Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

KINH NGHIỆM HÀNH TRÌNH CHÂU ÂU 10 NGÀY BAO NHIÊU- CHƠI GÌ- Ở ĐÂU

1/ kinh phí cho 1 người cả tour, chi tiêu thêm cơ bản
Dưới 90 triệu
2/ với người chưa đi bao giờ, ngại làm thủ tục, có ít thời gian nghiên cứu lịch trình, không biết ngoại ngữ thì đối với QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN là hãy đi tour.
Tour cũng có cả 1 nước- 2 nước- 3-4 nước tuỳ sự lựa chọn của bạn.
Có những người đi ngắm cảnh vật thiên nhiên, khám phá cuộc sống thường nhật của người bản địa, có người thì thích tới những địa điểm nổi tiếng, những công trình hùng vỹ, trung tâm mua sắm lớn, đó là tuỳ sở thích của bạn. Bạn ao ước đến đâu hãy đến đó.

Lần thứ 2 trở lại Paris sau 3 năm
Nhớ lần trước đi tung đồng xu tại Ý như 1 lời hứa hẹn sẵn quay lại nơi đây

Đầu tiên là CHỌN BẠN ĐỒNG HÀNH : lần nào mình đi cũng đi nhóm bạn 3 đôi 6 người. Việc sẽ cùng bạn mình đi khắp nơi, có nhiều kỉ niệm, dấu chân, dấu răng khắp thế giới là 1 điều rất thú vị và ý nghĩa phải không nào. Chọn bạn, chọn tour, chọn đồ và lên đường

Trước đây mình có đi vài nước Châu Á và đi Châu Âu năm 2019 nên tự tin vào việc xin visa sẽ được. Nếu các bạn chưa đi bao giờ thì mình thấy đi tour là ổn nhất sau đó tách đi riêng sau tour nếu có nhu cầu vì hạn visa dài hơn lịch đi của tour. Họ hướng dẫn như nào thì làm theo ( đăng kí công ty, đăng kí kinh doanh, hộ khẩu, đăng kí kết hôn, in sao kê tài khoản, xin số dư tiết kiệm, giấy tờ nhà, xe. Nói chung có gì chứng minh tài chính cứ show hết ra cho yên tâm. Tour vừa rồi có bạn đi cùng còn lần đầu đi nước ngoài mà xin visa Châu Âu cũng được luôn. Mình là người khá ẩu về khâu giấy tờ, cứ thiếu cái nọ, quên cái kia mà bên dịch vụ sẽ hỗ trợ kiểu gì cũng xong thôi các bạn.

🔥 Chuẩn bị : Năm nay VN khá hot đồ màu mè các kiểu, nếu các bạn không muốn sang đây mà khác người thì nên chọn đồ đơn giản từ thiết kế tới màu sắc. Những nơi tour đến mình thấy 99,8% đi giầy thể thao một mình bạn mặc hồng, xanh vàng các kiểu xong dép cao gót thì sẽ khác biệt hoàn toàn
Mình đi chơi toàn thấy kéo lại hỏi kiểu “ mày mặc đồ đẹp thế, đi chụp ảnh cưới hả không khác gì từ hành tinh khác tới

Ánh đi 2 lần đều tháng 6 thời tiết Pháp và Thuỵ Sỹ khá lạnh, Ý nóng bằng hoặc hơn Việt Nam
Nói chung bạn lên mang 1 chiếc áo khoác ấm, dài, gọn gàng để đảm bảo thoải mái ngắm cảnh chứ không phải run rẩy, co ro
Thêm tip nếu bạn nào muốn chụp ảnh thay đồ các thứ nhiều thì mang tầm quây kiểu quây cắt tóc ý. Tiện thay đồ chụp ảnh. Mấy khi đến Châu Âu ( xe tour sẽ đi nhanh chứ không chờ các mẹ thay đồ, chọn bộ nào các thứ đâu ạ, đoàn cũng đi nhanh nên tự chủ động lấy. Mang bàn là hơi nước cầm tay để lúc nào cũng đẹp, chỉn chu nhé. Còn ảnh ót Giầy hay dép quai hậu cởi ra để thay cao gót chụp ảnh khá bất tiện. Mang thêm đôi dép lê thật chắc chắn để đi bộ nhé.


Bạn nào khó ăn, không ưa đồ ăn Âu thì có thể mang ít thực phẩm chức năng, mì gói, muối chấm từ Việt Nam đi không sang lại khóc nhé. Còn mình lần nào đi du lịch cũng tăng 2-4kg dù cho ăn Âu- Á- Thổ gì chén được tất
Ôi cái đoạn chuẩn bị dài vãi chưởng nhỉ. Đoạn xịt tóc, sạc đa năng không được kí gửi, chai lọ có dung tích trên 100ml không được xách tay, qua an ninh laptop phải để riêng chắc không phải dặn đâu nhỉ.

Lên máy bay nhớ mang áo khoác không lạnh nhé. 1 tip nữa là đi máy bay m dùng airpods 5 pro ( mua lâu rồi không nhớ phải tên này không nhưng nó có cái mút cao su ấy) lên máy bay tải nhạc sẵn về nghe, hoặc đeo không cũng được không bị ù tai tuyệt đối luôn đó.
Còn trên máy bay quốc tế thì có đầy đủ xem phim, bịt mắt ngủ, chăn, dép, tất, đồ ăn đồ uống liên tục. Quan trọng bạn có ăn được không thôi
Ánh bay đều là các chuyến bay quá cảnh nên hành trình tổng khoảng 20 tiếng, 17h bay

Nhập cảnh tại Pháp Ánh thấy thân thiện và dễ lắm không có gì cả. Vì mình đi đâu chơi cũng phó mặc vào tour giục từ giấy tờ tới dặn dò cẩn thận nên trót lọt xong xuôi hết ấy mà các bạn.
Đây là tour của Ánh, bạn Ánh là người chọn tour nên có gì mình gửi bên cty tour nếu các bạn ưng ý tour này để nhận tư vấn thêm nhé.
11 ngày 10 đêm tại chốn thiên đường Pháp – Ý – Thụy Sĩ – Áo

  • Ngày 1: Khởi hành tới Pháp – Hãng hàng không quốc tế 5 sao QATAR . Khi quá cảnh bạn cũng có thể chọn đi quanh sân bay check in ,… thăm thú,…
  • Ngày 2: Dạo chơi tại Kinh đô Ánh sáng Paris (THÁP EIFFEL, DU THUYỀN SÔNG SEINE,…) Bay khá mệt các tour đều cho các bạn chạy ngày đầu khá căng vừa xuống đã cho đi Dạo chơi tại Kinh đô Ánh sáng Paris (THÁP EIFFEL, DU THUYỀN SÔNG SEINE, bảo tàng Louvre,… khá cong đuôi đấy các bạn, ăn đồ chủ yếu là Trung Hoa và đồ Âu. Học trước thần chú “ Đi chơi vui quá, ăn ngon quá, thật tuyệt vời ,.. để giữ tinh thần luôn khoẻ mạnh, lạc quan, vui vẻ hưởng thụ nhé.
    Ngày nào cũng sẽ có thời gian để mọi ngừoi mua sắm nước hoa, mỹ phẩm, hàng hiệu ,… Lv, Chanel, Gucci,… nếu tại Paris là sẽ xếp hàng vật vã rất mất thời gian. Muốn mua lên web check giá trước nhé. Tiện đâu mua đó quyết nhanh vì nói chung xếp hàng mệt lắm
    Hoặc hãy mua ở các điểm tiếp theo bạn đến không phải ở Paris. Nước hoa thì mua ở đây luôn đi nhé.
  • Ngày 3: PARIS – 144km REIMS (PHÁP) – 191km METZ (PHÁP) đặc sản các chuyến sẽ cho mình đi thăm quan Nhà thờ rất nhiều. Nói chung chỗ nào cũng đẹp, cũng thích, chỗ nào cũng sạch sẽ, văn minh, lịch sự, cảnh quan, kiến trúc thì mê li các bạn cứ từ từ hưởng thụ. ( tổng đi 330km hơn nhỉ nhưng xe rất hiện đại và rộng rãi, hầu hết các đoàn hướng dẫn viên rất nhiệt tình hỗ trợ mọi người. Bạn bè, người cùng đoàn cũng thân thiện cởi mở, hết mình đi bạn. Chơi với nhau cả nửa tháng cơ mà
  • Ngày 4: METZ – 163km STRASBOURG (PHÁP) – 76km COLMAR – 43km MULHOUSE
    Vẫn là ăn uống- di chuyển- check in. Nói chung là đẹp, thú vị các bạn ạ.
  • Ngày 5: MULHOUSE – 129km INTERLAKEN – 54km ZURICH (THỤY SĨ) đặc sản của Thuỵ Sỹ là đắt. Đắt nhấc người, đắt hơn tất cả các nước khác.
    Team mình đi tới đâu cũng Kem- Bia kiểu ăn uống bên này cứ x5 hoặc 10 VN nhé.
  • Ngày 6: ZURICH(THỤY SĨ) – LUCERNE – MILAN (Ý)
  • Ngày 7: MILAN – VENICE ( LV bên này cũng to và dễ mua các bạn ạ.
    Trên đường đi xe sẽ dừng nghỉ ở nhiều trạm, bán đồ nhiều cũng rẻ và dễ mua, bạn nên chọn đồ gọn nhẹ để mua nhé. Đừng mua rượu bia nặng quá rồi lại mang ra uống với đoàn hihii. Team mình đã có 1 bữa ăn view nhà thờ Dumo rất tuyệt luôn
  • Ngày 8: VENICE – HALLSTATT – SALZBURG
    Làng cổ được mệnh danh đẹp nhất thế giới đây ạ, nhỏ nhỏ xinh xinh đi bộ được hết làng. Chụp ảnh ác vào nhé các bạn. Cảnh vật trên đường đi cũng đẹp lắm.
  • Ngày 9: SALZBURG – VIENNA – 315km
    Áo cũng đẹp và thân thiện lắm. Tự trải nghiệm nha các bạn.
  • Ngày 10: VIENNA – HÀ NỘI (VIỆT NAM)

Mình rời đoàn bay từ Áo trở lại Pháp công việc và quay lại mua sắm, đi chơi. Bên bển hay lắm. Hãng có 2 người check in vé, xong ra tới cửa lên máy bay vẫn 2 người đó :))) kiểu tiết kiệm nhân lực ấy, lần đầu bay máy bay được ngồi hẳn cuối cùng, xóc phải nói là nhấc người. Châu Âu như mình thấy là họ chuộng cái cũ, không ưa thay đổi, còn dùng được là cứ dùng thôi. Không đổi qua hiện đại, tiện lợi bóng đẹp gì đâu.

Về Pháp sau 4 ngày mua sắm mệt nhoài thì team mình đi biển Mác Xây ( tạm nhớ là vậy chút xem thông tin lại mình edit nhé)

Đi tới đâu cũng thấy kiến trúc từ thành thị tới nông thôn đều rất đẹp mn ạ.
Nhiều thứ nó lạ lắm các bạn qua khám phá nhé
Giờ thì mình đang ra sân bay trở lại Việt Nam đây
Nhớ quá rồi

Nhóm mình thấy có 2 đối tượng :
1/ Việt Nam qua du lịch
2/ những người Việt hiện sống tại Châu Âu nói riêng.
Vậy bạn có cơ hội qua đây 1 lần bạn có thích bỏ ra số tiền như trên để ở đâu đó trong làng mạc nào đó ngắm cành cây ngọn cỏ xong bay 14h -20h đồng hồ /1 lượt hay không?
Trước khi chọn mua tour lần thứ 2 mình cũng đã cân nhắc về việc đi tự túc. Khi chưa đi thì nghĩ rằng đi tự do sẽ thoải mái, thích đi thích nghỉ lúc nào thì nghỉ. Khi đi, ngay cả ở trong nước cũng rất hay gặp tình trạng hơi mệt, hơi lười, nằm dài trong phòng ksan thì khác gì nằm trên ô tô ? Chưa kể nếu là người VN qua ngoại ngữ kém thì sẽ rất hạn chế trong việc đi lại, book phòng hay ăn uống ( tìm hiểu thuê xe riêng thì chi phí khoảng 12 triệu /1 ngày. Nếu không có thêm nhóm bạn đi cùng, chỉ có 2vc có sẵn sàng chi 120 triệu để di chuyển, chưa kể ksan, ăn uống.
Chẳng lẽ chỉ vì kinh phí tính toán làm sao cho hợp lý ( số đông) , ngoại ngữ không có, không đi theo kiểu ngắm cây cỏ thì khỏi đi du lịch à, không sang, không Châu Âu, không thời thượng cho hạp ý mn à

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *