Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW NAM KANG HO TAO

REVIEW NAM KANG HO TAO

MỘT LỜI KHUYÊN CHÂN THÀNH TỪ CÁ NHÂN

Leo đỉnh Nam Kang Ho Tao có thể đi theo 2 cách, đi từ Lai Châu về Lào Cai hoặc đi từ Lào Cai về Lào Cai.

Với những ai yêu thích thưởng lãm và hoà mình với cảnh sắc, vẻ đẹp của thiên nhiên núi rừng thì tốt nhất không nên đi từ hướng Lai Châu – Về lào Cai. Vì hướng này đường dài, khó với địa hình phần lớn là suối đá và dốc đứng, cảnh không đẹp. Theo mình thì hướng này chỉ phù hợp cho những người có thể lực tốt, nhiều kinh nghiệm và thích thử sức chinh phục những cung đường khó.

Ngược lại, hướng đi Lào Cai về Lào Cai thì mê ly! Cảnh suối đá thơ mộng, thảo quả bạt ngàn, rừng già cổ thụ nguyên sinh, các bạn tha hồ thưởng thức và chụp ảnh! Đường đi hướng này dễ chịu với địa hình thú vị, chắc chắn vừa sức cho mọi đối tượng!

Sau đây là chi tiết chuyến đi của mình cho các bạn tham khảo nhé.

Ngày 1
Xuất phát 7h từ Sapa vào bản Thào A, độ dài quãng đường khoảng 90km, 11h bắt đầu từ bản đi.
1-2km đầu đường cũng bình thường như bao cung trekking khác, địa hình thoai thoải đủ để chúng ta khởi động và bắt nhịp với thử thách phía sau. Sau 1-2km bắt đầu tới suối, địa hình phức tạp lên nhiều, đa phần là đá tảng to và dốc bắt đầu gắt.

Mình tạm chia ra 3 điểm nhấn chính là 3 phiến đá tảng to chà bá băng ngang suối thác.
Sau khi leo được vài con dốc toát mồ hôi hột thì điểm đầu tiên có view thoáng rộng nhìn bao quát được toàn cảnh chính là phiến đá đầu tiên này!
Sống ảo chụp hình khá ok!
Tiếp tục đi, đường vẫn suối đá và đá suối để đến tảng đá to thứ 2 ( theo mình đánh giá thì ko khác phiến đầu mấy vì cơ bản cùng một mạch thác đổ xuống).
Tiếp đến đường vẫn vậy … cái cung NamKang này đường cứ lặp đi lặp lại thế thôi mà mệt há mồm ra. Đến phiến đá thứ 3, phiến đá này khá cao, nước đổ từ trên xuống rất đẹp tha hồ sống ảo chụp hình, bay flycam …

Sau khi đi qua 3 phiến đá này 1 đoạn thì gặp ngay 1 em thác nho nhỏ, có một hồ nước xanh ngát.
Sau khi chơi chán thì mình đi tiếp, phải công nhận với các bạn là cung này đặc sản suối đá nhiều vô kể!
Chắc chắn với những bạn chân yếu đi cung này cực kỳ mệt. Vì địa hình suối và dốc đá sẽ buộc bạn phải dùng cơ bắp chân bật nẩy liên tục. Các bạn có thể khắc phục bằng cách chuẩn bị cho mình một cây gậy hỗ trợ, giúp lấy lực từ tay để bổ trợ cho chân, sẽ nhàn đi khá nhiều!

Lưu ý: Các bạn tuyệt đối không nên đi trekk cung này vào mùa mưa hay sau đợt mưa dài ngày nhé! Mình khuyên thật! Đá rêu cực kỳ trơn, sẽ rất nguy hiểm.

Mình phải trek trời tối để tới lán dựng trại. Nhưng rất hứng thú với việc vào rừng hưởng thụ và trải nghiệm cảm giác mới lạ nên việc dựng trại trong đêm tối cũng làm mình cực khoái!

Mình kết thúc ngày 1 với một bữa no nê không cơm, không rau chỉ có gà và lợn nướng, vì lán này ko có xoong nồi để nấu.

Ngày 2:
6h sáng thức dậy công tác vệ sinh nhanh chóng rồi di chuyển đến chỗ cất xoong nồi của porter ở lán tiếp theo để có cái nấu đồ ăn sáng. Đường từ đây đi qua lán 2 cũng đa phần là dốc, nhưng đi trong rừng nguyên sinh mát mẻ cộng thêm không khí buổi sáng sớm nên lướt rất nhanh (cảnh sắc đoạn này tàm tạm).
8h30 đến lán thảo quả tiếp theo, sau khi ăn uống nghỉ ngơi, 10h mình tiếp tục xuất phát!

Cung đường tiếp theo từ đây đi phải liên tục men theo suối. Việc làm bạn với những phiến đá tảng là không thể thiếu, chân bạn phải nhẩy nhót nhún bật liên tục, được cái khi đi men theo suối nếu thân nhiệt lên cao, nóng bức và khát nước thì bạn có thể rửa mặt hay uống nước suối ngay, sẽ hồi sức rất nhanh!
Điểm nhấn của đoạn đường này là một vài con thác rất đẹp, ae nào mang theo máy ảnh để phơi sáng thì mê ly.

Thử thách cuối cùng để đi đến ngã 3, tụ lại 3 hướng từ Lai Châu đến, từ Lào Cai đến và hướng lên đỉnh NamKang lại tiếp tục là một con dốc gắt. Bạn cố gắng tập trung và quyết tâm đoạn này để đến được ngã ba thì sẽ bỏ bớt được đồ nặng ko cần thiết tại đây để đi người không lên đỉnh, rất nhàn!

Lưu ý : ở ngã 3 này không có lán nghỉ chỉ đơn thuần là ngã 3 và có các bụi, nếu để đồ lại các bạn nên để gọn gàng tránh người qua lại.

Đoàn mình đến đây nghỉ ngơi ăn trưa đến gần 2h mới bắt đầu mò lên đỉnh. Hành trình lên đỉnh với mình là nhàn vì phần lớn đồ đạc đã để lại dưới ngã 3.
Cung đường lên đỉnh dễ chịu hơn, đường đi dốc vừa đủ chủ yếu là đất mềm, khi gần lên đỉnh các bạn phải đi qua rừng trúc, đoạn này trúc mọc thấp tạo thành vòm, các bạn phải chịu khó khom lưng và bám tay vì đi thẳng cây trúc dễ đâm vào mắt, rất nguy hiểm, nếu có găng tay, đội mũ hoặc đeo kính ở đoạn này sẽ an toàn hơn.

Lên tới đỉnh lúc 4h, mình dừng lại nghỉ ngơi sống ảo một lúc. Đỉnh Nam Kang cảnh sắc không có gì đặc biệt, vì xung quanh là cây bao kín, không có view thoáng tầm mắt. Nếu có flycam thì sẽ ngắm được nhiều hơn, còn không thì không có gì ngoài cây nha!

Nghỉ ngơi xong mình lại đóng một mạch xuống ngã 3 lúc 5h30, tiếp tục hành trình xuống núi để về tới lán nghỉ hướng Lào Cai hạ trại.

Đường xuống bao giơg cũng nhanh và nhàn hơn rất nhiều, 6h30 đoàn đã về tới lán. Địa điểm hạ trại luôn là điểm gần suối và có những view cảnh rất đẹp, tối đến sau khi ăn tối, mấy ae lại đi soi ếch dưới suối cực vui.

Ngày 3
Suốt chuyến đi mình đã rất hậm hực vì theo nhãn quan của mình thì NamKang không có cảnh sắc gì đẹp. Nhưng ngày cuối cùng đi về Lào Cai lại chính là ngày mang điểm nhấn cảnh đẹp của cả chuyến đi này.

6h mình dậy ăn sáng và thu dọn hành trang, 7h bắt đầu xuống núi. Đúng thời điểm nắng sớm bắt đầu phủ xuống cả cánh rừng và từng ngóc ngách của con suối chạy dọc đường, cảnh đẹp đến độ làm mình ngơ ngác và cố đi thật chậm để ngắm nhìn cho khỏi phí.
Những thân gỗ cổ thụ nằm ngổn ngang ven suối, những phiến đá to bản khổng lồ chền ềnh giữa thác, hay những rừng cây thảo quả bạt ngàn vàng óng trong nắng sớm và cả âm thanh của suối hoà quện với khúc nhạc của lũ ve chào ngày mới… tất cả hiện lên như một bản giao hưởng rừng xanh!

Trên hành trình xuống núi các bạn sẽ đi qua cây Pơ mu ngìn năm tuổi đúng nghĩa ” Siêu to khổng lồ ” và ngay sau đó là một con dốc cực kỳ thử thách cho cả người lên và người xuống. Độ cao hạ đột ngột từ 1700 xuống còn 1400m nên dốc cực dài và khó đi. Với những người leo trung bình và yếu thì sẽ mất cả tiếng đồng hồ để leo lên đấy nhé! Còn lại thì đường cũng vừa đủ cho các bạn vừa đi vừa nhởn nhơ ngắm cảnh.

2h mình xuống đến bản Dền Thàng, mình thuê 3 anh xe ôm đóng thẳng về Sapa nghỉ ngơi và 8h lên xe giường nằm về HN trong đêm.

Kết thúc một hành trình khám phá đỉnh NamKang với quá nhiều cung bậc cảm xúc!

CHI PHÍ CHUYẾN ĐI ( 2 người):
vé xe giường nằm 2 chiều/ 2 người: 880k
Nếu đi 1 chiều là 240k – khứ hồi thì chiều về sẽ dc giảm 40k
Vé vào rừng : 500k/ 2 người. Porter không phải mất phí vào rừng.
Tiền ăn porter chuẩn bị cho đoàn 3 người tính cả porter : 1299k
Tiền thuê porter 500k/ngày ( giá chung là 400k nhưng với cung NamKang thì 500k vì cung này dài và khó ): 3 ngày 1500k
100k lo nhà nghỉ cho porter đến sapa trước chờ đoàn
Tiền xe ôm từ bản Dền thàng xuống sapa 300k/xe ( 3 xe 900k)

Tổng chi phí chuyến đi : 5179k ( mỗi người 2589k ) đoàn đi càng đông thì chi phí càng giảm nhé mn .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *