Chuyến Đi Thú Vị,  Địa điểm Checkin

HƯỚNG DẪN ĐI BÌNH LIÊU

Bình Liêu, phải đi thôi, một lần trong đời <3

Mình vừa có chuyến đi Bình Liêu đầu tháng trước nên muốn review cho các bạn nào có ý định đi khám phá những nơi chill chill nhé

*Đi lại

Mình đi từ Hà Nội, Nhà Xe Hưng Long (0915565593): 180k/chiều/người, xe sẽ đón các bạn ở điểm gần nhà các bạn nhất, xe 16 chỗ nên ngồi mấy tiếng cũng hơi mỏi. Nhưng bù lại hôm mình đi anh tài xế khá dễ thương và chiều khách, tặng 1 like.

*Nhà nghỉ:

Ngày 1: Tuyết Chung (0966545166) (Thị Trấn Bình Liêu): 350k/phòng/4 người

Ngày 2: Việt Tiến (Hoành Mô): 250k/phòng/4 người

Trước khi đi chúng mình có tìm hiểu trước một số homestay nhưng đều hết phòng nên mình đặt sang nhà nghỉ Tuyết Chung, ở đây khá sạch sẽ, tiện nghi, anh chủ cũng rất dễ thương, hôm cuối nhóm mình về anh cho chúng mình nghỉ nhờ mấy tiếng do lúc đó là 10h đêm mà xe mình book về tận lúc 1h sáng :)).

Việt Tiến nhóm mình ko book trước mà đặt trực tiếp, phòng cũng khá ổn trừ việc do ko book trước nên chỉ còn phòng tầng 7, thang máy lại hỏng, nhưng nhân viên và chị chủ đều nhiệt tình, hình như ai ở Bình Liêu cũng vậy :))

*Ăn uống

Hàng quán ở đây không có gì đặc sắc, chủ yếu là các quán ăn bình dân, nghe nói ở Bình Liêu thì phải ăn thử phở xào mà sáng trời khá lạnh nên bọn mình toàn ăn phở nước, có hàng sẽ không có phở bò mà chỉ có phở thịt heo nhưng mình thấy hàng nào cũng sẽ có phở tim cật :)), ăn bình thường mà kèm theo hộp măng ngâm cay cay thì hết xảy vì lạnh . Giá mì/phở ở đây trung bình 30k/bát

Ah nếu có thể các bạn hãy đặt ăn tại Homestay A Dào (0972437378), mình rất ấn tượng vì ở đây họ chế biến đều đeo găng, có máy sấy bát và món ăn cũng khá ngon, đi về rồi mà mình vẫn nhớ vị gà nướng mật ong ở đây :)) . Dù bữa ăn 690k/4 người mà con gà 1.7kg chiếm đến 500k thì cũng thấy vô cùng xứng đáng 

*Thuê xe máy

Chúng mình thuê tại Homestay Tuyết Chung luôn: 800k/2 xe/2 ngày

*Các điểm đến

Lịch trình ngày 1: Xuất phát từ Thị trấn Bình Liêu – Cửa Khẩu Hoành Mô – Sông Mooc A/B + Thác Khe Tiền – Cột mốc 1327

Lịch trình ngày 2: Xuất phát từ cửa khẩu Hoành Mô – Cột mốc 1305 – Cột mốc 1297

Thị trấn Bình Liêu và Cửa khẩu Hoành Mô: do ở đây không phải địa điểm du lịch như Hạ Long nên tối tầm 8h là bắt đầu vắng hoe, quán ăn cũng ít ỏi được cái khá rẻ, không thấy có sự chặt chém nào và người dân rất thân thiện.

Sông Mooc A/B + Thác Khe Tiền: ngày đầu tiên chưa có kinh nghiệm nên bọn mình đi lạc 2 vòng liền cùng một chỗ :)), như mê cung, cuối cùng vẫn không biết Sông Mooc ở chỗ nào, thác Khe Tiền thì đi theo biển chỉ dẫn mãi ko khả quan và nghe nói mùa này cũng không có nước nên nhóm mình từ bỏ

𝗕𝗮̣̂𝘁 𝗠𝗼𝗱𝗲: 𝗰𝗵𝗶𝗻𝗵 𝗽𝗵𝘂̣𝗰 𝗰𝗮́𝗰 𝗰𝗼̣̂𝘁 𝗺𝗼̂́𝗰 𝘁𝘂̛̀ đ𝗮̂𝘆 :))

Bình Liêu có hơn 60 cột mốc chạy dọc biên giới Việt – Trung nhưng tụi mình chỉ đi vài cột mốc tiêu biểu

𝟭𝟯𝟬𝟱: hay còn được gọi là Sống lưng Khủng Long, chỗ này recommend là phải đi vì cảnh tượng rất hùng vĩ, quãng đường gần 2km nhưng dốc và bậc cao nên khá mệt (2000 bậc), mọi người nhớ mang đồ gọn nhẹ và chuẩn bị đủ nước nhé. Mình khuyên các bạn đi được đến đoạn nào thì đi nhưng càng lên cao sẽ càng vắng do số lượng người leo bỏ cuộc dần  bạn nào mệt hay muốn dành sức cho các cột mốc khác thì chỉ cần leo tầm 1/2 là đã thấy cảnh hùng vĩ và sống ảo được rồi. Nhóm mình vì tinh thần là một khi đã nhích là phải về đích nên cũng cố đến được cột mốc nhưng chỗ cột mốc cũng không có gì do nó nằm lẻ loi giữa thung lũng thôi ạ, hơi thất vọng tí. Bên cạnh cột mốc cũng có rừng lau và trên đường leo cũng có kha khá lau ven đường nhưng chắc vì mình khó tính nên thấy vẫn chưa đã mắt và ưng ý lắm  Một điểm lưu ý là các bạn nên leo tầm 2h-3h chiều, cả leo cả nghỉ chụp choẹt đến tầm 4h30, 5h là đẹp, leo xuống và ngắm hoàng hôn. Chúng mình do ko nghĩ leo cao và mệt nên đi lúc 9h30 đến mốc là gần 11h30 giữa trưa nóng bức cảm thấy khá oải, vỡ mộng luôn nên các bạn đi hãy tránh khung giờ giữa trưa ra nhé :))

𝟭𝟯𝟬𝟬: đi một 1305 xong thì leo xuống để đến 1300 này, đoạn trên mình bảo có thể leo 1/2 để dành sức là cho cột mốc này nè. Nhóm mình do leo hết 1305 nên ko còn sức cho 1300 nữa và vì lúc đó mục tiêu là qua 1297 ngắm hoàng hôn lại không biết 1300 leo có cao không, có kịp về 1297 trước hoàng hôn ko nên chúng mình bỏ qua luôn. Mà nghe người dân bản địa nói đây là cột mốc có thể ngắm toàn bộ cảnh rất đẹp nên các bạn hãy check in và review thử nha.

𝟭𝟮𝟵𝟳: đây là thiên đường cỏ lau đúng nghĩa các bạn ạ. bọn mình đi buổi chiều nên nhìn bị ngược sáng ko thấy hết vẻ đẹp đồi cỏ lau, các bạn có thể đi buổi sáng view sẽ nét hơn. Ở đây có cột mốc nằm trên đỉnh, view đẹp và thơ mộng chứ không hùng vĩ như 1305, hôm chúng mình lên có đôi anh chị mang cả loa đài trèo qua một quả đồi khác ngồi bật nhạc, tóm lại là khá chill :)) khuyên các bạn nên đi chỗ này, mình thấy sau khi vỡ mộng ở 1305 thì 1297 đã cứu vớt bộ não và kéo tâm hồn bay bổng của mình trở lại :))

𝟭𝟯𝟮𝟳: cột mốc này nằm ngay cạnh homestay A Dào trong bản Phạt Chỉ, từ homestay qua cột mốc tầm 2km, đây là nơi nhóm mình ngày đầu đến và ngắm hoàng hôn, cực đẹp. Ngoài ra trên đỉnh có mấy mỏm đá, bạn nào ko sợ độ cao thì cứ leo ra chụp vì trông khá nghệ, nhóm mình đến lúc 3h chiều check in sau đó về A Dào nghỉ ngơi xíu, chụp đồng lau tại A Dào rồi quay lại lúc 5h hơn để ngắm hoàng hôn thì cũng thấy có cặp đôi trèo ra chụp ảnh cưới :))

Bình Liêu chưa phải địa điểm nhiều người biết đến nhưng cũng bắt đầu có khai thác du lịch, các điểm chúng mình qua đều có xe của các tour du lịch đến nên đôi khi khá đông, nhưng hầu hết cột mốc nào cũng phải leo bậc thang cả nên nếu gặp các đoàn tour thì các bạn cố gắng leo lên đỉnh chụp trước cho vắng rồi vòng xuống chụp những điểm khác sau vì hầu hết mọi người sẽ dừng lại nghỉ và chụp dọc đường nên sẽ lên chậm hơn :))

Tổng kết chuyến đi chúng mình hết ~ 1350k/người

Mình up một số ảnh mọi người tham khảo nhé.

Chúc các bạn có chuyến đi vui 

Photo credits: Quỳnh Anh & Vân Phạm

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *