Mẹo Du Lịch

HƯỚNG DẪN XIN VISA DU LỊCH TỰ TÚC TAIWAN

Xin chào các anh chị và các bạn, hôm nay mình xin kể quá trình xin Visa du lịch tự túc của mình, hi vọng nó sẽ giúp ích cho những bạn đang có ý định muốn xin Visa du lịch ở Đài Loan nhưng chưa rõ thông tin.

Hồ sơ bạn cần những thứ sau đây:

1. 🍀Hộ chiếu bản gốc (có chữ ký của đương sự bên trong (cẩn thận ký nhầm vào chổ của hải quan là bỏ luôn cuốn nha các bạn)) + 1 hộ chiếu bản sao (phải có mặt hộ chiếu và tất cả các trang visa, dấu xuất nhập cảnh có trong hộ chiếu đó). Được thì bạn photo 1 bản CCCD theo luôn nha!

2. 🍀Vào website https://visawebapp.boca.gov.tw/BOCA_EVISA/ và khai thông tin của bạn vào, sau khi khai xong kiểm tra thông tin thật kỹ => bạn sẽ được tải về 1 file pdf => đem file này đi in ra nha. Sau đó đi chụp ảnh thẻ 4×6 nền trắng (nói người ta chụp ảnh thẻ xin Visa đi Đài) => bạn cần có 2 tấm hình để dán lên tờ khai ở góc trái trên cùng, dán 2 tấm kế nhau luôn.

3. 🍀Chứng minh nghề nghiệp:

– Hợp đồng lao động + 1 bản sao

– Sổ BHXH + 1 bản sao

– Thẻ BHYT + 1 bản sao

– Ngoài ra bạn sẽ phải in các hình ảnh trong app VssID có thông tin của bạn (Thông tin đăng ký mã số bhxh, bhyt, quá trình tham gia đóng của bhxh, bhyt) và mở Ap VssID lên ngay tại chổ để cho người ta xem để kiểm chứng

=> nên đi in trước đi nha mất công đến nơi thiếu (ở đó có máy photo nhưng các ông trực photo đó hay đi lung tung lắm => bạn sẽ phải lội bộ ra ngoài để in đó)

*Note 1:

Người ta sẽ xem bản gốc để đối chiếu sau đó trả lại và chỉ giữ những bản sao.

Bạn có thể sẽ bị hỏi rằng công ty này bạn đã làm được bao lâu rồi, hoặc đi làm được bao nhiêm năm rồi (mình thì đã đi làm được hơn 2 năm hihi)

– Đơn xin nghỉ phép có chữ ký của quản lý và dấu mộc đỏ bạn đang làm (Bạn xin nghỉ phép và lên phòng Nhân sự của cty để xin nhé)

*Note 2: Nếu bạn là giám đốc cty thì chỉ cần trình giấy phép đăng ký kinh doanh của cty (người ta xem trong sẽ trả lại)

4. 🍀Chứng minh tài chính: Cái này thì bạn phải ra ngân hàng và mở sổ tại quần (Không dùng Sổ TK online được). Mình thì chuẩn bị 1 sổ TK mở tại quầy 100tr + 1 bản sao (phòng hờ)

5. 🍀Vé 2 chiều tạm thời (đặt tạm thời trên website rồi screenshoot in ra)

7. 🍀Lịch trình du lịch Đài Loan: Bạn tự viết 1 cái lịch trình về ngày, thời gian và địa điểm sẽ bay từ HCM đến Đài Loan rồi khi đến nơi thì bạn sẽ đi đến những nơi nào (thời gian, ngày tháng rõ ràng ra), càng chi tiết thì càng tốt nè.

8. 🍀Phí làm Visa: 50$ (Đồng đô Mỹ nha các bạn, ko có dùng tiền Việt để trả đâu á, quẹt thẻ cũng không có, chỉ nhận tiền mặt thôi)

Và sau đây là câu chuyện mình đi xin Visa tại Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại TP.HCM, 336 Đ. Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Thứ 3 – 8/8/2023: Sáng sớm ăn sang xong mình chạy đến lúc tầm 7:30 sáng, tưởng không đông ai ngờ đông không tưởng, xếp hàng chờ dài mỏi chân luôn.

Vấn đề gửi xe: chổ đó không có chổ để xe nên mọi người phải đi gửi ở bên ngoài nhé (mình đi một mình nên phải gửi xe ở gần đại học Kinh Tế). Phí gửi xe cỡ 7K – 10K tùy chổ bạn gửi.

Khi đến nơi sẽ có 2 hàng, 1 hàng dành cho người Đài Loan và 1 hàng dành cho người nước khác => bạn sẽ xếp ở hàng đó. Nhớ là không chén lấn xô đẩy nếu không muốn bị đuổi, và phải đeo khẩu trang mới được vào nha mọi người. Xếp hàng đợi mòn mỏi đến cỡ 8:20 am thì đến lượt mình vào bốc số, tưởng là đã vào được bên trong để nộp chứng từ rồi nhưng không! Người ta đóng 1 dấu mộc lên trên tờ khai của mình và hẹn đến vào ngày 15/8/2023 vào buổi sáng. Thế là phải đi về!

Thứ 3 – 15/8/2023: Sáng sớm mình đến tầm cỡ 8.00 sáng (8.00 sáng là trể rồi nha mọi người nên hãy đến sớm hơn). Một lần nữa phải xếp hàng rất dài và chờ rất lâu, lần này thì đã bốc được số và số thứ tự của mình là số 65 (Oh no), trong khi vào trong thì mới tới số 04 !!! Mình ngồi chờ tới tận 11.50 mới tới lượt mình (Ai xin off đi nộp hồ sơ là phải off 1 buổi luôn nha mọi người). Khi nộp thì mình được hỏi 2 câu hỏi sau:

1. Em làm công ty này lâu chưa?

2. Em đến Đài Loan này lần đầu hả?

Xong mình trả lời xong thì nhận được 1 phiếu hẹn lấy chứng từ gốc (cuốn passport họ sẽ giữ lại để dán tờ Visa lên, đến ngày nhận thì họ trả lại). Tuy nhiên khi đó mình bị thiếu 1 tờ chứng từ, các trang in VssID của mình bị thiếu 1 trang (cái trang thông tin và mã số bla bla), thế là chị nhân viên kêu mình đi thanh toán trước rồi sau đó đi ra ngoài in rồi quay lại bổ sung, khi đó là gần 12.00 trưa rồi nên mình vội vàng thanh toán rồi chạy đi in (cái chú in ở trong đó đi đâu mất tiêu nên mình phải lội bộ đi kiếm tiệm in, trưa nắng lội bộ muốn lòi). Sau khi in xong thì quay trở lại và bổ xung cho chị nhân viên đó. (các bạn phải bổ sung đủ hết toàn bộ chứng từ nếu không họ sẽ không trả hồ sơ đâu á). Hajza, cuối cùng cũng nộp hết xong, tờ giấy hẹn ghi 22/8 quay lại lấy, nhưng lại lấy vào khung giờ buổi chiều từ 1.30 – 2.30 pm

Thứ 3 – 22/8/2034: Mình đến rồi đi gửi xe vào lúc 1.30 pm, sau đó lội bộ lại văn phòng. Tưởng buổi trưa sẽ không đông ai ngờ vẫn đông kín chổ ngồi (hajza). Tiếp tục xếp hàng và chờ bốc số thứ tự. Các bạn nhớ mang theo cái phiếu nhận lấy hồ sơ và CCCD theo nhé. Vào bên trong là sô 04 trông khi mình số 55, thế là chờ đến tận 2.30 mới tới lượt, và tèn ten, bao nhiêu công sức bỏ ra cuối cùng cũng đã được đền đáp. Hình bên dưới là Visa của mình.

Hi vọng thông tin bên trên hữu ích và sẽ hỗ trợ được các bạn nào đang có ý định xin visa du lịch tại đất nước xinh đẹp Đài Loan. Hẹn gặp các bạn tại Đài Loan vào cuối tháng 10 này nhé. Thân ái!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *