Chuyến Đi Thú Vị

Tất tần tật lịch trình MIỀN TÂY siêu chi tiết trong 5 ngày ai cũng có thể đi được ngay

Tất tần tật lịch trình MIỀN TÂY siêu chi tiết trong 5 ngày ai cũng có thể đi được ngay.

Nơi có các điểm sống ảo “mỏi tay” không chán không thể bỏ qua

Ngày 1

Mình xuất phát từ HN lúc 3h25 pm, đặt chân xuống Cần Thơ là khoảng 5h, 5h30. Sau đó di chuyển về khách sạn và đi ăn. Mình book khách sạn Number One Hotel ở 1B Ngô Đức Kế với giá 220k/đêm (ngày cuối tuần), 200k/ đêm ngày thường cho 2 người. Khách sạn này có vị trí ngay gần trung tâm, đi lại dễ dàng. Tuy giá rẻ nhưng phòng cũng rất sạch sẽ, đầy đủ tiện nghi.

Nếu bạn nào thích hoà mình vào thiên nhiên thì có thể chọn một trong số vài homestay nổi tiếng ở Cần Thơ như: Mekong Rustic Can Tho, Green Village, Home Travel Mekong Can Tho,… Mô hình homestay chưa phổ biến ở đây nên giá sẽ mắc 1 chút và thường là khá xa trung tâm thành phố.

Buổi tối đầu tiên mình chọn ăn buffet Cô Ba Còi ở Cồn Khương. Chỉ với 139k/ người là đã có thể ăn thoải mái cả lẩu và nướng. Ở đây có rất nhiều món cho bạn lựa chọn, từ thịt cho đến hải sản, rau xanh, các món chiên,… Điểm trừ duy nhất của quán là chỗ ngồi hơi nóng. Nhưng cũng nên thử ăn 1 lần ở đây, các bạn sẽ không phải hối tiếc đâu.

Ăn xong mình ra bến Ninh Kiều chơi. Qua phố ăn vặt thấy nhiều loại chè lạ tai lạ mắt nên quyết định ăn thử chè củ năng. Ngoài chè củ năng bạn cũng có thể thử chè thốt nốt,… Giá trung bình 1 cốc chè ở phố ăn vặt là 15-20k. Ngoài ra ở đây còn bán rất nhiều đồ ăn như: bánh tráng, nướng que, cơm cháy kho quẹt, chuối nướng, bánh trứng gà non, bắp xào,… Nói chung toàn những món bình dân, rất ngon mà giá không quá mắc.

bến Ninh Kiều

Ngày 2
6h30 mình di chuyển từ Cần Thơ -> Rạch Giá bằng xe khách Phương Trang, ngoài hãng này bạn cũng có thể đi xe của Thành Bưởi, mình nghe nói đây là 2 hãng xe có dịch vụ tốt nhất ở khu vực miền Nam. Giá vé là 115k/ người từ CT-RG. 10h hơn đến bến xe Kiên Giang, bạn sẽ phải đi trung chuyển để ra được bến tàu Rạch Giá. Từ bến xe Kiên Giang đến bến tàu Rạch Giá mất khoảng 30 phút. Các bạn hãy cân nhắc thời gian thật kĩ để không bị lỡ chuyến tàu đi Nam Du nhé. Tàu ở đây chạy rất đúng giờ.

Mình chọn tàu Superdong để di chuyển qua đảo Nam Du. Giá vé khứ hồi cho 1 người là 420000. Nếu bạn đã có lịch trình cụ thể thì tốt nhất nên đặt luôn vé khứ hồi cho đỡ lu bu. Lúc lấy vé đi ở bến tàu thì nhân viên của Superdong sẽ đưa cho bạn cả vé chiều về luôn. Lúc về chỉ cần ra bến tàu rồi lên tàu, rất khoẻ và đỡ tốn time.

Lưu ý nên đặt vé tàu càng sớm càng tốt để phòng trường hợp hết vé. Ngoài Superdong bạn có thể chọn tàu Ngọc Thành hay PhuQuoc Express. Thời gian từ bến tàu qua Đảo Nam Du khoảng 2,5 tiếng – 3 tiếng.

15h30 mình đến đảo Nam Du. Mình chọn nhà nghỉ Chinh Hoà, giá 250k/phòng/2 người. Phòng ở đây sạch sẽ, khép kín. Bạn sẽ thoải mái tự do sinh hoạt cá nhân mà không phải chờ đợi ai hết. Mình nghe nói ở đây nhiều nhà nghỉ sử dụng phòng vệ sinh chung rất bất tiện.

Thế nên nếu bạn thuê nhà nghỉ hãy nhớ hỏi chủ nhà xem có phòng vệ sinh riêng không nhé. Điểm cộng nữa ở nhà nghỉ Chinh Hoà là anh chị chủ rất thân thiện, vui tính, và cực kì tốt bụng nữa. Khi bạn đến bến tàu, chỉ cần alo cho chị Hoà là chị sẽ ra đón bạn về tận nhà nghỉ. Ngoài ra anh chị còn rất nhiệt tình trong việc tư vấn chỗ ăn uống, vui chơi cho khách. Điểm trừ duy nhất ở các nhà nghỉ bình dân là hay mất điện vào lúc 6,7h sáng. Nếu bạn có kinh phí kha khá thì có thể chọn Thảo Thường Camp hoặc Humiso ở đây phòng đẹp, view nhìn thẳng ra biển và không lo mất điện. Giá 1 đêm ở đây khoảng 400 – 500k.

16h mình thuê xe máy của nhà chị Hoà đi lượn 1 vòng quanh đảo. Trên đường đi bạn sẽ gặp rất nhiều địa điểm đẹp để check in như Humiso, bãi Nhum, bãi Đá trắng, bãi Sỏi, bãi Mến, Thảo Thường Camp,…

+Bãi Mến: Theo cảm nhận cá nhân mình thì bãi Mến là bãi biển đẹp nhất. Nước ở đây cực kì trong, sạch, màu xanh ngát bonus thêm hàng dừa xếp thành hàng nhìn không khác gì Hawaii luôn . Nếu muốn tắm biển bạn có thể qua đây nha.

Bãi Mến

+Bãi Đá Trắng: Bãi Đá Trắng không tắm được nhưng có thể sống ảo. Đường đi vào đây nhiều dốc và rất khó đi vậy nên bạn nào không vững tay lái thì phải cẩn thận nhé!!!!

+Bãi Sỏi: Đây là địa điểm check-in quen thuộc với chiếc xích đu nổi tiếng. Nhưng mình thấy một điều đáng buồn là bãi sỏi ngập tràn rác từ vỏ dừa đến bao nilon, vỏ thuốc lá,…

Nếu bạn nào muốn check-in được nhiều địa điểm thì có thể vào đây check-in rồi đi, tiện đường thì cứ nên ghé 1 lần cho biết nha!!

+Bãi Nhum: Bãi này cạnh bãi Đá Trắng.

+KDL Humiso: Muốn vào check-in thì bạn phải mất 10k/ người. Humiso có view nhìn trực tiếp ra biển nên chụp hình sẽ cực deep. Ngoài ra ở đây có thể chụp với những căn nhà gỗ, những hàng dừa cao tít tắp, hoặc chỉ đơn giản là chụp với chiếc võng màu trắng thần thánh,..

KDL Humiso

+Thảo Thường Camp: Vé vào Free (thì phải). Nổi tiếng với những căn nhà màu sắc và cũng có view nhìn ra biển

Thảo Thường Camp

Ngoài ra con đường quanh đảo rất đẹp nên bạn có thể dừng ở bất cứ đâu mình thích để chụp ảnh

Khoảng 17h hơn thì mình đi ngắm hoàng hôn. Ở đảo Nam Du có 2 địa điểm ngắm hoàng hôn vô cùng đẹp là bãi Mến hoặc con đường gần trường mầm non. Hãy dành 1 buổi chiều để ngắm hoàng hôn trên đảo Nam Du nhé, các bạn sẽ không hối tiếc đâu.

Tối đầu tiên ở đảo bọn mình ăn hải sản gần bến tàu. Ở đây hải sản quán nào cũng như nhau nên bạn có thể chọn quán nào cũng ok. Điều đặc biệt ở những quán hải sản trên đảo Nam Du là không có menu mà chỉ có những thùng hải sản tươi sống được sắp xếp theo từng hàng để bạn lựa chọn. Chọn xong bạn có thể mua mang về nhà nghỉ tự chế biến hoặc nhờ chủ quán ở đó chế biến hộ. Theo mình cảm nhận hải sản ở đây vừa rẻ vừa ngon và đáng để thử 1 lần.

Ngày 3
Mình nhờ chị Hoà mua tour 1 ngày để đi khám phá các đảo lân cận. Giá tour là 250k/người bao gồm bữa trưa. Xuất phát lúc 8h sáng và về lúc 5h chiều. Tour này bạn sẽ được ghé thăm hòn Dầu, hòn Mấu và chiều lặn ngắm san hô, ăn cháo Nhum. Hãy nhớ sạc đầy pin điện thoại, máy ảnh để không bị lỡ bất kì khoảnh khắc nào nhé. Những địa điểm ở tour chụp ảnh cực kì lung linh luôn

Mình chọn quán Năm Nương để ăn tối. Mình gọi lẩu cá bóp, cơm chiên ghẹ, sò quạt nướng mỡ hành hết khoảng 300k cho 2 người. Cơm chiên ghẹ ở đây cực kì ngon, cơm mềm, kết hợp với vị ngọt của ghẹ, trời ơi!! nghĩ đến mà lại thèm. Sò quạt nướng mỡ hành cũng ngon.

Ngày 4
5h sáng mình dậy ngắm bình minh ở sân sau của nhà nghỉ Chinh Hoà. Sau đó đi ăn sáng hủ tiếu hải sản ở quán Năm Nương. Nước dùng ở đây hơi ngọt nên sẽ khó ăn một chút với những bạn ở miền Bắc. Vì thế bạn có thể gọi cơm tấm để ăn cũng rất ok.
Khoảng 10h30 mình ra bến tàu kết thúc chuyến khám phá đảo Nam Du 2 ngày 1 đêm.

6h tối mình về khách sạn ở Cần Thơ nghỉ ngơi thay quần áo và đi ăn tối. Mình chọn ăn mì vịt tiềm ở quán Tân Phát trên đường Đề Thám. Giá cho 1 bát mì vịt đầy ú ụ là 65k/bát. Ngoài mì vịt tiềm thì bạn cũng có thể thử gà ác tần thuốc bắc, cơm xá xíu, cơm bò lúc lắc,.. Ở trên đường Đề Thám cũng có rất nhiều món ăn cho bạn thoải mái lựa chọn. Nói chung cứ thấy quán nào đông đông thì vào nha.

Ngày 5
5h30 sáng xuất phát bằng xe máy từ Cần Thơ đi Châu Đốc. Đến Châu Đốc khoảng 8h30. Trên đường đi bạn có thể ghé chợ nghĩa địa (chợ Sida) để mua một số món đồ 2hand như quần, áo hoodie, áo phông, mũ. Bạn nào chịu khó chọn lựa thì có thể mua được rất nhiều đồ đẹp với giá cực rẻ. Nếu muốn ăn sáng bạn có thể ăn bún cá ở gần chợ Châu Đốc giá 20-25k/ bát.

Ở Châu Đốc mình ghé qua một số địa điểm như: miếu Chúa bà xứ, rừng tràm trà sư, hồ Tà Pạ, Victoria núi sam, chợ Châu Đốc.

+Đến với Châu Đốc bạn hãy cố gắng ghé miếu bà Chúa Xứ đầu tiên vì đây là nơi cực kì linh thiêng. Miếu có 2 cổng vào là cổng chính và cổng phụ.

Nếu không muốn leo bộ nhiều thì vào cổng phụ, lưu ý cổng phụ không cho gửi xe máy đâu. Nếu bạn đi xe máy thì hãy đi vào bằng cổng chính, phải leo vài bậc thang nhưng mình thấy nó không đáng kể. Khi vào Miếu sẽ có một số người cố tình nhét vào tay bạn một miếng “Lộc” và gọi là lộc may mắn nếu bạn không lấy người ta nhét vào tay bạn và nói “Miễn phí cứ cầm đi” blah blah,… Nếu nhận thì người ta sẽ nắm bạn lại và đòi tiền cúng nhường bao nhiêu cũng được, nhưng nếu cho ít họ sẽ không lấy. Vì thế hãy cẩn trọng với những người lạ nhé!

+Địa điểm thứ 2 mà mình ghé là Rừng tràm Trà Sư. Vé vào cửa là 75000/ người bao gồm tất cả các dịch vụ (trừ ăn uống), bạn nhớ giữ vé cẩn thận đến cuối hành trình luôn nhé. Ở quầy bán vé có bán nón lá nên bạn không cần phải mua trước đâu :)). Đến đây bạn sẽ được đắm chìm trong khu rừng ngập nước với những hàng cây trải dài tít tắp, những con cò bay lả bay la, bèo trôi nổi xanh mướt,… Rừng tràm là nơi có hệ động thực vật phong phú nhất miền Tây Nam Bộ nên bạn đừng bỏ lỡ nơi này nhé!

+Hồ Tà Pạ: Hồ Tà Pạ được ví như tuyệt tình cốc của miền Tây. Nước ở đây xanh một màu xanh ngọc bích mình rất thích. Đường vào hồ Tà Pạ hơi khó khăn nhưng đừng nản nhé. Khi đến bạn sẽ phải bất ngờ vì phong cảnh hùng vĩ nơi đây .

+Victoria Núi Sam: Mình lên đây uống cafe và thấy view ở đây cực đẹp. Từ Victoria Núi Sam nhìn xuống bạn có thể vừa thấy những cánh đồng bao la, còn có thể ngắm nhìn những ngôi nhà nằm san sát nhau. Nếu muốn sống ảo thì bạn có thể mua vé để vào hồ bơi ngoài trời, view ở hồ bơi thì best của best luôn. Vé vào hồ bơi khoảng 170/người.

+Chợ Châu Đốc: Ở đây thì có quá nhiều thứ!!!!. Vừa là thiên đường ăn uống cũng vừa là thiên đường mua sắm luôn. Nghe đứa bạn mình nói thì trong này bán dép, nước ngọt, bánh kẹo,… tất cả đều nhập khẩu từ Thái Lan. Ngoài ra trong chợ còn bán nhiều loại sữa mà ở ngoài không bán như sữa con gấu gì gì đó hehe.

An Giang thật sự rất đẹp, đẹp từ con người đến cảnh vật. Vì thế bạn hãy dành 1 đến 2 ngày bon bon trên xe máy để khám phá nơi đây nhé, An Giang chắc chắn sẽ không làm bạn phải thất vọng đâu!! Ngoài những địa điểm mình đã đi ở trên thì còn vô số nơi rất nổi tiếng ở An Giang như: Thốt Nốt trái tim, Núi Cấm, hồ Ô Thum (nhớ ăn gà đốt), nhà mồ Ba Chúc, núi Sập, làng văn hoá người Chăm, đồi Tức Dụp,… Các bạn có thể join vào group Lang Thang An Giang để khám phá nhiều nơi đẹp hơn nữa nhá!!!

Một số món ăn/ đồ uống must try ở Châu Đốc là: bún cá, bún mắm; bao tử cá Basa ở đối diện tượng cá Basa; nước thốt nốt, nước sâm ở chợ Châu Đốc hoặc dọc đường đi. Ngoài ra mình nghe nói gà đốt ở hồ Ô Thum cũng rất ngon. Nhất định lần sau sẽ thử món này.

Khoảng 7h tối mình về lại Cần Thơ và qua khu chợ đêm bãi cát ăn trái cây xô với giá chỉ 20k/xô. Ở đây có rất nhiều hàng trái cây xô nên bạn hãy chọn hàng nào tươi ngon nhất để ăn nhé. Ngoài trái cây xô còn có rất nhiều món ăn đường phố khác. Khu này giống như phố ăn vặt ở bến Ninh Kiều mà mình đã nhắc tới ở trên.

Ngày 6
Ngủ dậy mình ra phố Đề Thám ăn bún thái hải sản và qua Las Vegas đối diện chợ Cần Thơ uống cafe. View ở Las Vegas cực đẹp, nó nằm ở ngã ba và đối diện chợ Cần Thơ. Ngồi đây bạn có thể ngắm nhìn đường phố người người qua lại hehe.
Nếu bạn muốn mua đồ lưu niệm làm quà thì có thể vào chợ Cần Thơ, còn muốn mua đồ ăn đóng túi thì qua chợ Cái Khế hoặc chợ Châu Đốc.

12h mình ra sân bay và trở về Hà Nội.

Đây chỉ là một chút kinh nghiệm của mình muốn chia sẻ cho những bạn có ý định đến với miền Tây. Mong là sẽ giúp đỡ được gì đó cho các bạn. Chúc các bạn có một chuyến du lịch đáng nhớ!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *