được những giới hạn mà trước giờ mình nghĩ rằng nó là không thể. Thực sự rất hạnh phúc các bạn ạ!


À trong hang còn có 1 hố nước, nhỏ thôi chứ không sâu đâu, mình được biết mọi người thường truyền tai nhau ai đến đây mà nhúng tay vào thì về sẽ có người yêu, mà rửa cả 2 tay thì sẽ lên duyên còn nếu rửa cả mặt nữa thì sẽ cưới nhau, bởi vậy mà nó được gọi là giếng tình duyên.(nếu có ai đó đã từng thử và thành công rồi thì kể mình nghe với nhé.


Sau khi vượt qua đoạn đường dài khoảng 4km rất khó khăn hiểm trở, mình đã đến một phần đất khá bằng phẳng tại đây tất cả mọi người được nghỉ ngơi, thả lỏng để chuẩn bị tiếp tục những thử thách mới. Cảm giác ngồi trong hang tối, tắt hết đèn điện, giữ im lặng tuyệt đối để cảm nhận âm thanh tí tách của những giọt nước. Với một khoảng không gian vô cùng rộng lớn, mình được lắng đọng trong chốc lát, được tận hưởng bầu không khí trong lành. Những câu chuyện hay những lời bộc bạch được nói ra, đây là thời thời điểm rất thích hợp cho những cái bắt tay, những cái ôm để khoảng cách được dần xoá bỏ, để lại tình yêu thương. Thực sự là mình không thể miêu tả được hết cái cảm xúc khi đó để mọi người hiểu, mình nghĩ các bạn phải đi, phải ở đó, phải tự lắng nghe những âm thanh, bạn sẽ thấy thiên nhiên thật kỳ diệu, và chính giây phút đó bạn cũng sẽ thấy bản thân mình thật diệu kỳ.


Điểm đặc biệt ở Hang Chà Lòi có lẽ là con đường hầm có hình trái tim, dài và khá bằng phẳng ở cuối gần cửa ra. Theo như lời anh HDV đoàn thì do quá trình kiến tạo địa chất cùng với thời gian do nước bào mòn đã hình thành nên đoạn đường độc đáo này. Đây là nơi mà bất kỳ ai tham gia tour trải nghiệm này cũng đều lưu giữ những bức hình kỳ niệm. Đoàn mình dừng chân chụp ảnh lưu niệm sau đó di chuyển ra miệng hang và trở về điểm tập kết và kết thúc 3 giờ đồng hồ khám phá Hang Chà Lòi.


Thung Lũng Tình Yêu – Bản Còi Đá
Thung lũng tình yêu có lẽ là 1 điểm nhấn trong hành trình 2 ngày 1 đêm khám phá Hang Chà Lòi. Tại thung lũng bản Còi Đá mọi người có thể đốt lửa trại hòa mình vào khung cảnh của những cánh rừng thảo nguyên xanh bạt ngàn và những ngôi nhà sàn nhỏ sinh của dân tộc Bru Vân Kiều. Mọi người sẽ cùng ăn, cùng uống và cùng giao lưu hát hò, cùng kể cho nhau nghe những câu chuyện của cuộc đời mình.
Ăn trưa xong cũng khoảng 13h00, đoàn mình nghỉ ngơi xin ảnh của nhau đến khoảng 15h00 bắt đầu di chuyển vào bản Còi Đá để chuẩn bị cho tiết mục đốt lửa trại giao lưu văn nghệ. Vì oto không đi vào được bên trong thung lũng tình yêu nên cả đoàn mình phải đi bộ khoảng chừng 2km ngang qua bản của người dân tộc Bru Vân Kiều. Ấn tượng với mình là những ngôi nhà sàn và những đứa nhỏ đang chạy nhảy nô đùa thấy đoàn mình đi qua chúng dừng lại vẫy tay chào như những người thân quen lâu ngày không gặp. Càng đi sâu vào trong mình càng cảm nhận được sự yên bình, dường như mỗi bước chân của mình đều như chậm lại, nó làm mình nhớ đến 1 ngôi làng của người dân tộc H’Mông trên Mộc Châu. Đó là 1 ngôi làng “Nguyên Thủy” theo đúng nghĩa của nó, không có điện, không có sóng điện thoại, mọi người kết nối với nhau bằng những câu chuyện, những lời hát để hiểu nhau hơn. Thực sự rất thú vị!♥️


Những chiếc lều vải đã được dựng sẵn, mọi người trong đoàn chia nhau mỗi người giúp 1 việc đến khi xong cũng là lúc ánh chiều hoàng hôn buông xuống, đây là thời điểm chụp ảnh rất đẹp và mình chắc chắn sẽ không bỏ lỡ rồi. Những anh con trai thì rủ nhau ra suối tắm, còn mình và mấy chị nữa thì đi chụp ảnh check in, tiếc là thời điểm này mình đi cỏ ở đây không còn được xanh vì do nắng quá nên bị cháy úa hết. Chụp ảnh 1 lúc thì màn đêm đã buông xuống khá nhanh, nhưng có lẽ đây là lúc thú vị nhất, mọi người sẽ cùng nhau đốt lửa trại, cùng quây quần bên những chiếc mẹt nướng được bày biện rất bắt mắt. Những tiếng cười nói, những câu hát dần vang lên như hoàn lẫn với màn đêm của núi rừng. Như vậy là kết thúc ngày đầu tiên trong hành trình 2N1Đ khám phá Hang Chà Lòi – bản Còi Đá rồi.

  • Bữa tối của đoàn mình đây này:
  • Lợn bản quay.
  • Gà bản nướng.
  • Xôi nếp than.
  • Banh ướt.
  • Cá Mát nướng.
  • Tôm suối nướng.


Trekking – Tắm Suối
Sáng hôm sau mình chủ động dậy sớm để đón ánh bình mình và tranh thủ chụp vài bức hình tại thung lũng tình yêu. Sau bữa sáng là 1 bát mì tôm trứng kèm ly cafe(mình không dùng) thì đoàn mình bắt đầu gói ghém tư trang, quần áo gọn gàng thoải mái, dép rọ có quai để lên đường #trekking. Mình được anh HDV phổ biến chặng cuối của hành trình 2 ngày 1 đêm sẽ là trekking men theo con suối và bằng rừng cho cả quãng đường di chuyển là 8km. Có vẻ dài đấy nhưng lúc di chuyển mọi người nói chuyện với nhau vui vẻ nên chẳng mấy mà đã đến điểm tập kết. Điều các bạn cần là mặc quần dài kẻo bị những con côn trùng cắn và nên bôi kem trống nắng với những bạn nữ tham gia trekking như mình. Do cấu tạo địa hình núi đá vôi nên bên dưới lòng những con suối ở đây có rất nhiều những tảng đá lổm nhổm, khi băng qua suối các bạn nên chú ý nhé.
Sau khoảng hơn 2 giờ đồng hồ di chuyển thì cả đoàn cũng đã đến được điểm dừng chân đầu tiên. Cả đoàn ai nấy chỉ kịp bỏ lại balo 1 chô rồi nhảy xuống suối tắm, những ai không biết bơi thì nên mặc áo phao vào vì nước ở đây cũng khá sâu đấy. Nước ở đây mát lạnh và xanh ngắt với màu xanh của núi rừng, mây trời, có lẽ vì vậy nên nó được gợi là Khe Nước Lạnh. Tắm được khoảng 1 tiếng mọi người lên bờ, cả đoàn bắt đầu di chuyển ra điểm tập trung để dùng bữa trưa và kết thúc hành trình 2 ngày 1 đêm trải nghiệm đủ những cung bậc cảm xúc, và quan trọng vượt qua được những giới hạn của bản thân.


Trên đây là những trải nghiệm mình chia sẻ lại sau chuyến đi khám phá Hang Chà Lòi, thực sự với mình thì mọi ngôn từ, hình ảnh đều khó có thể diễn tả được hết những gì mình đã trải nghiệm và tận mắt chiêm ngưỡng. Vậy nên các bạn ạ, nếu được thì hãy đi 1 lần và cảm nhận theo cách riêng của mình nhé.

Bạn cần và bạn nên?
– Các bạn nên chuẩn bị 1- 2 bộ quần áo dài nhanh khô, thuận tiện trong chuyến đi.
– Một đôi giày leo núi chuyên dụng thoát nước(nếu có thì tốt), còn không thì bên tour sẽ cung cấp cho bạn.
– Một bộ quần áo mang theo để thay trong chuyến đi.
– Các bạn nữ nên mang theo kem chống nắng, quần áo dài tay, mũ nón, đồ dùng vệ sinh cá nhân.
– Chắc chắn 1 điều không thể thiếu đó là máy ảnh chụp hình.
– Trước hôm đi các bạn nên giữ sức khỏe tốt để có thể tham gia được trọn vẹn hành trình của tour.
-Mọi người nên giữ gìn vệ sinh nhất là khi vào trong hang nhé.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *