Chuyến Đi Thú Vị

ĐI THÁI TỰ TÚC CỰC KÌ DỄ – BANGKOK + KHAO YAI 4N3Đ

🏝️Năm nay bạn bè mình đi Thái nhiều quá, nên cũng đu trend dắt nhau đi Thái cùng người yêu cho biết. Ngày xưa thì sợ lạ người lạ tiếng, giờ có chị Gồ đúng là chấp hết các loại :)))) Đi Thái tính ra chi phí rất rẻ, tiện lợi vì có nhiều chuyến bay, mua sắm thả ga, cảnh đẹp miễn bàn và đồ ăn thì ngon vô cùng. Đây là lịch trình phá đảo Bangkok & Khao Yai trong 4 ngày của mình nha:

✈️Vé máy bay: Lượt đi mình đặt trước 2 tháng book của AirAsia (Giá vé chỉ khoảng 1tr2/người) hãng này theo ý kiến của mình là giá rẻ, bay đúng giờ, tiếp viên dễ thương. Hôm bay mình còn order món trà sữa ramen, trà sữa có phần topping bằng rau câu hình mì ramen nhìn đúng độc lạ luôn á:)) uống cũng rất ngon nữa. Bắt đầu chuyến đi suôn sẻ đúng giờ như này là tụi mình đã thấy rất ưng r hihi .

Tuần này mình thấy hãng đang có KM Bay càng đông, giá càng giảm nè, GIẢM ĐẾN 40% luôn. Mấy bà muốn rủ cả hội bạn thân qua Thái quậy đục nước, hay các gia đình muốn đi nghỉ hè ở Thái thì tham khảo chương trình này là chuẩn bài r. Link ở đây cho mọi người tiện coi nha: https://air.asia/DoMTE

🏨Khách sạn: Mình book Kritthai Residence phòng 2 người giá 2tr cho 2 đêm ở Bangkok, phòng sạch sẽ ngay trạm BTS Nationnal Stadium. Vừa ra khách sạn là lên cầu thang vào trạm BTS luôn rất tiện . Kế bên khách sạn có Gold Hand Thai Massage mở cửa đến 12h khuya nên tối nào tụi mình đi chơi về mệt cũng vào massage phê quên lối về luôn, massage full body 300B/1 tiếng

💰Đổi Baht: Tụi mình đổi trước ở nhà 3000B, để vừa sang chi tiêu và di chuyển đến SuperRich xanh gần Big C để đổi hết tiền còn lại.

📲Mua sim Thái: Tụi mình đặt sim của mấy Sàn TMĐT giá có 80-100k thui, recommended các bạn nên mua sim ở nhà trước qua đó chỉ cần dùng không tốn thời gian nhận sim tại sân bay

🚌Phương tiện đi lại : Tụi mình di chuyển hầu hết là BTS hoặc MRT, lúc mình chưa đi xem review thấy đổi chuyến BTS sang MRT thấy phức tạp và sợ lạc nhưng sau tời gian tìm hiểu BTS Map thì không khó lắm đâu

☂️Thời tiết: Mùa này đang hơi nóng, nên nếu đi giữa hè mọi người cũng chú ý mang kem chống nắng nha, như mình thì mình thích nắng thế còn đỡ hơn là mưa ah :)) mưa là mấy vụ sống ảo đổ bể hết.

🕛Lịch trình 4N3D ở Thái của tụi mình

1️⃣Ngày 1: Siam Discovery, Siam Paragon – China Town – Khao San

– Sáng : 11h30 tụi mình đáp xuống sân bay Don Muang, làm thủ tục nhập cảnh rất nhanh và đi tìm line tàu SRT Red Line để về trung tâm thành phố. Để đến SRT Red Line mọi người cần đi bộ qua Terminal nội địa (Terminal 2), đi theo bảng chỉ dẫn cũng dễ thôi ah, đến trạm BangSue thì đổi qua line MRT đi về trung tâm thành phố. Đi cách này vừa rẻ vừa ko lo bị tắc đường đó ah.

– Trưa: 1h30 đến khách sạn, vì chưa đến giờ nhận phòng nên tụi mình gửi đồ ở khách sạn sau đó chạy ngay ra khu Siam Center, Siam Paragon để ăn uống mua sắm thả ga. Con nghiện trà sữa sà ngay vào Tiger Sugar để thỏa cơn nghiên, rồi vào Food Court ăn uống tẹt ga và lượn lờ shopping. Nhìn cái gì cũng muốn mua các bạn ah, giá đợt hè các brand bắt đầu sale mạnh, không thể kìm lòng được

– Chiều: Ăn xong tụi mình về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi rồi đi China Town các bạn có thể đi MRT đến Wat Mangkon là tới. Tụi mình ăn thịt xiên nướng ở Moo Satay Plaengnam và món mì chảo hải sản ở Krua Phon Lamai ngon nhức nách nha. China Town về tối rất nhộn nhịp, đi dạo dọc theo 2 bên đường không sợ thiếu đồ ăn, chỉ sợ bụng không đủ lớn để ăn hết tất cả các món

-Tối: Quẫy China Town no nê rồi 10h tối tụi mình bắt Tuk tuk sang Khao San uống beer, giống Bùi Viện ở SG mà nhạc mình nghe không thẩm lắm nhưng vẫn khá vui haha .Vì cũng gần nhau nên mọi người có thể cho vào plan 2 địa điểm này gần nhau. Về cũng gần 12h tụi mình qua kế bên khách sạn massage

2️⃣Ngày 2: Hoàng Cung – Icon Siam – Jodd Fairs – Big C

– Sáng: Tụi mình bắt BTS sang Victory Monument ăn mì thuyền Baan Kuay Tiew Ruathong, mình recommended luôn vì ngon nhưng 9h sáng mới đón khách, tụi mình đến 8h30 phải ngồi ở ngoài chờ đúng giờ mới vào ăn

– Trưa: Tụi mình bắt Taxi đi Hoàng Cung chơi, giá 500B 1 người, thật sự ở đây rất đẹp. Mình đến mà cứ suýt xoa vì đẹp và lộng lẫy, trong plan tụi mình tính Hoàng Cung xong ghé Wat Arun nhưng trời tự nhiên mưa nhỏ nên chuyển sang Icon Siam chơi luôn

– Chiều: Tụi mình đi Icon Siam, địa điểm gần như không thể không đến vì đẹp và khu Food Court quá đỉnh, mình dành cả buổi chiều để ở đây ăn Pad Thai Thipsamai và After You

– Tối: Bắt Tuktuk ra Jodd Fairs ăn sườn cay, tôm nhảy (80 baht). Có hàng bạn gái bán sinh tố hot thấy mọi người mua đông lắm ( nhất là các bạn trai haha), mình ăn xiên heo và bò nướng (15B/1 xiên). 8h tụi mình về đi chợ Platinum nhưng cảm giác đồ không hợp gu lắm

3️⃣Ngày 3: Khao Yai

Mình chọn Khao Yai một phần vì nghe nói ở đây khá đẹp, có khu phố như bên Ý thu nhỏ. Và thực sự trải nghiệm ở Khao Yai để lại cho mình rất nhiều sự bất ngờ, từ không khí trong lành, cảnh đẹp và sự yên bình ở đây. Sau đây là 1 số review của tớ mong có thể giúp mọi người có 1 chuyến đi thành công đến thành phố siêu xinh đẹp này

Chi tiết cách di chuyển:

Chiều đi: Mọi người có thể đi Bus, Xe lửa, thuê xe riêng. Như mình để cho tiện mình thuê xe riêng để tích kiệm thời gian.

Chiều về: Chiều này để tiết kiệm chúng mình quyết định đi xe van. Xe van này sẽ trả các bạn xuống tại Mochit New Van Terminal ở Bangkok

Tip cho các bạn đó là hãy nhờ lễ tân khách sạn nơi các bạn ở đặt giùm, họ biết tiếng và sẽ truyền đạt lại cho các bạn rất chi tiết.

Thời gian từ 3-4 tiếng và cost tổng 400b/người.

Checklist một số nơi mình đã đi và trải nghiệm tại KhaoYai:

– Thung lũng sản xuất rượu nho PB Valley Khao Yai Winery: nơi sản xuất rượu nho lâu đời nhất cũng như lớn nhất tại Khao Yai. Vé vào cửa miễn phí, tuy nhiên nếu bạn muốn trải nhiệm Wine Tour thì giá vé là 300 bath một người. Đến đây các bạn sẽ được biết từ quy trình chọn nho cho đến quy trình sản xuất rượu nho rất thú vị, đặc biệt alf chụp ảnh rất rất đẹp nha các bạn

– Mango Farm House: xôi xoài siêu ngon ạ , Khaam Cafe: Dành cho các bạn yêu thích phong cách wabi sabi

– Floryday: Quán cf có cánh đồng hoa siêu xinh, mọi người nên đi buổi chiều cho đỡ nắng nha.

– Midwinter-Nhà hàng đi theo Michellin Guide có không gian siêu rộng và có nhạc sống, serve đồ Tây và đồ Thái fusion

4️⃣Ngày 4: Palio Khao Yai và quay về Bangkok

Sáng: mình đi Palio Khao Yai – nơi còn được gọi với tên khác là Little Italy. Đường phố, ngõ hẻm giống như trong các bộ phim châu Âu kinh điển, những nhà hàng, quán kem tiệm cà phê và những cửa hàng lưu niệm trên phố đầy những thứ xinh xinh để bạn thồ lựa chọn. Điểm này hơi xa nên mọi người đi sẽ nửa ngày đó nha, nơi này mở cửa tất cả các ngày trong tuần và gái vé chỉ 20 bath, cực rẻ luôn:

Đến trưa mình về Bangkok và bắt chuyến bay về VN.

🎬Tổng kết: Mình đi khoảng 8tr/1 người ăn uống vui chơi no nê về tăng hơn 2 cân vì lịch trình của tụi mình chỉ có ăn – đi bộ – ăn. Và thật sự đi Thái quá là dễ luôn nha, mình còn thấy mọi người bên Thái cực dễ thương nữa, niềm nở và hiếu khách, đi xong cảm giác nghiện đi Thái luôn ý.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *