Chuyến Đi Thú Vị

Review Ninh Thuận 3 địa điểm nổi tiếng

Vườn Nho BA MỌI – Đồng Cừu AN HOÀ – Hồ THÀNH SƠN

Phải nói rằng, Ninh Thuận còn có rất nhiều cảnh quan thơ mộng và còn rất Tây nữa. Đôi khi giơ máy chụp ảnh lên còn không lột tả hết được vẻ đẹp của những cánh đồng cỏ xanh mướt, những bụi xương rồng cao vút điểm xuyến những bông hoa dại sắc hồng sắc vàng, có chuồn chuồn bay lượn vòng quanh…

Vườn nho nổi tiếng nhất ở Ninh Thuận là Vườn Nho Ba Mọi. Tới đây ta sẽ tha hồ được xách làn tung tăng lạc trong những vườn nho sai trĩu. Hãy mặc một chiếc váy thật xinh, và nhớ đội mũ cho đỡ nắng, bạn đã có thể tự tin có được những bức ảnh thật đẹp dưới những giàn nho tưởng như đang ở Châu Âu thật rồi. Nho bán ở vườn giá khoảng 60 ngàn đồng một ký, vừa rẻ lại vừa tươi ngon, nếu như có thể tranh thủ thưởng thức ngay tại vườn thì thực sự tuyệt vời…

Vườn Nho Ba Mọi

Đồng cừu An Hoà là điểm dừng chân để ta có thể thực sự hoà mình vào thiên nhiên, tưởng tượng như mình là cô bé thảo nguyên chạy giữa một cánh đồng cỏ thơm xanh ngát…

Đồng cừu An Hoà

Thảm thực vật ở Ninh Thuận thực sự đa dạng, ai mà nghĩ được rằng bên cạnh những tiểu sa mạc lại có được những cánh đồng cỏ xanh tươi như thế này được chứ, rồi xương rồng mọc xen lẫn những tán hoa, tán cỏ như một quần thể sinh động kỳ lạ của thiên nhiên…

Các bạn nên ghé thăm đồng cừu vào buổi chiều sau 15 giờ, đó là lúc những bác chủ trang trại hay những người đi chăn lùa cừu đi ăn về. Cừu sẽ tập trung rất đông để các bạn có thể chụp ảnh. Trước giờ đó, cừu sẽ tản mát khắp các cánh đồng, rất khó để có thể tìm thấy và lại gần vì các bạn cừu ở đây rất nhút nhát. Mọi người có thể liên hệ sự hỗ trợ của những người chăn cừu để có thể có những tác phẩm ảnh thật mỹ mãn nhé!

hồ Thành Sơn

Trên đường đi tới đồi cừu, mình còn đi qua hồ Thành Sơn bên cạnh một con đập nhỏ, vì thấy cảnh đẹp quá nên phải dừng chân lại, chụp ảnh lưu giữ lại ngay khoảnh khắc đẹp tuyệt vời như vậy… Mỗi một sắc thái trong những vẻ đẹp của Ninh Thuận kỳ thực đều độc đáo và dễ khiến con người ta phải thầm thương yêu…
…Giống như bà Huyện Thanh Quan ngày ấy qua Đèo Ngang, “dừng chân đứng lại, trời- non- nước. Một mảnh tình riêng, ta với ta.”

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *