Chuyến Đi Thú Vị

Lịch Trình 3 Ngày 2 Đêm Từ Hà Nội – SaPa Tự Túc

Đây là lịch trình 3N2Đ tự túc – Khởi hành từ Hà Nội – Sapa – Các địa điểm đi còn dựa vào thời tiết nên có thể thay đổi nhé

Tổng chi phí là 3tr/người nhé (bao gồm ăn uống, mua quà)

Phòng đặt trên: booking.com (có thể tải app hoặc trên web) trên này có các kiểu loại phòng, có giá để chọn luôn, rồi hủy phòng miễn phí, và quan trọng là không cần đặt cọc nữa.

Theo mình thì các bạn cứ booking phòng rồi hỏi xe bên phòng mình thuê thì tiện hơn, nhưng nếu giá cao hơn thực tế thì có thể tự book xe trên saodieu.vn (trên này cũng có các loại xe, giờ đi cho mình chọn luôn).

Phương tiện di chuyển từ HN – Sapa: mình book interbus line giường nằm 250k/chiều, nhưng mình book khứ hồi luôn thì chỉ có 220k/chiều có cả loại giường đơn, đôi, cabin.

Ngày 1: Fansipang – Nhà thờ – Chợ đêm
– 23:00: chúng mình bắt đầu lên xe (qua 2 trạm nghỉ thì chúng mình đã đến Sapa),lúc này đã là 5h sáng.
– 5h30 ăn sáng ở Cốn sủi (40k/1 tô, 468 Điện Biên Phủ)
– 7h30 thuê xe máy (100k/ngày) đi lên ga cáp treo.

Các bạn không đi xe máy hay taxi thì có thể di chuyển bằng tàu Mường Hoa đi từ trung tâm thị trấn đến ga cáp treo là 100k/khứ hồi/người.

Đến gần ga rồi mình mới bắt đầu đặt vé, mình book vé của bạn Toàn 0868508966 với giá 720k/vé (đã bao gồm buffet), sau chuyển khoản khoảng 10p thì mình đã có vé (vé online mình nhận qua zalo). (Vì là cuối tuần nên đông lắm xếp hàng hết chỗ này đến chỗ khác, bạn nào dẫn bé đi cùng thì hơi vất tẹo đó.)

Đi cáp treo khoảng 20p là lên trên và đi tàu hoả leo núi từ ga cáp treo đến đỉnh Fansipan là 70k/chiều/người (hoặc leo 600 bậc các bạn thích trải nghiệm có thể đi bộ nhé). Trên Fansipan nhiệt độ thấp và lại gió nữa nên các bạn nhớ mang đồ giữ ấm nhé. Đi bộ xuống thì có thể cảm nhận đc vẻ đẹp tại nóc nhà Đông Dương như chốn bồng lai tiên cảnh trong Tây Du Kí luôn đó

– 14h30 ăn trưa buffet nhà hàng Vân Sam tại ga cáp treo
– 18h30 mình đi chợ đêm ăn xiên nướng. Sau đó đi dạo quanh hồ, nhà thờ đá,…

Ngày 2: Cát Cát- Đồi chè Ô Long- Cổng Trời (Ô Quý Hồ)
– 7h-7h30 ăn sáng tại ks
– 8h đi bản Cát Cát, thuê đồ ở đầu bản (gửi xe miễn phí luôn). Vé vào cửa Cát Cát 90k/người. Thuê trang phục nữ 80k, nam 50k. Chiều về mình thuê xe chở 40k/lượt/2 người. Đi bộ dài lắm, lại còn lên dốc nữa.

– 12h đi ăn gà nướng tiêu xanh ở 552 điện biên phủ. Gà khá ngon kèm xôi luôn
– 13h lên đường đi lên Ô Quý Hồ. Trên đường lên đi qua Đồi chè Ô Long, tiếp theo đi qua Vườn Hồng H’Mông (20k/người), thác bạc (15k/người),….

Đi từ trung tâm khoảng 12km thì lên đỉnh của Ô Quý Hồ là Cổng Trời (Giá vé 80k/người và được tặng 1 cốc cacao nữa đấy ạ ) Ở đây đi bộ không nhiều nhưng gió thì khá là to đấy

Tối chúng mình đi bộ ghé qua Hotpot Center 71 Xuân Viên ăn lẩu cá tầm bao ngon luôn (có đầy đủ các mức giá từ 400-1000k, ở đây lại còn view mặt hồ nữa. Vừa ăn lẩu vừa ngắm sapa huyền ảo về đêm, mn đi ăn sớm chút nhé đi muộn là sương xuống lạnh lắm).

Ăn xong chúng mình đi mua hạt dẻ với bánh hạt dẻ, dâu tây rồi về. (Hạt dẻ 50k/kg, bánh hạt dẻ 50k/hộp, dâu tây thì 30k/khay)

Ngày 3: Sun Plaza – Swing
– 7h30 lên Sunplaza check-in sống ảo rồi đi taxi (40k) ra Swing (vé vào 80k/ng kèm 1 chai nước lọc, có cả combo có nhân viên chụp cho nữa đấy).

Ở Swing có cho thuê đồ nhưng đồ ít hơn Cát Cát. Chỗ này cũng nhỏ như 1 khu vườn thôi. Có tượng mặt người đẹp. Các bạn nên đi sớm chút hoặc trưa hẳn không thì đông. Vì chỗ chụp ảnh cũng không nhiều nên là 1 vòng là hết rồi.

– 10h30 thì về phòng thu dọn đồ
– 11h30 đi ăn Phở Vùng Cao (40k/1 tô, 572 Điện Biên Phủ)
– 12h30 ra văn phòng lấy vé rồi 13h10 lên xe để về.
– 19h30 mình về đến nhà và kết thúc cuộc hành trình đáng nhớ

Nếu có nhiều thời gian các bạn có thể qua Secret Garden (80k), Núi Hàm Rồng, Nhà thờ đá, cung đường Bản Lao Chải, Bản Tả Van, Bản Hồ, Thanh Phú, Nậm Sài, Nậm Cang, Bản Dền, Bản Y Lình Hồ, bãi đá cổ – thung lũng Mường Hoa, bản Tả Phìn, Thác Bạc, Thác Tình Yêu, Đồi chè Ô Long,…. nhé

Nếu thuê xe máy thì nên thuê xe số cho chắc. Nhớ mang bằng lái và đội mũ bảo hiểm đầy đủ và chú ý đường 1 chiều nhé. Tay lái chắc chút thì mới lái nhé (vì nhiều đoạn dốc đi hẳn số 1,số 2 luôn mới lên được rồi cả đổ đèo đi sợ sợ nhưng mà ngắm cảnh thích lắm)

Không muốn mặc nhiều đồ mà vẫn muốn ấm, các bạn nhớ mua miếng dán giữ nhiệt nhé
Các bạn có thể mang ô từ nhà đi không thì đến sapa mua ô trong chỉ có 33k thôi (bán ở ngoài đường hoặc gần sun plaza cũng có, vừa che mưa, vừa tiện sống ảo luôn)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *