Chuyến Đi Thú Vị

ĐI ĐU ĐƯA THÔI – DU LỊCH CÔN ĐẢO TẤT TẦN TẬT

ĐI ĐU ĐƯA THÔI – DU LỊCH CÔN ĐẢO TẤT TẦN TẬT

Bài viết này sẽ tổng hợp lại những kinh nghiệm, địa điểm du lịch, tại Côn Đảo cho mọi người tiện sắp xếp lịch trình du lịch, nghỉ dưỡng tại Côn Đảo nhé

THỜI GIAN NÊN ĐI ?

Côn Đảo có 2 mùa chính là mùa mưa và mùa khô. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 11 hàng năm, lúc này thường có những cơn mưa bất chợt nhưng chỉ mưa trong vòng 1h đồng hồ tạnh và thời gian còn lại trong ngày vẫn rất đẹp, có nắng và gió.

Mùa khô từ tháng 12 đến tháng 4, thời điểm này trên Côn Đảo khí hậu khô ráo, ít mưa trên đất liền. Tuy nhiên, thời gian này còn gọi là “mùa gió chướng”, biển Côn Đảo lại hoạt động khá mạnh thường có sóng lớn và gió siêu to.

Nếu đi du lịch thiên nhiên thì từ tháng 3 đến tháng 10 vì đây là thời điểm sinh sản của rùa biển. Còn nếu bạn thích du lịch tâm linh thì có thể đi cả 12 tháng luôn.

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN.

Để đến Côn Đảo, bạn có 2 lựa chọn là tàu biển và máy bay.

Nếu di chuyển bằng máy bay:

– Hồ Chí Minh tới Côn Đảo: 1.700.000 – 2.200.000/chiều của Vietnam Airlines
– Cần Thơ tới Côn Đảo: 1.200.000 – 2.000.000/chiều của Vietnam Airlines
– Hà Nội đến Côn Đảo: giá 2.300.000 – 2.600.000/chiều của Bamboo Airways
– Đà Nẵng đến Côn Đảo: 600.000 – 800.000/chiềucủa Bamboo Airways

Nếu di chuyển bằng tàu biển, tùy vào sự thuận lợi về địa điểm bạn có thể chọn xuất phát từ:

– Cảng Cầu Đá – Vũng Tàu: khởi hành 7h30 hàng ngày.
Giá vé: 660k ngày thường và 880k (thứ 6,7, CN)
Vé VIP 1.200.000

– Cảng Trần Đề – Sóc Trăng:
Tàu cao tốc Trưng Trắc Express – khởi hành 9h hàng ngày.
Giá vé: 320k ngày thường và 350k (vào thứ 6,7, CN)
Tàu cao tốc Superdong – khởi hành lúc 8h và 13h15 hàng ngày.
Giá vé: 310.000k.

– Cảng Cần Thơ – khởi hành 7h hàng ngày.
Giá vé: 610k ngày thường và 690k (vào thứ 6,7, CN)

Tuy nhiên nếu chọn di chuyển bằng tàu biển thì những hôm biển động hay có bão thì cũng sẽ bị huỷ tàu lỡ chuyến nên hãy cân nhắc kỹ nha.

ĐI CHƠI Ở ĐÂU

Vì Côn Đảo khá nhỏ nhưng cũng không hề ít những địa điểm thú vị dành cho lịch trình của mọi người đâu nhé.

Miếu Bà Phi Yến (An Sơn Miếu): nơi thờ bà Phi Yến, thứ phi của chúa Nguyễn Ánh. Ở Côn Đảo, người dân địa phương tôn sùng hai người phụ nữ như những bậc thánh nữ linh thiêng, đó là Bà Phi Yến và liệt sĩ anh hùng dân tộc chị Võ Thị Sáu.

Miếu Bà Phi Yến

Chùa Núi Một: hay còn gọi là Vân Sơn Tự, một di tích gắn liền với địa danh Côn Đảo, là nơi gửi gắm tâm linh của người dân địa phương. Chùa Núi Một là một kiến trúc uy nghi nằm trên đỉnh núi, là một danh lam thắng cảnh tuyệt đẹp không thể bỏ qua khi đến Côn Đảo. Từ đây du khách có thể ngắm hồ An Hải, toàn cảnh thị trấn Côn Đảo và Vịnh Côn Sơn.

Miếu Côn Đảo: ngay sát nghĩa trang Hàng Dương, thờ cúng những người có công, cũng như các anh hùng liệt sĩ suốt 113 năm qua của Côn Đảo.

Nghĩa Trang Hàng Dương: nơi an nghỉ của gần 2000 liệt sỹ. Viếng đài tưởng niệm tưởng nhớ công ơn các anh hùng và những người yêu nước đã ngã xuống. Viếng mộ nữ anh hùng Võ Thị Sáu là nữ tử tù đầu tiên tại Côn Đảo

Có hai lý do mà mình khuyên bạn hãy ghé thăm kính viếng cô Sáu nếu có cơ hội đặt chân đến Côn Đảo:
Đầu tiên, là một người Việt Nam, chúng ta được sống và làm việc trong hòa bình chính nhờ sự hi sinh cao cả của những chiến sĩ anh dũng như cô Võ Thị Sáu. Đây là một biểu tượng của Côn Đảo để thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với sự hy sinh đó.
– Lý do thứ hai chính là sự linh thiêng của ngôi mộ này. Theo quan niệm của người dân thì cô Sáu đã ra đi khi còn rất trẻ. Vào độ tuổi đẹp nhất của người con gái, cô đã nằm xuống cho chiến thắng của dân tộc. Do đó, mộ của cô rất linh thiêng cho việc cầu xin may mắn, tài lộc, sức khỏe

Con đường biển Cỏ Ống: đẹpp xỉu

Bãi Chim Chim: Địa điểm ngắm bình minh khá đẹp ở Côn Đảo. Sở dĩ nó có cái tên như vậy vì từ trên cao nhìn xuống, các mỏm đá ở mũi này chĩa ra, choãi ra biển như ngón của 1 con chim lớn (xem bản đồ Google Map bên trên).

Mũi Tàu Bể: Từ mũi Chim Chim, đi thêm 800m nữa là tới ngay mũi Tàu Bể. Đường đi rất vắng và cực mát, hoang sơ mê mẩn. Mũi Tàu Bể cũng là mỏm đá nhô ra biển nhưng hướng thẳng về phía Đông nên ngắm bình minh lên rất đã.

Bãi Đầm Trầu: Bãi Đầm Trầu được nhiều người nhận xét là bãi tắm đẹp và nổi tiếng nhất Côn Đảo, nằm ngay sau sân bay Cỏ Ống Côn Đảo. Tại đây, bạn không chỉ tắm, ngắm hoàng hôn mà còn nhìn được máy bay hạ cánh là là xuống sân bay nữa.

Mũi Cá Mập – Bến Nhát: được nhiều người đánh giá là bãi biển đẹp nhất Côn Đảo, nhưng bãi Nhát chỉ xuất hiện khi thủy triều rút vào hoàng hôn.

Hòn Bảy Cạnh: Tham quan thế giới biển xanh, lặn ngắm san hô hay chiêm ngưỡng khung cảnh những chú rùa lên bờ sinh sản. Ngoài ra còn khám phá sinh thái rừng ngập mặn.

Nhà Tù Côn Đảo, trại Phú Hải.

Bảo tàng Côn Đảo: Nơi lưu trữ nhiều hiện vật, cổ vật, hình ảnh và các tư liệu từ thời Pháp thuộc đến nay.

Nhà tù Phú Tường, trại cọp Pháp: là di tích lịch sử cấp quốc gia. Được giữ gìn nguyên trạng lại thời kỳ trước.

Nhà tù Phú Tường, trại cọp Pháp

Nhà Chúa Đảo: nơi ở của chúa đảo trong suốt 103 năm. Hiện tại nơi đây đang lưu trữ những bức ảnh triển lãm nói về các thời kỳ phát triển của Côn Đảo, khi đọc xong thì chắc chắn các bạn sẽ thấy lịch sử thú vị hơn hẳn đó. Mình đã thích thú vô cùng khi đọc xong các tác phẩm ở đây.

Mua vé ở Bảo Tàng Côn Đảo giá 50k/người để đi 5 điểm: Trại Phú Hải, Bảo Tàng, Trại Cọp Pháp, Trại Cọp Mỹ, Nhà Chúa Đảo.

NƠI Ở

Phân khúc cao cấp nghỉ dưỡng thì mọi người tuỳ chọn một trong mấy cái tên dưới đây này
Six Senses Côn Đảo
Côn Đảo Sea Travel Resort
Poulo Condor Boutique Resort & Spa Côn Đảo

Còn các bạn nghèo như mình thì có thể ở homestay khách sạn có giá tầm 600-900.k/phòng cho 2-4 người. Mình ở De La Ro Sa phòng chill và thích lắm.

GỢI Ý LỊCH TRÌNH

Mình ra Côn Đảo ở hẳn 5 ngày cho chill và thoải mái đi nghiên cứu, nhưng tóm gọn lại các bạn có thể tham khảo lịch trình này mình thấy quá hợp lý luôn nè.

2 NGÀY 1 ĐÊM
Day 1: Con đường biển Cỏ Ống – Bãi Chim Chim – Mũi Tàu Bể – Miếu Bà Phi Yến – Chùa Một Núi – Nghĩa Trang Hàng Dương
Day 2: Nhà Tù Côn Đảo – Trại Cọp Pháp – Nhà Chúa Đảo – Bảo Tàng Côn Đảo – 10h30 ra sân bay về Hanoi/Saigon

3 NGÀY 2 ĐÊM
Day 1: Miếu Bà Phi Yến – Chùa Một Núi – Nghĩa Trang Hàng Dương
Day 2:Con đường biển Cỏ Ống – Bãi Chim Chim – Mũi Tàu Bể – Bãi Đầm Trầu – Chợ Côn Đảo – Bãi Nhát – Mũi Cá Mập
Day 3: Nhà Tù Côn Đảo – Trại Cọp Pháp – Nhà Chúa Đảo – Bảo Tàng Côn Đảo – 10h30 ra sân bay về Hanoi/Saigon

4 NGÀY 3 ĐÊM: dành cho mùa mưa
Day 1: Miếu Bà Phi Yến – Chùa Một Núi – Nghĩa Trang Hàng Dương
Day 2: Nhà Tù Côn Đảo – Trại Cọp Pháp – Nhà Chúa Đảo – Bảo Tàng Côn Đảo – Bãi Đầm – Mũi cá mập ngắm hoàng hôn.
Day 3: Hòn Bảy Cạnh – Con đường biển Cỏ Ống – Bãi Chim Chim – Mũi Tàu Bể
Day 4: Nghỉ ngơi sáng bay về HN/SG

Mình thuê xe máy tại homestay có giá là 100.k/ngày để tiện di chuyển. Vì các địa điểm ở Côn Đảo đều khá gần nhau nên highly recommend đi xe máy cho tiện khám phá, vui ở dở đi.

NHỮNG LƯU Ý KHI VIẾNG MỘ CÔ SÁU

Vì địa điểm đến viếng là nghĩa trang, tức nơi ở của người đã khuất, nên bạn cần ăn mặc chỉnh tề, lịch sự khi thăm viếng.

Cúng Hoa Trắng

Không cầu duyên

Tránh nói to hay chửi bậy hoặc có các hành vi thô tục.

Tránh tình trạng xô đẩy, chen lấn khi đi viếng.

Hãy thắp nhang cho một số phần mộ xung quanh vì tất cả đều là những vị anh hùng đã hi sinh cho dân tộc.

Đi qua thời kỳ bi tráng của lịch sử, Côn Đảo đã và đang chuyển thành đảo ngọc – đảo thiên đường xanh, có màu xanh nước biển và màu xanh của những cây bàng di sản; nhưng giá trị trường tồn của Côn Đảo khi trở thành địa chỉ du lịch tâm linh để hấp dẫn du khách trong và ngoài nước, vẫn là đảo thiêng – biểu tượng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Chúc mọi người có một chuyến đi vui vẻ và nhiều ảnh đẹp nhé !

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *