Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

REVIEW HÀNH TRÌNH MỘT MÌNH Ở MALAYSIA SINGAPORE 6N5Đ

Du lịch tự túc Malaysia và Singapore khá dễ dàng, bạn chỉ cần một cuốn hộ chiếu còn hạn, đặt vé máy bay, khách sạn, vui chơi và đem theo một tâm hồn đẹp là có thể đi được ngay lập tức mà không cần chuẩn bị quá nhiều. Vậy nên mình đã lựa chọn Malaysia và Singapore là điểm đến xuất ngoại đầu tiên sau 2 năm dịch covid-19. Chuyến đi này mình đã nghiên cứu khá kỹ nhưng khi thực tế đến nơi lại bị thay đổi khá nhiều, vậy nên dù đã hoàn thành nhưng vẫn để lại nhiều nuối tiếc. Tuy nhiên, mình vẫn hi vọng bài review này của mình sẽ có ích một phần nào cho những bạn có dự định đi một mình đặc biệt là nữ như mình có thể có những trải nghiệm an toàn và tuyệt vời nhất, hoặc có thể gói gọn trong 3 từ là “ngon, bổ, rẻ” cho 6 ngày 5 đêm (09/10-15/10/2022).

1. Các chặng di chuyển:

・Hà Nội – Kuala Lumpur: Mình bay chuyến đêm của Vietnam Airlines là 1.804.000VND đặt trên Traveloka, transit tại sân bay Tân Sơn Nhất 6 tiếng rưỡi, có 12kg hành lý xách tay và 35kg hành lý ký gửi nhưng ký gửi không dùng đến, ngoài ra còn có suất ăn chính. Mỗi chặng bay mất khoảng 2 tiếng.

・Singapore – Hà Nội: Mình bay chuyến chiều của Bamboo Airways là 1.877.000VND đặt trên Traveloka, chuyến bay thẳng mất khoảng 3 tiếng rưỡi, có 7kg hành lý xách tay và 20kg hành lý ký gửi, trên vé không ghi có suất ăn nhưng lên máy bay vẫn có suất ăn chính.

・Malaysia – Singapore: Mình đi từ Malacca của Malaysia sang Singapore bằng xe bus của 707 INC đặt trên Easybook với giá 304.000VND, xe mát, rộng, êm, thơm, hơn nữa một mình một ghế có thể ngả ra như giường nằm mà không bị ảnh hưởng người ngồi sau. Tổng quãng đường gần 300km, xe chạy một mạch 3 tiếng đến Johor Bahru rồi nghỉ chân 10 phút tại đây, sau đó di chuyển tiếp 30 phút đến cửa khẩu Johor Bahru. Sau đó di chuyển tiếp mất 30 phút từ cửa khẩu Johor Bahru đến cửa khẩu Woodlands (chỉ cách một cây cầu nhưng lúc nào cũng tắc biên). Từ Woodlands mình về đến trung tâm Queen Street mất thêm 1 tiếng.

2. Xuất nhập cảnh:

・Nhập cảnh tại Kuala Lumpur: Mình chuẩn bị mọi thứ như review bao gồm vé máy bay khứ hồi, vé bus Malaysia-Singapore, booking khách sạn, lịch trình hai nước bằng tiếng Anh, giấy tiêm 3 mũi bằng tiếng Anh (in trên cổng thông tin tiêm chủng, hoặc bạn dùng app PC-covid đổi sang ngôn ngữ tiếng Anh cũng được, nhưng tránh cập rập mình nghĩ nên in hết ra). Thời điểm mình đi thì Malaysia đã bỏ hết các app kê khai liên quan đến covid-19. Kuala Lumpur là đất nước chủ yếu theo Hồi giáo, vậy nên đặc biệt các bạn nữ nên ăn mặc kín đáo giản dị không mặc đồ ngắn, không trang điểm đậm hay gắn mi giả các kiểu nếu không dễ bị vịn vào phòng riêng hoặc nặng hơn là cho chuyến bay về nước. Trang phục của mình là một cây vest đen từ đầu đến chân, ngoài ra để tăng độ uy tín là một khách du lịch chính hiệu thì mình có đeo thêm máy ảnh trước ngực. Còn về câu hỏi nhập cảnh, nếu như những người khác thường được hỏi là mục đích chuyến đi là gì, ở đâu, ở trong bao lâu, đi cùng với ai, cầm theo bao nhiêu tiền, lịch trình như thế nào,…thì đến lượt mình lại lệch sóng với sự chuẩn bị, có lẽ một phần là mình đã chủ động chào hải quan trước và đưa toàn bộ giấy tờ mình đã in ra “chào ngài, đây là hộ chiếu và những giấy tờ cần thiết cho chuyến du lịch lần này của tôi, mời ngài kiểm tra”. Vậy nên mình nhập cảnh chỉ mất khoảng 5 phút với 3 câu hỏi đến mức qua cửa rồi mình vẫn không tin vào chính mình, bao gồm: bạn sẽ đi Singapore phải không, ngày 13 bạn sẽ đi sang Singapore từ Malacca nhỉ, người đằng sau là bạn của bạn phải không (do lúc đợi nhập cảnh mình có nói chuyện với một chị bên cạnh nên có lẽ họ nghĩ vậy).

・Xuất cảnh Malaysia: Mình đến cửa khẩu Johor Bahru, xuống xe không cần lấy hành lý cứ đi theo dòng người là đến nơi xuất cảnh. Lúc này hải quan có hỏi mình vé máy bay chiều về từ Singapore về Việt Nam, tổng thời gian xuất cảnh chưa đến 3 phút. Giờ mình đi khá vắng không phải xếp hàng đợi, xuất cảnh xong mình đi theo dòng người lên xe đi tiếp về hướng nhập cảnh Singapore.

・Nhập cảnh Singapore: Mình nhập cảnh ở cửa khẩu Woodlands, khi xuống xe mọi người sẽ đem theo hành lý vào nhập cảnh cùng vì xe chỉ đợi 15 phút để đi tiếp về Bansan Street (do mình chọn điểm cuối là ở đây). Có một điều lưu ý là nên điền tờ khai nhập cảnh của Singapore là ICA trước ở nhà trước 3 ngày, tránh như mình đến nơi mới nhớ, bị mất gần 1 tiếng mới khai xong. Người làm thủ tục nhập cảnh cho mình là một chị gái người Hoa đã giúp mình khai ICA, tuy nhiên khi đến lượt mình vẫn thể hiện tác phong như nhập cảnh Malaysia, vậy nên chị ấy chỉ hỏi đúng mình một câu là em đi phương tiện gì từ Malaysia sang đây và đưa vé chị xem. Lúc mình nhập cảnh cũng phải xếp hàng khá lâu, nên tổng thời gian tất cả mất gần 1 tiếng nên xe bus đã bỏ mình lại, mình đành phải bắt bus CW2 đi Queen Street để về Chinatown.

3. Chỗ ở:

Ban đầu mình dự định sẽ đặt khách sạn khoảng 3-4 sao do ở một mình cần an toàn, nhưng có một sự thật là mình nhát chết ở Việt Nam vẫn còn sợ ngủ một mình nên sang nước ngoài càng không. Vậy nên mình quyết định sẽ thuê phòng dorm riêng cho nữ, giá sẽ cao hơn các giường ở dorm thường hoặc đôi khi ngang giá khách sạn tốt. Những phòng dưới đây mình đã xem xét và chọn lựa rất lâu và nếu được chọn lại mình vẫn sẽ tiếp tục ở đây.

・Kuala Lumpur: Mình ở Travelogue Guest House đặt trên Agoda, anh chủ là người Ấn rất tốt bụng và dễ thương. Phòng dorm và nhà vệ sinh cũng như nhà tắm khá nhỏ, có tủ khóa đồ ở bên ngoài, giường không có rèm che riêng tư. Tuy nhiên, một điểm cộng là dorm nằm ngay ngã tư Bukit Bintang nhộn nhịp rất tiện lợi, lúc nào cũng ồn ào đông đúc có đi chơi đến 12h đêm vẫn được. Tuy nhiên, nếu bạn mắc chứng khó ngủ do ồn ào thì không nên ở đây vì họ ca nhạc đến khoảng 1-2h đêm. Ngoài ra, ba bước chân là bạn có thể đến Lot10, Pavillon, Jalan Alor, trạm MRT, trạm Monorail, trạm bus free GoKL,…và dễ dàng di chuyển đến điểm lân cận như tháp Petronas, KL Tower, KLCC, KL Sentral… Giá phòng riêng cho nữ là 40RM/1 đêm gồm cả thuế dịch vụ.

・Malacca: Mình ở Sleep Here Hostel đặt trên Booking, anh chủ cũng là người Ấn rất tốt bụng và dễ thương. Phòng dorm rộng cực kỳ, nhà vệ sinh nhà tắm rộng rãi sạch sẽ, giường có rèm che riêng tư, ngoài ra còn có cả bữa ăn sáng nhẹ miễn phí. Cách Quảng trường đỏ khoảng 800m nhưng gần với bờ sông Melaka, quãng đường đi bộ từ dorm đến Quảng trường đỏ dọc bờ sông cực kỳ yên bình và thơ mộng, xung quanh có kha khá quán ăn người Hoa. Giá phòng riêng cho nữ là 40.5RM/1 đêm gồm cả thuế dịch vụ.

・Singapore: Mình ở Chic Capsule Otel đặt trên Traveloka, anh chị chủ là người Hoa cũng rất tốt. Phòng dorm rộng, đầy đủ tiện nghi có cả tivi và tai nghe, rèm che riêng tư, nhà vệ sinh nhà tắm rộng rãi sạch sẽ, có cả nhà vệ sinh trong phòng nhưng chưa bao giờ mình dùng được, có máy giặt và sấy nhưng mình không dùng, có luôn cả bữa sáng miễn phí mà mình quên mất nên cũng chưa ăn. Ở đây nằm trong ngay khu Chinatown nhộn nhịp sầm uất, cách MRT và bus chỉ vài bước chân, xung quanh khu ăn uống mua sắm không thiếu, và cũng gần với nhiều điểm tham quan. Giá phòng riêng cho nữ là 1.392.000VND/2 đêm gồm cả thuế dịch vụ.

4. Tiền:

Ở Malaysia tiêu tiền Ringit (RM) còn ở Singapore tiêu tiền Singapore Dollar (SGD). Mình quen đổi trên Hà Trung, nhưng trên đây các cửa hàng cũng chênh nhau, sau khi tham khảo thì mình đổi ở 31 Hà Trung. Tỷ giá hồi đầu tháng 10 của mình là 1RM=5.400VND và 1SGD=17.100VND. Mình cầm theo 960RM, 212SGD và 500USD (dự phòng do mình không kịp làm thẻ visa contactless, nếu thiếu có thể đổi được giá tốt hơn ở nước bạn) tuy nhiên thì mình vẫn mang về được 100RM và nguyên USD. Ở 2 nước này đều có thể thanh toán bằng thẻ visa contactless, bạn nên có thẻ này cho tiện chứ không nên cầm tiền mặt như mình vì không an toàn, dễ rơi đặc biệt là tiền xu. Hơn nữa họ trả tiền thừa bằng xu rất nhiều, mình mang về được cả một rổ xu luôn dù đã cố tiêu rồi. Tuy nhiên dùng tiền mặt bạn sẽ kiểm soát được chi tiêu, và chi phí cố định, nếu dùng thẻ visa sẽ bị tính phí chuyển đổi ngoại tệ nên có lúc hoặc có ngân hàng sẽ tính cho bạn tỉ giá thấp hơn hoặc cao hơn.

5. Internet:

Giá sim là 240.000VND dùng cho 6 ngày 5 đêm ở cả 2 nước Malaysia và Singapore, tuy nhiên bên Singapore bị chậm hơn chút còn Malaysia thì lướt mượt. Sim có dung lượng là 2GB/1 ngày dùng hết có thể chuyển sang tốc độ thường, hơn nữa sim này không số nên cũng không thể dùng để gọi điện đặt xe các kiểu được. Tuy nhiên thì mình chủ yếu dùng mạng khi tra bản đồ và để liên lạc với người nhà nên cũng không tốn, ngoài ra thì trong dorm cũng có wifi hoặc nhiều điểm công cộng cũng có.

6. Ngôn ngữ giao tiếp:

Cả Malaysia và Singapore ngoài người dân bản địa là người Malaysia thì sẽ có một lượng lớn người Hoa, người Ấn và những người nhập cư khác. Ngoài ra, tính thêm cả những yếu tố lịch sử nữa nên chính vì vậy ở người hai quốc gia này đều nói tiếng Anh rất tốt, và do lượng người Hoa đông đảo nên cơ hội sử dụng tiếng Trung cũng rất nhiều. Ở Malaysia, có lẽ mình tiếp xúc với người Ấn khá nhiều nên cảm thấy tiếng Anh-Ấn có phần khó nghe một chút, nhưng vẫn có thể “nghe nhạc đoán chương trình” được. Ở Singapore mình chủ yếu sử dụng tiếng Trung vì tần suất gặp người Hoa nhiều. Ngoài ra thì ở hai quốc gia có khá nhiều người Việt sinh sống nên cũng có một số lần mình nói tiếng Việt. Đặc biệt còn có lần may mắn hỏi đường trúng người Nhật nên cũng dùng luôn được tiếng Nhật bên đây. Kết luận lại là bạn chỉ cần trang bị tiếng Anh là được, nhưng nếu biết thêm những ngoại ngữ khác thì mọi thứ xung quanh cũng sẽ trở nên đơn giản dễ dàng hơn.

7. Phương tiện đi lại

Mình di chuyển chính bằng phương tiện công cộng dù là Malaysia hay Singapore.

・Kuala Lumpur: Trên các group gần như không có thông tin về phương tiện công cộng tại đây chủ yếu review taxi và Grab do giá rất rẻ. Tuy nhiên, là một người có thói quen sử dụng ở Việt Nam cũng như 2 lần ở Trung Quốc nên mình đã nhanh chóng thích nghi được. Kuala Lumpur có mạng lưới phương tiện công cộng dày đặc và vô cùng hiện đại kết nối với nhau, rất tiện lợi di chuyển đến các địa điểm nổi tiếng mà giá thành rất rẻ. Nó bao gồm các loại tàu từ MRT, LRT, KTM, Monorail và xe bus thường, bus miễn phí GoKL, và trong chuyến đi lần này mình đã được trải nghiệm toàn bộ. Xe bus bên này cũng sạch sẽ rộng rãi và khá rẻ, có một chặng mình đi giá chỉ có 1RM. Các tàu thì do mình từng đi Trung Quốc nên cách mua vé ở cây tự động và di chuyển mình cũng không bị lạ lẫm, đến mức cái vé xu nhựa màu xanh nước biển còn giống hệt. Giá mỗi chặng mình đi khá rẻ từ 1-3RM. Ngoài ra, mình cũng có đi một chiều taxi từ dorm lên chùa Thiên Hậu giá khá rẻ. Taxi và Grab của Malaysia rất rẻ, bằng một nửa ở Việt Nam, bạn còn có thể mặc cả được nữa, nên nếu đi một mình hoặc đi đông vẫn rẻ nhưng mình vốn mắc chứng sợ đi taxi một mình nên bí quá mới đi. Ngoài ra, sân bay cách khá xa nội đô khoảng hơn 60km, nên mình lựa chọn đi bus với giá 15RM xe to, êm, ngồi ghế đôi nhưng giữa mỗi ghế cách nhau khá xa có cả chỗ cắm sạc điện thoại, ghế xe ngả được xịn hơn cả xe giường nằm.

・Malacca: Mình di chuyển bằng taxi do ở đây chỉ có bus mà cũng không tiện lợi, nhưng taxi ở Malacca vốn được đánh giá khá đắt, nên nếu có thể bạn hãy liên hệ chủ khách sạn đặt giúp giá sẽ ổn hơn.

・Ngoài ra di chuyển từ thành phố này sang thành phố khác ở Malaysia, cụ thể là từ Kuala Lumpur đến Malacca thì mình đến TBS (giống như bến xe Gia Lâm, Mỹ Đình,…nhưng phiên bản lớn gấp 10, sạch sẽ và hiện đại hơn), xe to rộng êm, chạy thẳng 2 tiếng mà không bắt khách dọc đường với giá chỉ có 10RM (54.000VND).

・Singapore: Hoàn toàn là bằng bus và MRT, mình không có thẻ visa contactless nên mua thẻ Ezlink rồi top-up tiền để đi. Mình ở 3 ngày 2 đêm top-up 17$ đi về vẫn dư 4$. Thẻ có thời hạn 6 năm nên các bạn cứ giữ đến lần tới đi sử dụng tiếp vì phôi thẻ trị giá 5$ (lúc mua phôi thẻ 5$, tiền sẵn trong thẻ là 5$). Hai phương tiện này đi rất dễ, nhưng lưu ý với bus là lên chạm thẻ một lần, xuống cũng chạm một lần, nếu xuống không chạm bị phát hiện sẽ bị phạt rất nặng. Ngoài ra, loa đọc điểm bus khá nhỏ, nếu bạn không chú ý căng tai ra nghe dễ bị lỡ điểm. Giá taxi ở Singapore rất rất đắt và đắt gấp nhiều lần so với Malaysia hoặc Việt Nam vì họ khuyến khích đi phương tiện công cộng hơn.

8. Lịch trình:

Mình chủ yếu đi những điểm nổi bật mà mọi người đều review rồi và cũng đánh giá chi tiết tại đây các bạn có thể tham khảo, hơn nữa do đi bộ nên mình cũng va phải những điểm thú vị khác hoặc lạc vào những ngõ nghách để khám phá nên cũng không nhớ để liệt kê. Ngoài ra, lịch trình của mình cũng bị ảnh hưởng do thời tiết mưa ở Malaysia và nhập cảnh trễ thời gian ở Singapore nên cũng không hoàn thiện đủ điểm đã liệt kê mong muốn.

・Kuala Lumpur:

Ngày 10/10: Nhập cảnh → Chùa Thiên Hậu → Pentaling Street (Chinatown) → Phố ẩm thực Jalan Alor

Ngày 11/10: Batu Caves → Petronas → KLCC → Suria KLCC (Nhà sách Kinokyunia) → Đi mua sắm ở Lot10 và Pavillon (Ngày này mình vừa đến Petronas thì mưa nên bị hỏng lịch trình phải bỏ một số điểm)

Ngày 12/10: Đi dạo tổ hợp Masjid Jamek (Jamek Mosque), Mederka Square, Sultan Abdul Samad Building, Sri Mahamariamman Temple, River of Life → Mua quà ở Central Market

・Malacca:

Ngày 12/10: Đi dạo dọc bờ sông Melaka → Tòa thị chính Sadthys, Nhà thờ Christ, Quảng trường đỏ → Phố đi bộ Jongker Walk (Ở đây có các con ngõ ngách cực kỳ đẹp và yên bình, tuy nhiên mình đi giữa tuần nên họ mở hàng quán ít và cũng không có phố đi bộ nhộn nhịp) → Jalan Hang Lekir (Đền Cheng Hoon Teng, Masjid Kampong Kling, Sri Poyyatha Moorthi và nhà thờ Chúa Kito Tamil Methodist)

Ngày 13/10: Tiếp tục đi dạo dọc bờ sông Melaka và đi lại các điểm hôm trước do hôm trước trời mây đen không chụp ảnh được → Bảo tàng hàng hải → Pháo đài Famosa → Xuất cảnh Malaysia

・Singapore:

Ngày 13/10: Khu tổ hợp Marina Bay Sands (Apple Store, Trung tâm mua sắm, Spectra Show) → Merlion Park → Nhà hát Esplanade

Ngày 14/10: Chùa Răng Phật → Chùa Thiên Hậu → Khu Little India → Khu Kampong Glan (Masjid Sultan, Haji Lane) → Vivo City → Đảo Sentosa (chỉ ngắm bãi biển Sentosa và đi xung quanh khu Universal chụp ảnh chứ không chơi) → Garden by the bay (Khu Super Tree, Cloud Forest, Flower Dome) → Bugis Street → Super Tree Show

Ngày 15/10: Fort Canning Tunel và xung quanh → Merlion Park (đi ban ngày, còn hôm trước là đi tối) → Jewel Changi

9. Ăn uống:

Ẩm thực Malaysia và Singapore rất đa dạng, từ bản địa cho đến Trung Hoa, Ấn Độ, phương Tây. Tuy có liệt kê các món nhất định phải thử rồi, nhưng với một lịch trình kín chỉ có đi và đi thì mình đôi lúc còn quên ăn, nếu mà nhớ ăn thì mình cứ tiện đâu va vào đó, hoặc tìm mãi chẳng ra nên chẳng ăn được món nào như review cả. Tuy nhiên, mình là người khó tính ăn uống nên là không thể hợp được món ăn của cả hai nước, dù ở Việt Nam rất thích ăn cà ri nhưng cũng không thể ăn được cari bên đó, hoặc rất thích món Hoa nhưng món Hoa bên đó vị lạ lắm nên là mình sẽ không review phần này. Tuy nhiên thì bánh ngọt lề đường bên đó khá rẻ và ngon rất đáng thử. Các loại nước uống thì mình cũng chưa thưởng thức được nhiều nên cũng sẽ không có review. Mong là chuyến đi lần tới của mình sẽ chậm rãi để có thể cảm nhận được rõ hơn.

Ở Malaysia và Singapore mình trải nghiệm cả hai loại hình là foodcourt (khu ăn uống tự do) và nhà hàng. Lưu ý khi ăn ở foodcourt tại Malaysia thì bạn có thể đứng dậy luôn nhưng nhớ sắp xếp đồ gọn gàng để nhân viên thu dọn dễ dọn, còn ở Singapore thì sau khi ăn xong bạn phải thu dọn toàn bộ đồ đem ra chỗ tập kết để nhân viên thu dọn. Ngoài ra, khi ăn trong các tiệm và nhà hàng ở Singapore thường phải thanh toán ngay sau khi gọi món, và hóa đơn ngoài thuế sẽ có cả phí dịch vụ, mình để ý thường là từ 1-1,5$, ngoài ra nếu gọi đồ mang về thì phụ phí đóng gói sẽ là 0,5$ cho một món (mình mua 3 món mất 1,5$).

10. Mua sắm và quà cáp:

Mình không có xu hướng đi du lịch mua sắm, tuy nhiên lần này cũng mua được một bộ quần áo ở bên đó do không mang đủ đồ ở Việt Nam theo. Ở Kuala Lumpur có khu bán đồ outlet tên là Brand Outlet, đồ outlet rẻ và chất lượng, có đủ mọi thương hiệu nổi tiếng nên mình cũng mua được một chiếc áo khá ưng. Ở Singapore có Chinatown Complex và Bugis Street quần áo cũng rẻ kiểu như Phùng Khoang Shop hay Xanh Market, và mình mua được một chiếc quần với giá 5$ chất rất đẹp. Còn nếu đồ có thương hiệu thì giá cả cũng khá đắt, và mình không có nhu cầu nên cũng không tìm hiểu nhiều lắm.

Nếu mua quà ở Malaysia thì ở hầm Lot10 có bán bánh kẹo, trà sữa, socola, cà phê đặc sản của Malaysia, hoặc có một cửa hàng chuyên đặc sản bánh kẹo sầu riêng người Hoa ở khu Chinatown mà mình đã quên tên nhưng giá hơi cao chút. Ngoài ra, nếu bạn xuống Malacca thì ngay đầu phố Jongker Walk có một cửa hàng bánh kẹo đặc sản Malacca của người Hoa cực kì rẻ và đa dạng, và bạn nhớ mua bánh dừa khô với bánh ngàn lớp nhân các loại về thử, rất rẻ và ngon đảm bảo từ già tới trẻ ai cũng mê. Nếu mua quà lưu niệm thì ở Kuala Lumpur hãy đến Central Market có cả thiên đường cho bạn chọn giá cũng rất rẻ. Ở Singapore mình thấy đồ ăn bánh kẹo chủ yếu là nhập nên cũng không ấn tượng nhiều, hoặc nếu có mà mình chưa tìm hiểu. Tuy nhiên mình gợi ý các bạn nên đến Chinatown và Bugis Street để mua quà vì các cửa hàng bán socola và đồ lưu niệm bạt ngàn tha hồ chọn, giá cũng vừa với túi tiền. Ngoài ra ở Little India bán rất nhiều bánh kẹo Ấn Độ ngon xuất sắc dành cho người ưa đồ ngọt giống mình, giá không rẻ cũng không đắt nhưng thực sự sau khi về thứ mình nhớ nhất chính là bánh kẹo ở đây.

11. Những lưu ý khác:

・Ngoại ngữ cơ bản có thể dùng được, nhưng nếu nữ đi một mình thì nên có vốn tiếng tốt để gặp vấn đề gì có thể hỏi và giải đáp ngay được nếu không sẽ khá chật vật. Vốn tiếng Anh và tiếng Hoa của mình chỉ dừng ở mức cơ bản, hơn nữa kỹ năng nghe khá tệ nên khi mình gặp vấn đề được giải đáp mình chẳng hiểu gì cả, chỉ có “nghe nhạc đoán chương trình” hoặc đôi khi nói chuyện bí quá thì Anh Trung lẫn lộn luôn, trộm vía là dù có vất vả hơn bình thường nhưng mọi việc vẫn ổn.

・Nên đem theo áo khoác mỏng vì trung tâm thương mại, tàu điện, xe bus bên Malaysia và Singapore đều rất lạnh.

・Nếu ở dorm nên đem theo vật dụng cá nhân vì dorm thường không cấp đầy đủ như khách sạn.

・Malaysia và Singapore đều đi xe làn bên trái, vậy nên khi bắt bus hay taxi bạn nhớ định hướng kĩ. Ngoài ra thang cuốn cũng đứng bên trái, bên phải dành cho những người đi gấp, vì vậy nếu bạn đứng thì hãy đứng bên trái, còn nếu đi trên đó thì đi bên phải.

・Bên Singapore nước lọc rất đắt, nên các bạn nhớ đem theo vỏ chai để trữ nước ở khách sạn hoặc nơi công cộng (mình không tìm thấy chỗ lấy nước công cộng nên toàn trữ từ khách sạn rồi mang theo).

・Nếu bạn lựa chọn đi phương tiện công cộng thì cần chuẩn bị một đôi giày êm chân và một sức khỏe tốt, vì trung bình mỗi ngày điện thoại đếm cho mình đi bộ trên 20 nghìn bước, đỉnh điểm là ngày 14/10 mình đi bộ trên 32 nghìn bước với tổng quãng đưỡng đi bộ là hơn 21km. Ngoài ra, bạn nên sử dụng google map để tra đường, nó sẽ gợi ý cho bạn điểm dừng bus gần nhất cũng như cửa ra MRT gần nhất, đừng như mình tự tin vào trí nhớ nên đi bộ nhiều là do đi lạc đấy. Google map chỉ đường rất chuẩn, tuy nhiên không đi vị được dưới hầm, mà hầm MRT hay trung tâm thương mại bên Singapore rất nhiều nên bạn cần phối hợp với cả biển chỉ đường.

・Không nhất thiết phải mua ổ 3 chấu, vì sạc điện thoại và sạc máy ảnh của mình đều cắm được ở tất cả các nơi trên hai nước này và chân của mình là chân 2 và cũng khá phổ biến nên mình nghĩ ai cũng sẽ dùng được thôi. (Tuy nhiên mình cũng đã lỡ bỏ ra 35RM để mua rồi, mong là có dịp khác để dùng)

・Ở Malaysia và Singapore mở hàng rất muộn vì bữa sáng và trưa gần như là một, nên ai có thói quen ăn sáng cần cân nhắc.

・Malaysia và Singapore rất sạch, mình không nhớ ở bên Malaysia nhưng mình đã được lưu ý là ở bên Singapore nếu vứt rác ra nơi công công sẽ bị phạt rất nặng, trước ngày mình đi có một chị Việt Nam đã bị.

・Xe ô tô và xe máy ở đường phố Malaysia và Singapore đi tốc độ rất cao, bạn có thể nghe được tiếng xé gió luôn, nhưng rất đúng luật và văn minh. Vì vậy đừng dại như mình đi như thói quen ở Việt Nam mà băng qua đường, nên sử dụng cầu đi bộ hoặc đèn đỏ để đảm bảo an toàn.

・Ở Kuala Lumpur nữ đi một mình để đảm bảo an toàn thì nên về trước 10h tối, còn nếu bạn ở Bukit Bintang như mình thì nên trước 12h vì thực sự buổi tối ở Malaysia không được đánh giá là an toàn. Ở Malacca nên về trước 8h tối vì từ tầm 6-7 tối hàng quán đã đóng cửa rồi và đường xá khá vắng vẻ, hơn nữa nên ăn tối trước 6h tối vì sau 6h tối rất khó kiếm quán, người Hoa họ đóng cửa quán rất sớm và mình đã suýt bị đói lả ở đây. Ở Singapore thì bạn có thể quẩy thâu đêm suốt sáng vẫn được, nhưng nếu đi phương tiện công cộng thì nên về trước 11h đêm vì đó là chuyến cuối của tất cả rồi nếu không một là bạn đi bộ, hai là đi taxi với giá trên trời.

・Đi phương tiện công cộng ở hai quốc gia này thì không nên ăn uống trên đó vì bạn có thể sẽ bị phạt, mức phạt mình cũng không nhớ nên là tốt nhất hãy tránh vẫn hơn.

12. Tổng kết chi phí:

Vé máy bay khứ hồi: 3.681.000VND

Chỗ ở: 2.047.000VND

Vé bus Malaysia-Singapore: 304.000VND

Sim Malaysia-Singapore: 240.000VND

Chi tiêu tại Malaysia (Gồm đi lại, ăn uống): 1.300.000VND

Chi tiêu tại Singapore (Gồm đi lại, ăn uống, vé vào cửa khu vui chơi): 2.870.000VND

Tổng: 10.442.000VND (không tính tiền quà mua về vì mình không ghi chép khoản này, và khoản này cũng đã bao gồm một vài số tiền “ngu” ném qua cửa sổ, chứ thực tế sẽ dưới hoặc tròn 10 triệu đồng). Thực sự nếu so sánh giá cả thị trường khi đó, thì với mình đây là một chuyến đi khá “vừa túi” và có thể nói ngang với giá đi nội địa. Nếu bạn muốn đổi gió đi đây đi đó để trải nghiệm những điều mới, văn hóa mới, đất nước mới thì thực sự Malaysia và Singapore là một điểm đến rất lý tưởng với sự hiện đại văn minh, văn hóa đa dạng, con người thân thiện và ẩm thực đặc sắc.

Vì vậy, dù có một mình đi chăng nữa đừng ngại, hãy xách ba lô lên và đi thôi!!!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *