Chuyến Đi Thú Vị

Chuyến Đi Quy Nhơn Ngắn Ngày Cho Ai Ít Thời Gian

REVIEW QUY NHƠN 3N2Đ
TEAM YÊU BIỂN XANH CÁT TRẮNG

TỔNG CHI PHÍ: 5trieu/nguoi

CHỖ Ở: Vì muốn đi nghỉ ngơi là chủ yếu nên mình chọn ở resort. Sau khi tham khảo thì chọn resort Avani. Điểm cộng là có bãi biển riêng, gần, view từ phòng nhìn thẳng ra biển, kèm buffet ăn sáng khá ok, phòng rộng rãi sạch sẽ, nhân viên thân thiện, vừa đến đã được matxa vài phút thư giãn.

Nhược điểm là xa trung tâm, đi lại bất tiện hơn.

Ngày 1: Hà Nội – Quy Nhơn
Đáp chuyến bay từ HN-> Quy Nhơn lúc 14h30. Bọn mình đặt trước được xe về resort
Trên đường từ sân bay về, mọi người tiện có thể ghé luôn tháp Bánh Ít.

Chỗ này nên mặc mấy đồ boho thổ cẩm chụp cho đẹp nha. Vì tiện đường nên sẽ chỉ mất thêm 50k phí chờ tham quan. Về đến resort tầm 4h, thay đồ lao thẳng ra biển. Tối thì ăn ngay mấy làng chài dọc bờ biển đó. Ăn rẻ lắm nhưng không phải quá ngon, 400k cho 3 đứa.
Gần đó cũng có cả nhà hàng đồ Tây cho mọi người lựa chọn nhé.

Ngày 2: EO GIÓ – KỲ CO – HÒN KHÔ

Đây là ngày dành trọn để đi chơi các điểm ở Quy Nhơn. Bọn mình đặt tour Quy Nhơn đi Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô; tất cả vé tham quan, ăn trưa, cano, lặn san hô.

Đây là tour không ghép đoàn và tự đi theo lịch trình của bọn mình, mọi người nếu thích đi thêm điểm nào có thể bàn bạc lại với bên tour như Đồi Cát Phương Mai hay KDN Trung Lương,..

EO GIÓ:
Bọn mình quyết định dậy sớm để đón bình minh ở Eo gió. 3h30 dậy chuẩn bị, 4h đi từ resort đến nơi là tầm 5h kém. Lúc bọn mình đến chỉ có 1-2 người, vắng lắm, cổng soát vé còn chưa có ai. Bình mình rất đẹp, ngắm xong nắng lên chút là tha hồ chụp một mình một khung hình. Chỗ này lên hình xinh lắm, kiểu jeju Hàn Quốc ý mọi người, nên bọn mình chọn đi vào buổi sáng, tranh thủ lúc tóc tai make up vẫn còn xinh đẹp, chứ đi đảo về rồi mới qua Eo Gió như các tour khác thì lúc đấy lại đông và nắng!


Giá vé ở Eo gió là 25k/ ng ( đã bao gồm trong tiền tour )
Bọn mình ở Eo gió đến 6h sáng thì đi ăn sáng. Ăn bánh hỏi cháo lòng, món này cũng là món ăn địa phương mọi ng nên thử xem nhé.


KỲ CO
Có 2 cách di chuyển tới Kỳ Co.
1 là đi bằng cano thì phải tầm 8-9h mới có, giờ này cũng là giờ các tour sẽ đi nên cũng đông.
Bọn mình chọn cách

2 là đi đường bộ. Đi oto thêm tầm 10-15p rồi đi xe trung chuyển một tí là đến thôi. Tầm 7h là bên nhà xe trung chuyển làm việc. 7h15 là bọn mình ở Kỳ Co rồi. Nước trong vắt, xanh đẹp mà lại còn vắng, tha hồ chụp ảnh, một mình 1 bãi biển luôn ấy. Bơi chán chê bọn mình lên thay đồ nghỉ ngơi rồi các đoàn khác mới tới.


Chơi ở Kỳ Co đến 10h-10h30 thì bọn mình quay trở về, lái xe chở đi ăn trưa ở nhà hàng Hương Biển. Bữa trưa sẽ gồm 8 món, mình thấy ăn được thôi chứ không ngon. Quán có võng nằm nghỉ trưa, đi từ sáng sớm cũng mệt, thời tiết thì lại rất nắng nữa nên bọn mình tranh thu nghỉ chút lấy sức chiều đi tiếp.


HÒN KHÔ
Đến tầm 1h30-2h bọn mình đi Cano ra Hòn Khô. Chỗ này hầu như chỉ đến tham quan chụp ảnh, đây là chỗ có cây cầu dài trắng chill chill, căn góc chụp đẹp lắm, a lái xe còn trèo lên đá để quay clip từ trên cao cho mình, trông như Maldives thu nhỏ vậy Recommend mọi ng nên mặc đồ trắng, vàng, đỏ chụp cho nổi nha.


Lúc bọn mình đến cũng vắng, vì toàn đi lệch giờ so với các tour khác một chút. Chụp xong nghỉ ngơi uống nước dừa, ai thích có thể chơi mấy trò moto lượn ở đây. Sau đó thì đi cano tiếp ra chỗ lặn ngắm san hô. Xong xuôi bọn mình đi ăn bánh xèo tôm nhảy và mua chút đồ ăn tối về resort nghỉ ngơi.
Mọi người nếu còn sức có thể dành buổi tối để đi mấy khu ẩm thực hay surf bar trong TP, ngắm hoàng hôn nghe nhạc hưởng không khí biển. Tuy Nhiên các hàng quán ở Quy Nhơn cũng đóng cửa khá sớm tầm 22h nhé mọi người.

NGÀY 3: QUY NHƠN – HN
Bọn mình ăn sáng, nghỉ ngơi, chụp ảnh ở resort trong buổi sáng. 12h check out đi mua quà rồi ăn trưa và ra sân bay.
Mình gọi xe với giá 350k ra sân bay ( chở cả đi mua đồ và ăn trưa )
Bọn mình ghé Bún Thuỳ, chỗ này có Bún Rạm, bún riêu, Mỳ quảng, tầm 30-40k/ bát rất đầy đặn, free trà sâm dứa. Đối diện còn có hàng chè cũng ngon.

MỘT VÀI ĐỊA CHỈ ĂN UỐNG:
Bùn Thuỳ 261 Tăng Bạt Hổ
Hải sản Cô Xí 40 Duy Tân ( Quán này mở từ 14h, bọn mình định ghé ăn trưa mà tới quán chưa mở nên cũng hơi tiếc vì thấy bảo ngon lắm )
Bánh xèo tôm nhảy 31 Phan Bội Châu hoặc 14 Diêm Hồng
Nước đậu nành sương sáo 160 Xuân Diệu
Bún cá Ngọc Liên 379 Nguyễn Huệ

Lưu ý:
Ở Quy Nhơn, nắng rất gắt, 7h mà đã nắng như 10h rồi ấy, mọi người nhớ phải mang theo đồ chống nắng, xịt khoáng, kem chống nắng phải thoa lại theo đúng thời gian, sai một lý là làn da đi 1 dặm đó nha.

Cảm ơn mọi người đã đọc.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *