Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

Du Lịch Mộc Châu

Review MỘC CHÂU

Chuyến đi Mộc Châu lần này là lần thứ 2 mình lên thảo nguyên xanh Mộc Châu. Cả 2 lần mình đuề chọn phương tiện tiện là xe máy
Khởi hành ở Hà nội lúc 7h

Đi xa bằng xe máy bạn cần chuẩn bị những gì?
Mình xuất phát từ HN lúc 7h sáng t, thong thả vừa đi vừa nghỉ, vừa đi vừa nhòm ngó hóng hớt đạon nào đẹp thì dừng lại chụp vài phô ảnh.

Tới khoảng 12h hơn thì mình nghỉ ăn trưa ở một quán cơm bán cho xe khách, xe ca với giá 50k/1người được 4,5 món ngon phết. Sau đó do đường đi càng gần tới Mộc Châu Càng đẹp lên có dừng lại chụp ảnh, tới gần 3h mới vào tới homestay


Cung đường đèo lên xuống nguy hiểm nhưng đường đẹp cứ đi thôi, đường đi cảnh đẹp vô cùng luôn ạ.. Đường vừa dốc vừa uốn lượn nên các bạn hãy áng time hợp lí, tránh đi lúc trời tối nguy hiểm nha. Trên đường đi có qua Đèo Đá Trắng, chỗ Bảo Anh quay MV ý, xong đoạn đèo chữ S, mà mình thấy k hấp dẫn lắm nên k chụp. Thi thoảng trên đèo xuất hiện chiếu nghỉ, ăn cơm Lam, thịt lợn nướng, trứng nướng, ngô luộc…cực kì ngon ạ

HomeStay: năm nay ở một cái khác đó là Mama’s House ai ngời sướng phê lắm

Đến với mama mà cảm tưởng như về nhà, ấm cúng thân thiện, nhà gỗ siêu xinh , không gian thoáng đãng, đồ ăn cực ngon, bbq nươc chấm đặc biệt, và siêu ấn tượng vs Cam béo, dễ thương lắm lắm. Giá phòng thì hạt rẻ 350k 1 đêm. Có các loại phòng gỗ phòng kính, từ trên đỉnh núi tới trong một khu vườn mận mộng mơ. Cũng có cả những căn phòng rộng cho các bạn đi đông tụ tập ăn chơi nhảy múa.
Rất nhiều góc sống ảo hay là tiệc tùng BBQ nữa nhé

Chơi bời: Mình đi hầu hết những điểm mọi người nói là nên đi, sau đấy tổng kết thế này:
-Hái dâu: Dâu quá quá ngon, quả to, tròn, bóng bẩy, ngọt đúng chuẩn ăn quả nào đã miệng quả đấy, mọng nước. Mình chọn trại dâu HTX Nông Nghiệp Xanh ở bản Nà Bó II, xã Mường Sang. Giá tham quan là 20k/người. Giá dâu 300k/kg đáng đồng tiền luôn!


-Biên giới Lóng Sập, thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng. (Thác Dải Yếm thì họ đang trong quá trình tu sửa cải tạo gì đó)
-Rừng mơ hay mận: Bõ công lần mò rừng thiêng nước độc đường xá nguy hiểm lần mò vào. Trên đường lên Mộc Châu mình cũng đã xuýt xoa vì thấy mấy thỉnh thoảng có trại hoa nở đẹp lắm.

Ăn: Mình toàn ăn ở nhà với giá 50k/ 1 người có 3 món mặn 1 món canh.

Kinh phí quá rẻ khoảng 1,5 triệu cho 1 người với
chuyến đi mộc châu phê như con tê tê.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *