Chuyến Đi Thú Vị

HUẾ TRONG MẮT TÔI

Di chuyển :
Hà nôi – Huế : Mình đi xe Hưng thành 550k/ng/ khứ hồi .Chất lượng, dịch vụ xe khá ổn, có điều giờ giấc hơi cao su . Trước khi đi mình có đọc review nói đi xe giường nằm khá hợp lý, chỉ ngủ 1 giấc là đến nơi. Nhưng mà thực tế với mình thì . Oh no! mình không thể đi ngủ từ 6h chiều được khoảng thời gian 13 tiếng trên xe phải nói là khủng hoảng .Vì vậy các bạn mà ngủ ít cũng như sức khỏe kém như mình thì nên cân nhắc đi xe giường nằm nhé.

Di chuyển ở Huế : taxi + xe máy (mình thuê ở homestay luôn, xe ga: 140k/ngày, ngày 2 mình trả tầm 5h chiều. Anh chị tính có 100k xăng đổ 150k đi)

Taxi : nên đi Suntaxi nhé, giá rẻ hơn hẳn taxi vàng.

Ở ĐÂU ?
Mình ở Vivuhomestay 17 Ngô quyền : ngay trung tâm rất tiện đi lại.Phòng khá mới, có nhà vệ sinh trong phòng luôn, sạch sẽ, còn đẹp thì không đẹp, bình thường ( đấy là phòng mình, phòng khác thì mình không biết nha ). Đa số thời gian ở ngoài chỉ về ngủ nên thấy homestay cực kỳ OK đấy, dưới là quán café muốn uống gì là gọi lên phòng được luôn,đồ uống rẻ và khá ngon, anh chị chủ + nhân viên nhiệt tình
Giá phòng : 250k/ phòng/ ngày/ 2 người. Lúc thanh toán anh chị còn tặng cho 2 đồ uống nữa cơ.

CHƠI Ở ĐÂU NHỈ ???
Ngày 1 :
+Chợ Đông Ba : ăn sáng + mua nón , chợ rất to, ai mà thích giọng Huế vào nghe đã tai luôn
+Chùa Thiên Mụ : đẹp và cổ kính, không mất vé vào
+Đại nội : rất rộng . Các bạn nếu đi theo tour sẽ có HDV giới thiệu thì sẽ hiểu hơn giá trị lịch sử của nó, còn mình trước khi đi đã tìm hiểu về lịch sử cũng như tham quan đi cạnh mấy đoàn du lịch nên mình hiểu đc phần nào. Đừng chỉ chăm chăm vào chụp hình sống ảo, để khi nhớ về Huế bạn chẳng đọng lại gì – giá vé : 150k/ng – rất đáng đối với những người thực sự hiểu.
-Tối : đi dạo trên cầu Trường Tiền, phố đi bộ và cây cầu gỗ Lim – Tối ở đây mát và đông vui lắm
Các bạn có thể ngồi thuyền trên sông Hương nghe ca Huế 100k/ng/1h . Còn mình trước khi đi mình đã search thử ca Huế nghe như thế nào nhưng mà ko thích, ( trên bờ không hợp bạn có thể ra khỏi quán, chứ trên thuyền bạn nghe không hợp bạn nhảy xuống sông à? Với suy nghĩ đấy mình quyết định đi ăn chè.


Ngày 2 :
+Cầu trường tiền: Đang mùa phượng nở nên rât thơ, nhiều người mặc áo dài ra đây chụp ảnh, mới sáng sớm mà đông lắm ấy
+Lăng Khải Định : cách trung tâm 7-8km, Kiến trúc lăng rất đẹp nhưng cực nắng. như đã nói ở trên là nên tìm hiểu lịch sử trước nhé giá vé 100k/ng
+Hồ Thủy Tiên : cùng trên cung đường, vẫn được vào nhé các bạn mà vào bằng đường tắt, đi bộ muốn muốn nín thở luôn, lúc đấy không hiểu lấy đâu ra can đảm mà 2 đứa con gái, cứ đi bộ phăm phăm trong đường rừng, Thề lúc đấy không hề sợ ma, chỉ sợ người =))))))
+Đồi thiên an : rừng Thông cũng rất đẹp
+Nhà Thờ phủ cam : ngay trong trung tâm, không mất vé vào
+Biển Thuận An : cách trung tâm hơn 10km, ngắm hoàng hôn ở đây quá tuyệt vời luôn ấy, chiều người dân ở đây ra tắm, đông vui lắm, ít khách du lịch .
+Tối : Phố đi bộ Võ Thị Sáu – hay còn gọi là phố Tây : Đông vui lắm, ai nói Huế buồn thì cứ đến đây
Ngày 3 :
+Văn miếu : đẹp mà hơi rợn rợn – không 1 bóng người luôn
+Chùa Huyền Không Sơn Thượng : đi hơi xa xíu nhưng mà đẹp, đẹp kiểu thanh cảnh, không khí trên này cực thích
+Làng Hương Thủy Xuân + con đường bích Họa : ngay trên đường Huyền trân công chúa
+Cầu ngói Thanh Toàn : đẹp lắm, chiều chiều các cụ ra ngồi hóng mát, kể chuyện, ăn dăm ba món quà chiều giản dị, đĩa bánh ngon và nhiều mà có 10k, nhìn những cảnh này tưởng chỉ có trên phim thế mà mình lại gặp thật.
+Trường quốc học Huế : các bạn đi cuối tuần hs nghỉ, xin phép bảo vệ cho vào tham quan là được

Các điểm tham quan ở Huế ngoài các lăng , đại nội ra thì hầu như là không mất vé vào. Trong đây rất nắng mọi người nên chuẩn bị kỹ những vật dụng tránh nắng nhé, mình phải uống thuốc hạ sốt cả chuyến đi đấy,chuẩn bị nước mang theo người, chứ mấy KDL nước nôi cũng đắt gấp 3 4 lần bình thường đấy.

ĂN Ở ĐÂU ???
+Bún hến : mình ăn ở chợ Đông ba, tiện thôi chứ nghe bảo phải ra Cồn Hến, nhưng thôi ăn rồi đỡ phải ra vì thấy ko hợp ấy . 10k/bát + sữa đậu nành 5k
+bún thịt nướng + nem lụi : quán Bà Tý Đào Duy Từ : ngon , quán sạch sẽ, ăn uống phè phỡn mất có 100k thì phải
+chè Mợ Tôn Đích : gọi thử chè heo quay bột lọc do review quá thần thánh, người ta ăn miếng nghiện ngập luôn, mình thì miếng đầu thấy khó hiểu , miếng 2 thì thôi từ giờ đến hết đời không ăn lại nữa. Món này nhanh hết lắm, nên đến thì gọi luôn nhé. Còn mình thì do không hợp thôi chứ đầy người ăn thấy ngon. Chè sen , chè hoa quả ngon, giá giao động 10-12k. Ngon nhưng mà khá ngọt đấy nhé. Mình thì cũng chả máu chè nên tiết mục ăn chè đến đây là kết thúc
+Bún bò Mệ kéo : ăn rất ngon và khác hẳn ở Hà nội . Tô đầy đủ 30k. Lưu ý: ở quán không áp dụng văn hoá xếp hàng, nên nếu bạn nhìn lạ và ngại nói nhiều thì đứng 20 phút mới có bún nhé
+Bánh ép O Kiều – số 4 lê sỹ ngay biển Thuận an : cũng rất ngon luôn , 2k/bánh, mình còn mua cả bánh ép khô về Hà nội nữa
+Bánh bèo, nậm, lọc Mệ Lé – Kim long: không gian quán như vườn nhà, bánh cực ngon, bác chủ tận tình , phải thử nhé

mình chỉ ăn có thế thôi còn lại toàn uống với hoa quả. Tóm lại ăn ở Huế khá rẻ, mất nhiều là chi phí đi lại thôi

QUÀ ???
nếu không muốn trả giá cũng như không nắm đc giá cả thì các bạn cứ ra chỗ Mắm Cô Ri gần ngay chợ Đông Ba, giá niêm yết trên bảng luôn , toàn đặc sản Huế ở đấy. Cũng rẻ lắm, còn chất lượng mình về nhà ăn rồi , ngon các bạn ạ
Đi thôi !!! – 1 nơi vừa có di tích lịch sử vừa có rừng có biển , 1 nơi đồ ăn vừa ngon vừa rẻ con ng thì dễ thương thì tội gì mà ko đến thử 1 lần

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *