Chuyến Đi Thú Vị

Cùng Đám Bạn Vi Vu Tại Quy Nhơn Sống Ảo Tuyệt Đẹp

Review Quy Nhơn 4N3Đ

Phương tiện di chuyển: Mình mua vé máy bay VNA khứ hồi siêu rẻ chỉ 1.100k thôi.
Nơi ở: Mình ở Mira Hotel – 11A Ngô Mây. Phòng thoải mái, rộng rãi. Đặc biệt nằm ở trung tâm thành phố, rất tiện đi lại cho việc đi chơi, đi ăn trong thành phố. Giá: 500k/phòng cho 3 người


Lịch trình chi tiết:
Ngày 1: Tháp đôi

Bay từ HN vào đến QN lúc 12h30. Sau đó mình đến khách sạn check in và thuê xe máy đi ăn trưa. Bọn mình chọn địa điểm Bún cá Ngọc Liên ở 379 Đường Nguyễn Huệ.
Sau đó di chuyển qua siêu thị Co.opmart – 07 Đường Lê Duẩn để mua đồ. Vì ở QN họ mới đóng cửa hệ thống Vinmart. Nên bạn nào muốn mua đồ có thể qua đây hoặc ghé các quán tạp hoá


Đến chiều chúng mình di chuyển qua Tháp Đôi. Giá vé 20k. Ở đây họ đóng cửa lúc 18h nhé
Sau đó chúng mình ghé qua Hevean Boho ở 202 Nguyễn Thị Định. Ở đây có siêu siêu nhiều mẫu váy cho các bạn sống ảo. Giá chỉ từ 100-150k/bộ
Tối là phải ăn và tất nhiên đến QN không thể không ăn những món hải sản tươi ngon. Chúng mình qua Nghĩa ghẹ ở 19 Vũ Đình Tú. Quán nằm ở trong hẻm nên hơi khó tìm. Ở đây đa dạng món, siêu ngon, siêu rẻ. Bọn mình 3 người ăn căng rốn chỉ hết hơn 600k nhưng vì đến muộn nên hết ghẹ Quán đông và chỉ mở đến 8h tối nên các bạn đi sớm không hết món nhé.


Ngày 2: Kỳ Co – Eo Gió – Trung Lương
Sáng bọn mình nạp năng lượng với bát bún rạm ở Bún Rạm Tôm Mỹ Hạnh 48 Ngô Gia Tự


Kỳ co: Từ đất liền ra Kỳ Co có 2 cách đi: xe máy và cano. Giá 450k/người (bao gồm tiền cano, lặn san hô, ăn hải sản 7 món) đi cano mất khoảng 10-15’. Biển xanh, cát trắng, nắng vàng không hổ danh là Madives của Việt Nam. Nhất định phải ra đây tắm biển khi đến QN nhé.


Eo gió: Cái tên nói lên tất cả. Gió cứ phải gọi là lồng lộn luôn. Ở đây thì mặc những chiếc váy dài thướt tha chụp ảnh siêu đẹp, còn váy ngắn thì hơi mệt nha. Vé vào cửa 25k/người


Trung Lương: Với cá nhân mình thì ở đây mình không ấn tượng gì lắm chắc do đi nhiều cảnh biển đẹp hơn. Nhưng đã đến rồi thì vẫn phải chụp ảnh sống ảo. Ở đây nổi bật có nhà bong bóng chụp ảnh rất đẹp. Mình đi lúc bóng hơi bị bẩn 1 chút nên ảnh hơi bị mờ. Nhưng ksao vì vẫn còn rất nhiều chỗ để sống ảo khác nữa. Giá vé 40k/người

Đến tối chúng mình chọn ăn món Bò Tơ Tây Ninh Ông Minh ở 168 Nguyễn Thị Định. Với 7749 món về bò. Chúng mình gọi 5-6 món cả lầu và gọi ngoài chỉ hết gần 600k. Quán mở xuyên đêm, rất đông nên phục vụ hơi lâu 1 chút. Sau đó mình đi ăn kem bơ, hoa quả Alo Jucie ở 96 Ngô Mây. Hoa quả tươi, ngon mà giá rẻ vô cùng

Ngày 3: Phú Yên ( Nhà thờ Mằng Lăng – Gành Đá Đĩa – Bãi xép – Phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh)
Đến QN không thể quên món bánh xèo tôm nhảy, bánh hỏi cháo lòng, bánh xèo,.. ở Lá Food 17 Võ Thị Yến


Nhà thờ Mằng Lăng: với mình thì nó không có gì đặc sắc lắm nên cũng chỉ chụp qua qua rồi di chuyển sang địa điểm khác


Gành đá đĩa: đá ở đây nó lạ lạ hay hay. Chụp ảnh sống ảo ở đây thì cứ phải gọi là đẹp thôi rồi. Giá vé: 20k/người
Đến trưa chúng mình dừng chân ở Đầm Ô Loan ăn trưa. Hải sản ở đây tươi ngon và họ chế biến tại chỗ luôn cho mình. Ngồi ăn ngắm biển hít gió trời cứ phải gọi là phê


Phim trường Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh: Mình đi thì không thấy hoa vàng cỏ xanh đâu nhưng cũng có rất nhiều góc để sống ảo (hoa hướng dương, đồi xương rồng, lá dứa,…) Trên đồi là phim trường còn ở dưới là Bãi Xép. Bãi Xép khá hoang sơ và đẹp. Giá vé: 20k/người
Tối đến chúng mình thuê xe máy trong thành phố ăn vặt ở phố đi bộ ẩm thực, chè nhớ – 134 Ngô Mây. Sau đó chill ở Surb bar 1 vừa uống nước vừa hít gió biển


Ngày 4: Mộ Hàn Mặc Tử – Bãi Đá Trứng – Bãi biển Xuân Diệu
Sáng chúng mình đi xe máy ra Mộ Hàn Mặc Tử và Bãi đá Trứng. Vì Mộ HMT phải trèo bậc thang mình hơi lười nên chỉ đứng ở dưới nhìn lên thôi sau đó qua bãi đá Trứng. Ở đây mình thấy đá nó tròn trong như quả trứng thôi cũng không thích thú lắm nên không ở lại lâu


Đi surb bar 1 rồi thì phải nốt cái surb bar 2. Chúng mình ord mấy cốc nước ra chòi sau đó chạy ra biển để chụp ảnh ở bãi biển Xuân Diệu. Chán chê ở biển rồi chúng mình lượn vài vòng thành phố trước khi tạm biệt QN về HN

Chuyến đi Quy Nhơn lần này của chúng mình rất vui vẻ. Thời tiết khá ủng hộ và vì chưa đến mùa du lịch, sau nghỉ dịch nên lượng khách chưa nhiều tha hồ sống ảo. Con người ở đây thân thiện, nhẹ nhàng. Đồ ăn thì ngon và rẻ.
Hy vọng vài review này sẽ có ích với mọi người

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *