Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Review Iran- ngàn lẻ một đêm những cơn mơ chợt tỉnh

Một đêm ấy, khi tôi nằm mơ thấy mình nằm trong chiếc xe bò, ngắm bầu trời đầy sao , xa xa là núi tuyết, tôi đã quyết mình phải đến vùng đất đó.
Một đứa độc thân, không nhà, không xe, chắc không đi nổi Mỹ đâu, thôi đi Iran thôi
Một đêm đó giật mình vì lạnh trên chuyến bay đêm, kéo nhẹ chiếc khăn, chờ máy bay hạ cánh


Một đêm đó, giữa sa mạc mông mênh, ánh đèn pin leo lét và những đốm lửa lốp bốp, cả lũ kéo những cành cây bụi ven đường chèn vào chiếc xe bị xa lầy
Một đêm đó, thức giấc ở trường học hồi giáo, đợi ánh mặt trời kéo lên những nóc đền đài và đôi khi thấy khâm phục sự dũng cảm của những cô gái của tôi
Một đêm đó, giật mình bên một căn hộ cạnh biển Caspian, nhìn những hạt mưa đọng dài trên ô cửa, tiếp tục hành trình này hay quay đầu trở lại


Ngàn lẻ một đêm của tôi không phải là câu chuyện cổ tích, không có nàng Sheherazade xinh đẹp, không có thần đèn, không có câu thần chú “Vừng ơi, mở ra”.
Nghìn lẻ một đêm của tôi đơn giản là sự trải nghiệm những khó khăn trong một hành trình, mỗi đêm là một câu chuyện cứ nối tiếp nhau như câu chuyện của nàng.Bay: air asia quá cảnh Kul, vé 8-10t (hình như đường bay đã hủy, cái này các bạn tự tìm thông tin nhá), Hcm-Tehran (Thai airway là tầm 8-10t -ko nhớ nữa)
Ở tầm 15 usd/đêm cái này phải book qua các trang của iran nhá, booking với agoda là dẹp
Ăn siêu rẻ và rất khó ăn, nên mang ruốc, mắm tép… lương thực tổ quốc đi
Thuê xe tầm 150 usd/ngày cho xe 16 chỗ, không bao gồm ăn ở lái xe


Tổng kinh phí tầm: 17t cho 12 ngày
Bạn nào cần share lịch trình vui lòng để lại gmail ở cm (vì mình làm lịch trình bằng excel hơi chi tiết nên h post đây ko copy được) trong file lịch trình đã có cả liên lạc của chỗ thuê xe và trang web của Iran mà tớ book khách sạn

3 bình luận

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *