Chuyến Đi Thú Vị,  Địa điểm Checkin

Hà Giang, miền đá nở hoa nơi địa đầu Tổ Quốc

Lịch trình Hà Giang lần thứ hai 3 ngày 2 đêm của mình:

• Di chuyển:

– Book vé bay chuyến đêm đến sân bay Nội Bài qua app Traveloka, sau đó mình đi taxi ra ngã tư Nội Bài, chờ xe Mạnh Quân đến đón. Giá vé là 550k/cabin đôi. Xe sẽ dừng ở Giang Sơn, mình thuê xe máy ở đây với giá: 180k/ngày.

• Lịch trình:

Ngày 1:

– Xuất phát tại thành phố Hà Giang – Dốc Thẩm Mã – Phó Bảng – bãi đá Mặt Trăng Sà Phìn – Lô Lô Chải. Đêm mình lưu trú ở Lô Lô Ancient House: 750k/đêm. Rất khuyến khích mọi người nên ở một đêm tại bản Lô Lô Chải, bản bình yên và thương lắm.

– Vì là lần thứ hai đến nên mình để chuyến đi thư thả, không ghé những địa điểm cũ. Mình dừng dọc đường ngắm cảnh khá nhiều.

Ngày 2:

– Sáng dạo chơi ăn uống cafe ở bản xong, 10h xuất phát – vườn tam giác mạch Lũng Cú – Mã Pí Lèng – sông Nho Quế – Làng H’mong Pả Vi, Mèo Vạc.

– Đêm mình lưu trú ở Pả Vi homestay: 800k/ đêm. Homestay mới tu sửa lại nên rất mới và sạch sẽ, chiếc view trông ra đồi khá xinh.

Ngày 3:

– Sáng dậy mình chơi ở làng rồi di chuyển đến Cao Bằng.

• Ăn uống:

– Mình ăn tối tại homestay, ăn sáng và ăn trưa dọc đường, cứ quán nào đông thì tấp vào. Có một buổi mình ăn ở Camping anh Quân sông Nho Quế, đến thuyền cứ bảo với người lái ghé nhà anh Quân là họ biết. Đồ ăn ở đây khá ngon, view rất đẹp. Nên ghé nghen.

Quả thật không ai đi Hà Giang một lần cả. Nếu ấn tượng lần đầu là vào những ngày mưa rả rích, Hà Giang hiện rõ nét hùng vĩ bạt ngàn, thì lần thứ hai đến, mình vẫn không khỏi trầm trồ với triền hoa tam giác mạch và những ngọn núi ngập nắng hồng của miền biên viễn.

Hà Giang mùa nào cũng gây thương nhớ. Không chỉ đẹp ở từng điểm đến, mà cái đẹp này xuyên suốt cả chặng đường đi, len lỏi theo từng cành cây ngọn cỏ, để khi về mình cứ nhung nhớ mãi thôi.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *