Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Review du lịch tự túc Hàn Quốc và kinh nghiệm Shopping săn deal hời

Mình đã đến Hàn 2 lần, mỗi lần đâu đó khoảng 8 ngày. Một lần mùa đông countdown năm mới, một lần mùa hè đi dịp lễ 30/4 – 1/5 nên cũng có chút kinh nghiệm để chia sẻ cùng mọi người. Hy vọng sẽ giúp các bạn có thêm thông tin và kinh nghiệm du lịch Hàn Quốc nha.

Vì có nhiều bạn chia sẻ lịch trình quá rồi nên bài của mình sẽ tập trung về kinh nghiệm Shopping, giới thiệu và review những món ngon cũng như địa điểm tham quan nhé.

1. Kinh nghiệm shopping:

– Thời trang: Đồ local brand Hàn Quốc style basic, giá thành rẻ và đẹp. Những brand nổi tiếng như: Who.au, SPAO, Top Ten, 8 seconds, Ullala (pyjamas) và đặc biệt MLB mua ở Hàn rất rẻ.

– Mỹ phẩm: Mua tại hệ thống Olive O Young. Các bạn nên search trước những sản phẩm đạt Top 1 Award trên website của hệ thống hay những sản phẩm best seller được nhiều người review và tạo 1 check-list để nhớ những đồ mình cần mua. Mỗi cửa hàng đều có 1 chương trình giảm giá và bày bán các loại sản phẩm khác nhau nên các bạn có thể đi vài ba cửa hàng để mua sắm. Nhưng hãy cố gắng gom sao cho mỗi hóa đơn từ 30,000kwon trở lên để được hoàn thuế.

Những sản phẩm mỹ phẩm nổi tiếng hiện nay của Hàn: Banila co (tẩy trang), Round Lab (Chống nắng, toner), Dr.G (kem dưỡng), Torriden (mask, serum HA, toner),…

2. Phần này dành cho những “thực thần” nè (mình chỉ review/recommend những món đã thử):

– Gà rán: Gà Puradak (Signature: Corn so Amazing) và gà BHC nhất định phải thử nhé.

– Desserts:

+ Bánh Sandwich Eggdrop: Nổi tiếng cùng bộ phim Hospital Playlist, ăn khá ngon, có lớp trứng mềm mịn.

+ Dâu/Nho ngào đường (ở các phố đi bộ như Myeong-dong): Ăn cho biết thôi chứ không quá đặc sắc, món này dễ làm mình tự làm cũng được nha.

+ Chocolate Godiva: Chocolate được mệnh danh là ngon nhất thế giới, mình đã thử kem ốc quế, ngon nha!

+ Trà sữa Tiger Sugar thấy bảo ở bên này mới là chuẩn, công nhận là ngon hơn thật ạ.

+ Bánh ngô Delimanjoo: Món bánh tuổi thơ nên mình có cảm tình đặc biệt với nó. Bánh có nhân ngô ngọt và thơm nức mũi. Delimanjoo hay bán ở đường hầm subway.

– Café:

+ A twosome place: Mình mới thử ice blended (thấy bình thường) chưa được thử bánh và café nhưng thấy brand này cũng khá nổi bên Hàn, mọi người có thể cân nhắc ạ.

– Street food: Những món street food mọi người nên đến chợ GwangJang để thử được nhiều món cùng lúc ạ. Mình liệt kê những món streetfood nổi tiếng nha: Chả cá Odeng (nhớ lấy kèm nước dùng), Tobokki, hottoek, japchae (thường ở đây mình không thấy bán kèm thịt bò mà là miến chay), bánh xèo Bindaetteok (hơi ngấy, khẩu phần to), sundae (kiểu dạng dồi nhồi miến bên trong, người Hàn ăn cùng tobokki nhưng mình thấy không ngon bằng dồi bên mình đâu ạ).

– Lòng bò nướng: Lòng bò nướng ngon, ăn bùi bùi. Mọi người thử quán Sorae BBQ nhé.

– Beef Yukhoe (thịt bò sống): Thịt bò chế biến kiểu này rất ngọt ạ, ăn ngon mọi người nên thử và nhớ gọi kèm rong biển ăn cùng nha.

– Gà hầm sâm Tosokchon Samgyetang: Thịt gà mềm, mỗi bát hầm cùng 1 củ sâm, phù hợp ăn trong tiết trời mùa đông lạnh lạnh ạ.

– Canh thịt lợn Tue-chi-kuk-bap: Đặc sản Busan, ăn cùng cơm và kim chi. Mỗi người tự nêm nếm nước dùng với gia vị theo khẩu vị. Ăn khá lạ nhưng bạn mình bảo còn không bằng canh sườn hầm khoai tây Việt Nam.

– Hải sản: Nên ăn hải sản ở Hàn Quốc vì rất ngon, ngọt thịt mà giá thành khá hời so với chất lượng.

+ Chợ Noryangjin Fish (Seoul): Cá dương vật, Cua hoàng đế, Tôm hùm, Bào Ngư,…

+ Chợ Jagalchi (Busan): Ngoài cua hoàng đế có thể thử thêm gỏi hải sâm hay bạch tuộc sống.

Khuyên các bạn nên mặc cả để được giá rẻ hơn nhé!

– Ngoài ra ở Busan nổi tiếng với các loại chả cá, chả mực, chả tôm,.. (fishcake). Họ mở thành một cửa hàng to và có chỗ cho mọi người tự phục vụ (quay nóng, lấy nước dùng).

– Cửa hàng tiện lợi: Nice to Cu, 7eleven, GS25 – Mình hay mua kimbap cá ngừ và sữa chuối / sữa dưa gang ở đây ăn sáng rất ngon ạ.

3. Review địa điểm tham quan:

– Công viên Everland: Công viên chủ đề lớn nhất Hàn Quốc nhưng theo mình thì cũng chỉ same same với cụm Vinwonders Việt Nam mình thôi. Không thể so được với cụm Disneyland hay Universal để đặc biệt phải đi nên các bạn có thể cân nhắc về quyết định đến đây chơi nếu có ít thời gian và đi ít người.

– Công viên trong nhà Lotte World: Mô hình công viên trong nhà nhưng cũng có cả khu bên ngoài cho mấy trò cảm giác mạnh, concept sắc màu rất xinh đẹp để chụp hình và vui chơi giải trí. Ngoài ra, trong khu Lotte có thủy cung nhưng không có gì đặc biệt, không hơn gì mấy thủy cung nhà mình đâu.

– Gyeongbokgung Palace: Nếu ai chưa đi thì nên đến đây một lần và nhớ thuê Hanbok để có những bức ảnh kỷ niệm đẹp (thuê Hanbok còn được miễn phí vé vào cửa). Đặc biệt là hãy đi Bảo tàng Cung điện Quốc gia Hàn Quốc và Bảo tàng Văn hóa Dân gian Hàn Quốc nằm trong quần thể cung điện. Bảo tàng họ làm rất đẹp, rất ý nghĩa và miễn phí vé vào cửa nha.

– Cụm trường đại học Đại học nữ sinh Ehwa & Đại học Yonsei. Hai ngôi trường cảnh quan đẹp như mơ và rất thơ mộng. Muốn sống ảo thì đến đây chụp hình, quay clip cũng được ạ.

– Trung tâm Thương mại: Coex, Lotte, Shinsegae,…

– Thư viện Starfield trong quần thể Coex Mall rất đẹp, mọi người nên đến đây checkin.

– Chợ mua sắm:

+ Khu Dongdaemun có mấy tòa Apm mở đến sáng, rất nhiều các shop quần áo kiểu Quảng Châu, đồ thiết kế tập trung ở đây. Nhưng họ không cho thử nên rất khó mua.

+ Ở tầng hầm subway cũng có mấy shop quần áo kiểu Quảng Châu, tất này nọ rẻ và mua được (nhưng cũng không cho thử đâu nha).

– Chùa chiền: Chùa Bongeunsa (Seoul) ngay đối diện Coex Mall, các bạn đi Coex nên ghé qua đây vì chùa này nổi tiếng và to đẹp nha.

– Khu phố:

+ Thường mọi người hay sắp xếp lịch đi Bukchon Hanok Village nhưng mình thích khu Insadong hơn. Khu Bukchon Hanok đồi núi, phần nhiều là dân cư nên đóng cửa sớm. Còn Insadong là một khu chuyên bày bán đồ lưu niệm, đồ décor rất là xinh và rẻ luôn nha, nên đến đây mua về làm quà. Trên phố này có một tổ hợp tòa nhà chuyên những shop bán đồ décor cho người trẻ nữa.

+ Itaewon hiện nay khá vắng vẻ rồi. Khu này kiểu khu phố tây, đa dạng ẩm thực các nước và văn hóa nhậu là chính.

+ Để vui chơi thì phố Hongdae, Myeong-dong là hai khu phố vô cùng tấp nập, nhiều cửa hàng thời trang, quán ăn và rất nhiều bạn trẻ lui tới.

– Trượt tuyết: Nếu các bạn đi vào mùa đông thì có thể trải nghiệm trượt tuyết ở Hàn luôn nha. Khu rộng rãi và dịch vụ oki ạ.

– Sauna & Jimjibang: (Phần này hơi dài vì mình review chi tiết)

Mô hình nhà tắm hơi công cộng của Hàn Quốc mở cửa tới 4h sáng. Ở Hàn họ có nhiều phòng xông với nhiều nhiệt độ từ thấp đến cao và có phòng họ để lên tới 95 độ. Đặc biệt là có phòng xông lạnh sau khi xông nóng để đóng lỗ chân lông.

Mình ấn tượng nhất là dịch vụ cộng thêm của họ là tẩy da chết (thực ra là kỳ ghét ạ). Họ kỳ ghét cho mình đã lắm luôn, kỳ xong da mướt mượt. Họ còn đắp mặt nạ và gội đầu luôn cho mình nữa. Giá khoảng 600k VND.

Một điểm thú vị nữa là văn hóa ngủ qua đêm ở đây. Nhưng là ngủ chung nên cũng hơi sợ. Bên cạnh là quầy đồ ăn đêm như trứng luộc, mì tôm. Recommend mọi người nên làm 1 cốc nước gạo Hàn Quốc. Mình thích loại nước gạo này vì họ làm nguyên hạt gạo uống khá đặc và ngon.

– Có 2 địa điểm iconic của Hàn là tháp Namsan và đảo Nami mình lại chưa kịp đi dù đã nghiên cứu từ trước. Khi nào quay lại mình nhất định sẽ đi và đối với đảo Nami sẽ đi Zipline vào đảo để trải nghiệm cảm giác thú vị này.

Bài review dài đến đây là hết, cảm ơn mọi người đã đọc đã đến cuối cùng nha! Mình thích đi du lịch trải nghiệm nên mọi người thoải mái đặt câu hỏi và cùng trao đổi nhé!

Nguồn : Mai Ngoc Tran

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *