Chuyến Đi Thú Vị

Review thăm làng CinqueTerre

Chào các bạn, lại là mình đây. hôm nay mình sẽ nói về một điểm đến khá nổi tiếng, nhưng không nhiều người tới vì nơi này nằm hơi xa so với Venice hay Rome – những điểm đến chính của mọi người khi tới Ý, đó chính là #CinqueTerre, tiếng Việt được gọi là 5 vùng đất, hoặc 5 ngôi làng.Đúng như tên gọi của nó, Cinque Terre là một tổ hợp 5 ngôi làng cổ gần 1000 năm tuổi ven biển Liguria thuộc tỉnh La Spezia, phía Tây nước Ý.

Cinque Terre thu hút du khách du lịch bởi hàng trăm ngôi nhà rực rỡ sắc màu được xây trên những vách đá dốc đứng hoặc sườn đồi ngay sát bờ biển. Bến cảng của 5 ngôi làng này ngập tràn những chiếc thuyền đánh cá, phải chăng vì thế mà các món hải sản như tôm, bạch tuộc ở đây rất tươi ngon, và nổi tiếng đặc biệt nhất là món cá cơm (anchovies). Cá cơm, cụ thể của làng Monterosso, ngon tới mức đã được Liên Minh Châu Âu đăng ký quyền bảo vệ nguồn gốc cho đặc sản truyền thống, để quảng bá và bảo đảm người tiêu dùng thế giới biết được xuất xứ của loại cá cơm này. Ngoài ra, có rất nhiều ruộng bậc thang ở Cinque Terre trồng nho và ô liu, chủ yếu để sản xuất rượu vang và sốt Pesto, một loại sốt có nguyên liệu là lá húng quế , tỏi, muối, dầu ô liu, hạt thông và phô mai pecorino, ăn với Pasta rất ngon. Đến đây nhất định các bạn phải thử combo rượu vang nho Cinque Terre, Pasta sốt Pesto ăn kèm với cá cơm nhé.Về vấn đề chỗ ở và đi lại, La Spezia có giá cả rẻ hơn các tỉnh thành mình đã tới của Ý. Mình thuê Airbnb trong trung tâm La Spezia (cách ga tàu 5 phút đi taxi), với giá 50 Euro 1 đêm. Cách dế dàng và nhanh nhất để tới Cinque Terre từ La Spezia là bằng tàu lửa.

Từ ga tàu trung tâm La Spezia, các bạn có thể mua train card – 1 chiếc thẻ đi tàu có giá chỉ 16 Euro. Chiếc thẻ này sẽ cho phép bạn nhảy lên nhảy xuống bất cứ một chuyến tàu nào trong tuyến đường sắt La Spezia – Cinque Terre, sẽ rất tiện vì La Spezia và cả 5 ngôi làng chỉ nằm trên một 1 trục đường, và bạn có thể tùy ý đi thăm làng nào trước, chán thì lại nhảy lên tàu đi làng khác, và nếu thích làng nào nhất thì lại nhảy lên chuyến tàu khác quay ngược lại, đi bao lâu cũng được cho tới khi thẻ hết hạn vào lúc 12h đêm.Đây là thứ tự vị trí địa lý của các làng tính từ điểm khởi hành là La Spezia: Đầu tiên là Riomaggiore, sau đó tới Manarola, Corniglia, Vernazza và cuối cùng là Monterosso al Mare. Để cho thuận tiện thì các bạn nên đi Monterosso đầu tiên, sau đó đi ngược lại từng làng một.

Monterosso là nơi duy nhất trong 5 làng có bãi tắm biển được xây dựng và quy hoạch tử tế, tiếc là hôm mình tới đây trời âm u biển động nên không có ảnh, nhưng bãi tắm rất đẹp. Làng này thích hợp cho những ai muốn tắm biển nhé, lưu ý là giường nằm trên bãi biển phải thuê 10 Euro cho 1 giường, thái độ người cho thuê rất hách dịch, nên để tiết kiệm và khỏi bực mình các bạn đem theo khăn tắm trải ra nằm nhé.Sau Monterosso là Vernazza. Ôi, Vernazza, cái tên nghe lại thôi đã làm mình thấy xao xuyến. Đây là ngôi làng mà mình thấy thích nhất, đẹp nhất và đặc biệt nhất. Mình nhớ những bước chân thong dong trên con đường đá hàng trăm năm tuổi, nhớ cảm giác khoan khoái, thoải mái khi ngồi phịch xuống cạnh chậu hoa bên bậc thềm của một ngôi nhà màu cam đất xinh xắn, trong một con hẻm dịu mát hương gió biển, với những tia nắng ấm áp len lỏi qua mái nhà làm sáng bừng lên những ô cửa sổ rêu phong quá đỗi mộc mạc, giản dị. Bỏ lại đằng sau những chiếc hẻm, vượt qua một con đường đất dốc đứng nữa, các bạn sẽ hiểu vì sao CInque Terre được Unesco công nhận là di sản thế giới năm 1997.

Những ngôi nhà rực rỡ sắc màu xen lẫn nhau, nước biển xanh biếc được tô điểm bằng ánh nắng vàng ươm, tạo nên một màu nước đẹp kì ảo. Đứng từ trên vách núi nhìn xuống toàn cảnh ngôi làng, Vernazza không khác gì một bảng pha màu hoàn hảo của những người họa sĩ Ý tài ba mà đầy lãng mạn. Tôi tự nhủ chắc chắn sẽ phải quay lại lần nữa, vì đây chắc chắn là một trong những cảnh đẹp nhất tôi từng được thấy.Vẫn còn lâng lâng vì Vernazza, tôi nhảy lên tàu và điểm dừng tiếp theo là Corniglia. Cảnh vật ở đây không dặc biệt lắm, hoặc có thể tôi đang quá thiên vị Vernazza, nhưng giá trị của Corniglia nằm ở thứ khác, đó lại là tình yêu của đời tôi, là Gelato đó các bạn. Corniglia theo như lời kể của người dân thì có Gelato ngon nhất vùng Cinque Terre, đặc biệt có một loại không nơi nào khác có, đó là Gelato Mật Ong, được làm từ một loại mật ong địa phương (miele di Corniglia). Mọi người khi tới Corniglia nhớ thử nhé, ngon lắm đấy.Sau Corniglia, tôi đến với Manarola – ngôi làng mình thấy có đông khách du lịch nhất, chắc vì Manarola là ngôi làng trông chênh vênh và khá nguy hiểm do được xây trên một quả núi giữa biển. Cái hay của Manarola là có rất nhiều nhà hàng, quán nước dọc vách núi mà bạn có thể vừa ăn vừa thưởng thức vẻ đẹp của ngôi làng, chụp ảnh sống ảo cạnh một bữa sáng sang chảnh với cái view đặc biệt như thế thì chắc cũng thu hút lắm đó.

Sau tất cả, mình về với Riomaggiore =)) Không phải ngẫu nhiên mình chọn Riomaggiore làm điểm cuối, vì đây là nơi có hoàng hôn đẹp nhất trong 5 làng. Ngồi trên tảng đá nghe sóng vỗ rì rào, nhâm nhi ly nước cam mát lạnh, mắt lim dim ngắm mặt trời đỏ rực dần chìm xuống đại dương thăm thẳm, để thấy những tia nắng vàng rụm từ từ chuyển sang màu hồng đào, rồi biến mất hoàn toàn nhường chỗ cho bóng đêm che phủ. Tôi đứng dậy, lò dò tìm đường lên bờ tìm một quán ăn cho bữa tối. Bữa đó tôi ăn không thấy ngon nên cũng không nhớ tên, chỉ lưu ý với các bạn là hãy ĐẶT BÀN TỪ SÁNG SỚM, vì nhà hàng ở đây không nhiều, lượng khách du lịch lại rất đông nên nếu muốn ăn ở nhà hàng ngon hãy đặt bàn trước nhé.Và đó là Cinque Terre – 5 ngôi làng cổ kính tuyệt vời. Các bạn dành khoảng 2 ngày ở đây là đủ nhé. Phần sau mình sẽ nói về Florence, cái nôi của nghệ thuật thời kỳ Phục Hưng. Rất mong các bạn sẽ ủng hộ

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *