Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Kinh Nghiệm Myanmar 4 ngày

Mình xin tóm tắt Chuyến đi hết sức thú vị và siêu hạt dẻ để những bạn chưa đi có thể tham khảo
Với tổng chi phí (bét nhè) khoảng 5tr ( vâng ko nghe nhầm đâu ạ 5 chịu quay đầu thôi) là cứ an tâm xách vali lên đường rồi nhá
Lịch trình của mình: 4 ngày 3 đêm
Vé máy bay: 3,000,000
Mình thấy nhiều bạn còn đặt được rẻ hơn ý nhưng với mình thế này cũng ok rồi
Xe bus : 750,000 bus xịn sò 2 chiều Yangon – Bagan nằm, có chăn, tivi, lên có tiếp viên mời nước quả, có ăn nhẹ siêu ngon, kẹo, trà, đi xè xong lên xe còn có nhân viên xịt nước rửa tay cho mọi người hay đi JJ hay Elite rẻ hơn chút còn hãng mình là Famous nhé, đắt nhất (25,000 Kiat 2 chiều)
Nhà nghỉ : 250,000 . siêu sạch, có bữa sáng trên rooftop, kinh khí cầu sáng sáng lượn trước mặt, vợ chồng chủ ks siêu đáng yêu.


– sim dt 150,000 (gói khủng nhất)
Xe từ sân bay ra bến xe : 15,000 ( đi ghép)
Đấy là những cái chính nhé
Mình xuống Yangon 6h chiều, đổi tiền và mua sim ngay cổng ra sân bay, các ngân hàng cũng ko chênh nhau là mấy nên đừng mất thời gian vào việc so sánh tỉ giá .
sim của MyTel, khá ổn chạy ầm ầm mãi ko hết dung lượng khủng nhất cũng chỉ có 10,000 Kiat (~150k VND)
Các bác taxi sẽ nhiệt tình chào đón bạn nhưng nhớ hãy mặc cả, các bác có thể hét vào mặt bạn những 12,000 đến 15,000 Kiat từ sân bay về bến xe nhưng nhớ chỉ trả 1/2 thậm chí 1/3 thôi nhé, giao động trong 6,000 Kiat là ok. Và tốt nhất đi ghép thì rẻ vô cùng, mình đi ghép chia ra hình như có 1,000 Kiat (15k VND)


Do mình chọn xuống Bagan luôn chuyến 9h tối ( có nhiều chuyến từ 8,9,10h tối) nên cũng dư dả thời gian. Các quán ăn ở bến xe chỉ ở mức trung bình, đồ Myanmar nói chung là khô, dầu mỡ, cay. Mình ăn đĩa mỳ xào hải sản 3,500 Kiat (53k VND)
Bus Chạy rất đúng giờ, nhưng chạy như điên nên lúc nào cũng đến sớm hơn dự định , quãng đường hơn 700km họ chạy chỉ 8-9 tiếng nên mình báo khách sạn 8h đón mình mà 6h sáng mình đã đến Bagan rồi .
Lại nhớ mặc cả taxi nhé, bạn chỉ phải trả 4,000 Kiat để về Ks nhé kể cả về Old Bagan hay New Bagan ( họ sẽ hét 12,000 Kiat đấy) chuyến này mình mất 3,500 Kiat (~50k VND).
New Bagan ks rẻ hơn vì là khu giãn dân, họ giãn dân từ khu Old Bagan xuống để bảo tồn khu Old vì ở đó tập trung nhiều đền, chùa lớn.
Trước khi đi mình thấy rất nhiều bạn nói phải mua vé vào tham quan chùa khu Old Bagan (25,000 Kiat khoảng 380k VND) có giá trị trong 5 ngày. Chưa bao giờ mình thấy ai bán cái vé này cả nên ko biết mặt ngang mũi dọc nó ntn.


Phần khách sạn thì siêu rẻ, họ cho mình check in sớm (quy định ks là 12h trưa check out và 2h chiều mới check in, nhưng họ sẵn sàng cho mình check in từ 7h sáng và ở đến khi nào đi thì thôi ( mình book 1 đêm) thay vì 2h hôm sau check out thì mình 7h tối khi bus đón về Yangon nên mới check out
Bạn nhớ nhờ ks hay tự báo với nhà xe đón bạn chiều về nhé free đó.
Ăn uống ở Bagan thì ko có gì đặc sắc, mình cứ pizza mà chén cho lành bụng .
Đền chùa thì hầu như free, à hãy thuê xe máy điện nhé đừng đi xe ngựa,giá cho 1 ngày là 6,000 Kiat (90k VND) đi tẹt ga cả ngày, tối họ tự sạc cho mình.
Đến Bagan ngoài đền chùa thì ko thể bỏ qua việc ngắm bình minh và hoàng hôn rồi, cứ theo google map mà đi. Việc trèo lên các ngôi đền để ngắm mặt trời và sống ảo là có thể nhé, cứ hỏi khách sạn họ sẽ chỉ cho bạn.
Thực sự mình thấy 2 ngày 1 đêm ở Bagan là quá đủ, nếu có thời gian các bạn có thể đi Mandalay nhưng mình ko đi vì mình nghĩ các kiến trúc nó cũng giống nhau
Về Yagon thì mình đi qua 1 số chỗ nổi tiếng như chùa Vàng, khu chợ bán đá quý…
Nếu bạn muốn mua quà mang về thì trà sữa là 1 lựa chọn tối ưu, ngon lắm , ngoài ra mình thấy khá nhiều người mua xà Phòng thanaka
Vòng vèo rồi ra sân bay, mình trả mất 40,000 VND .Ra sân bay mà vẫn còn 1 sấp tiền đổi lại USD mang về VN và vài nghìn Kiat
Nhân tiện bạn nào chuẩn bị đi Myanmar mình xin tặng lại sim dt vẫn còn dùng dc xả láng nhé và chút tiền Kiat dư .


Chú ý :
Đi mùa khô từ tháng 10- tháng 3
Mang bất kể cái gì chống dc nắng, ninja, khẩu trang, kính mắt, kem chống nắng, nên đi giầy ko thì chân về đen đen bẩn bẩn ngay
( mặc dù suốt ngày phải tháo ra đi chân đất khi vào đền, chùa)
Ko quần ngắn, váy ngắn , Ko mặc quần bò vào chùa lớn , đàn ông thì ko sao nhưng phụ nữ sẽ bị quy vào tội khiêu dâm cứ quần vải dài , thụng, ống to ( quần longi, váy quấn dài mà chiến). ( đương nhiên k ai bỏ tù bạn đâu, Dont take it too seriously
1 số bạn cứ thắc mắc.
Đặc biệt nếu bạn chịu bôi cái bột thanaka lên mặt (họ bảo chống nắng) thì họ sẽ nghĩ bạn là người bản địa và có khi bạn sẽ được miễn phí nhiều thứ khác.
Hãy ăn hải sản ở Yangon, siêu rẻ và siêu ngon, con bề bề ở VN mình ăn chắc dc 2 ngón tay cái, còn bên đó bằng cả 1 cái cẳng tay của mình, Ngon dã man.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *