Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW KHÁM PHÁ QUẢNG BÌNH TẤT TẦN TẬT 3 NGÀY 2 ĐÊM CHỈ VỚI 1Tr900

REVIEW KHÁM PHÁ QUẢNG BÌNH TẤT TẦN TẬT 3 NGÀY 2 ĐÊM CHỈ VỚI 1Tr900

Quảng Bình – Điểm đến du lịch hấp dẫn ở Miền Trung Việt Nam

Với 1 quần thể hơn 300 hang động lớn nhỏ cùng bờ biển dài 116km và những bãi biển cát trắng tuyệt đẹp. Quảng Bình đang trở thành một điểm tiềm năng trong hệ thống du lịch nước nhà.
Sau đây là lịch trình và cũng như chia sẻ những gì mình trải qua và khám phá ở Quảng Bình nhé

Phương tiện di chuyển :

  • Mình chọn cách di chuyển đi xe giường nằm. Đi chuyến lúc 7h và đón khách ở 33 Nguyễn Hoàng bến xe Mỹ Đình.
  • Ngủ 1 giấc 9 tiếng là có mặt ở TP Đồng Hới. Nếu bạn chọn phương án thăm quan mộ Bác Giáp- Vũng chùa, Đảo Yến thì xuống xe ở Thị xã Ba Đồn cách tp Đồng Hới 40km. Ba Đồn trước rồi mới đến Tp Đ. Hới Ở ĐÂU Ở QUẢNG BÌNH : Dolphin Homestay – Nguyễn Du
  • Mình book bừa trên booking được căn homestay .

View cũng đẹp, mà decor cũng khá tây nên bọn mình chọn. Home cũng có 1 quầy tạp hoá bên dưới nên cần nước hay gì chỉ cần xuống dưới mua. Rất tiện, giá như tạp hoá luôn, ở đây còn có cả dịch vụ giặt là quần áo nữa nên vô cùng tiện cho lũ bọn mình vì tha cả thế giới quần áo theo

  • Giá cả 400k/ ng 3 ngày còn cho check in sớm 5h sáng nữa. Quá tuyệt vời
  • THUÊ XE MÁY :
  • Chị chủ homestay thuê xe luôn. Alo phát có ngay 2 chiếc xe đến tận nơi cho bọn mình
  • Giá xe : 150K/ngày . Tự đổ xăng

LỊCH TRÌNH:

Ngày 1: Cồn cát Quang Phú – Bãi đá nhảy (40Km)

Cồn cát Quang Phú cách TP Đồng Hới 8Km . Cứ đi dọc cung đường ven biển tuyệt đẹp là tới nơi. Tới nới thì mồm chứ O mắt chữ A vì nó quá là đẹp đi, cát trắng, nắng sáng sớm không gắt lắm, trời xanh tuyệt đẹp.

Cồn cát Quang Phú

Không mất vé vào , mất tiền gửi xe 10k , trượt ván thuê 30k, nước mía 10K. Sau khi chụp ảnh cát bụi bẩn bám dính đầy xong thì xuống quán nước mía rửa tay chân sạch sẽ rồi thay đồ.

Tiếp theo đi 30Km để đến bãi đá nhảy . Đi khoảng 10Km là ra đến đường quốc lộ. Đi tiếp 20km nữa là bãi đá nhảy ở bên tay phải đường rồi.

bãi đá nhảy

Không mất vé vào. Không mất tiền gửi xe, chỉ có 1 quán nhỏ ven biển các bạn vào đó nghỉ ngơi ăn uống. Đồ ăn rẻ mà chị phục vụ lại vô cùng chu đáo .

1 lưu ý nhỏ là các bạn tránh đến đây lúc trưa nha. Nắng nóng dát kinh khủng

5h mình quay về Tp Đồng Hới. Ra cảng sông Nhật Lệ đón hoàng hôn. Thực sự quá đẹp luôn, ánh mặt trời hoà quyện cùng những đám mây soi xuống mặt sông, cũng những con thuyền đầy màu sắc. 1 hình ảnh quá tuyệt đẹp

Hoàng hôn sông Nhật Lệ

Ngày 2 : Suối Mooc – Động Thiên đường – Phong Nha – Kẻ Bàng
Quãng đường di chuyển đến đây 70Km. Vẫn đi ven đường biển cũ hôm qua, đi qua đồi cát Quang Phú – QL1A. Đi thêm 50Km nữa là tới nơi

Suối Mooc: Đến đây thì thấy khung cảnh mát mẻ, trong xanh nên thơ, mỗi tội là đông người dã man. Mình thấy khá là giống trên suối Lê Nin quê mình chả qua dịch vụ nó phát triển hơn rất nhiều

Suối Mooc

Giá vé trọn gói : 110k (Kích cầu) chứ bình thường là 180k. Bao gồm trọn gói vui chơi, gửi đồ , phao, thuyền … ở đây nước mát rồi chơi vui kinh khủng

1 lưu ý nhỏ là ở đây không được mang đồ ăn thức uống từ ngoài vào. Nên ăn uống thì ở trong này có dịch vụ ăn uống 1 mẹt dao động 3-500 ( Gà nướng, Thịt lợn bản, cơm nắm, xôi gấc, salat đỗ giá )

Quay ra mình đi động thiên đường. Giá vé 125k, động siêu to siêu đẹp. Mới đầu nghĩ là giống động Ngườm Ngao trên quê mình thôi, nhưng độ kì vĩ và hình hài nhũ đá thì đẹp thật sự ấn tượng

động thiên đường

Ngày 3 : Bãi biển Nhật Lệ – loanh quang TP Đồng Hới – Tối lên xe về HN

  • Đến ngày thứ 3 là bọn mình quyết định trả xe máy. Nên mọi việc di chuyển mình đều đi taxi, vì đi lại các điểm cũng gần, và cũng tại mỗi đứa đã quá mệt lười lái xe
  • Sáng sớm 5h cả lũ quyết tâm dậy sớm, lên đồ make up đi ra bãi biển. Khung cảnh vô cùng chill luôn. Chụp được 1000 tấm ảnh thì xuống tắm biển
  • Vui chơi ở biển Nhật Lệ xong bọn mình đi loanh quanh Tp Đồng Hới, check in Quảng Bình quan, tượng đài mẹ Suốt , chợ Đồng Hới , sông Nhật Lệ …
  • Vì 12h check out homestay nên bọn mình quá mệt không thể vật vờ ngoài đường, quán cafe nữa. Nên đành thuê tạm 1 cái nhà nghỉ bình dân với giá 200k/ 4 người. Để chờ đến 7h lên xe về Hà Nội

Ăn gì tại Quảng Bình?

Cháo bánh canh – 24 Đồng Hải
Bánh bèo – 66 Đồng Hải
Bánh lọc Mệ Xuân – 5 Lê Thành Đồng
Chè cố đô Huế – 86 Cao Bá Quát
Cháo , miến lươn – 23 Phan Bội Châu
Ốc cây xoài – Đồng Hải street
Hải Sản Dì Hà – Đi dọc đường Trường Pháp 5Km là thấy biển to đùng
Ngoài ra ban đêm còn có mấy đồ ăn vặt chơi chơi cũng ngon rẻ

Kết thúc chuyến đi đúc kết lại 2 từ thôi “ Xứng đáng” . Quảng Bình thực sự quá đẹp , từ hệ sinh thái, con người ở đây vô cùng vô vàn thân thiện và hiếu khách. Thời tiết nắng nóng nhưng không gắt, cộng thêm gió biển rất mát. Dịch vụ thì không hề chặt chém, nói chung là không có gì để chê.

Quảng Bình tuyệt vời. Mọi người còn chần chừ gì nữa. Tuổi trẻ có được mấy nào, xách balo lên và rủ lũ bạn cùng đi thôi

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *