Chuyến Đi Thú Vị

LANG THANG Ở COLOMBIA

Chả hiểu sao mình lại sang Colombia?
Sau hơn 2 tháng ở Peru, Bolivia rồi qua Chi Lê đi trekking, mình cũng muốn đú đởn sang El calafate, Argentina ngắm sông băng và tranh thủ khi các bạn đang lạm phát phi mã. Nhưng mấy khi ông trời cho toại nguyện, xin visa Argentina ở nước thứ 3 quá ngặt ngèo nên đành ngậm ngùi nhìn lũ bạn Jordani, Đức, Nhật, Hàn phi sang chơi còn mình ngồi nghĩ tiếp xem nên trôi về đâu. Đã chán ngán băng tuyết giá lạnh, cũng chả có tiền để xuôi thuyền xuống Nam Cực (mà cũng chả có cả visa Argentina để làm điều đó), cái thân bèo bọt này quyết định buông xuôi tới Colombia, tìm kiếm chút nắng ấm, biển xanh và những vũ điệu salsa.


Colombia trước đây vốn rất nổi tiếng về…ma túy. Ôi gì chứ chú Pablo Escobar chắc là trùm ma túy nổi tiếng nhất cái đất Nam Mỹ rồi. Ai chưa biết có thể xem qua phim Lost heaven cho có tí khái niệm. Chuyện băng nhóm thanh trừng nhau trên phố xảy ra thường xuyên như người chết vì tai nạn giao thông ở Việt Nam. Giờ cũng đỡ đỡ rồi, số đen quá mới bị
Mình lặn lội từ Puerto Natales nhà quê yêu thương về Santiago rồi từ Santiago về Lima và sau đó đáp chuyến bay từ Lima Peru tới Bogota – thủ đô Colombia. Những ai đến Nam Mỹ qua Châu Âu rất nên cân nhắc bay đến Bogota vì đường bay giá rẻ nhất trong các nước lân cận với đội ngũ đông đảo của hãng Avianca và Iberia quá cảnh ở Madrid, còn quên ông Aireuropa đi (đắt gì đâu không à)
Đặt chân tới cửa nhập cảnh với giấc mộng trôi trên sông băng dang dở, hải quan Colombia chào đón bằng màn dẫn đi giới thiệu khắp các cửa nhập cảnh, tới cửa nào cũng được chào hỏi nồng thắm, soi hộ chiếu như soi tiền giả và hỏi “Mày có đi cùng bọn này không?”, chỉ chỉ vào mấy ông Nhật thộn và Tung của hào hoa. Sau cùng thì cũng chào mừng tới Colombia, những ngày nắng ấm chói chang đang chờ mình trước mắt
BOGOTA – thủ đô Colombia với số dân xấp xỉ Hà Nội có hệ thống xe bus nội đô và xe bus nhanh (BRT) rất tốt. Từ sân bay Eldorado nhảy lên BRT M/K86 với 3,000 peso (gần 1$ mỹ) là về tới tận trung tâm thành phố chả phải lo nghĩ gì nhiều. Hệ thống BRT và local bus chằng chịt đảm bảo đưa hành khách tới bất cứ xó xỉnh giàu sang hoa lệ hay nghèo nát bươm nào của Bogota


BOGOTA thì có gì hot? Bogota đếch có gì hot cả nhưng cuối tuần nào thành phố cũng cấm xe 1 phần đường cho dân tình đạp xe, trượt patin/ván đi bộ thoải mái không sợ thằng nào rồ ga phát chết tươi. Bogota có công viên to tổ bự Simon Bolivar (giai thoại về ông này cũng khá hay ho) và có ngọn núi Monseratte nằm giữa thành phố ngay gần trung tâm có thể leo lên hoặc ngồi cáp thong dong lên ngắm cảnh toàn tp
CƯỚP, GIẾT, HIẾP? Bogota là một sự pha trộn của cả giàu và nghèo giống bất kỳ thành phố nào trên thế giới. Những khu neighbourhood giàu có như La Candelaria nằm ráp ranh ngay khu nghèo nhất thành phố ở trung tâm Bogota, lang thang 1 mình không để ý có thể phạng ngay sang khu bất ổn và mất ngay bất cứ thứ gì có giá cao hơn 3,000 peso trên người. Nhưng chưa thấy ai bị HIẾP cả, ơn trời
LANG THANG BOGOTA: Có cả đống thứ để làm ở Bogota. Trời mưa thì mình đi bảo tàng lịch sử quốc gia, bảo tàng vàng hay thú vị hơn nữa là đi ngắm tranh của Fernando Botero với phong cách béo ị hóa mọi thứ. Nắng đẹp mây xanh thì lượn lờ La Candelaria ngắm nhìn những ngôi nhà đầy màu sắc hoặc tản bộ lên dồi Monseratte. Hôm nào nhớ nhà thì mình lang thang ra Plaza Bolivar ngồi ngắm chim ị và nhai bánh mỳ
Lang thang các nước Nam mỹ thì mình luôn ưu tiên ghé thăm Mercado (chợ) để thưởng thức đồ ăn địa phương và hòa mình vào cuộc sống bản địa. Trung bình từ 8,000 – 18,000 peso là có bữa ăn ngon lành cành đào ở Bogota
SAN ANDRES – Caribbean island: Hòn đảo từng là tranh chấp giữa Nicaragua và Colombia. Nhìn trên bản đồ thì nó gần Nicaragua hơn hẳn. San Andres trong quá khứ rất nổi tiếng với cướp biển và giờ cũng vẫn nổi tiếng. Ngoài việc bay ra đảo từ đất liền là an toàn thì chưa thấy nhiều người còn toàn mạng đi ra đảo bằng đường hàng hải. Nghe đồn ông Colombo tìm ra đảo này trong chuyến hải trình thứ tư của ổng, cơ mà chắc cướp biển tìm ra trước ổng lâu rồi
Từ các thành phố lớn của Colombia đều có đường bay thẳng tới đảo San Andres, rẻ nhất có ông vivaair (hãng giá rẻ có quy định hành lý xách tay chặt chẽ nhất thế giới). Trừ những người dân có hộ khẩu trên đảo còn lại thì khách du lịch nội địa và quốc tế đều phải đóng 1 khoản phí du lịch là 105,000 peso/người (mới tăng từ tháng 6/2018) tại quầy check in thì mới được bay ra đảo.
Chơi ở San Andres tốn tiền dã man, đảo này có mức sinh hoạt phí khá đắt đỏ vì nguyên vật liệu và mọi thứ trên đảo đều nhập từ Mỹ, Nicaragua và các khu vực gần đó. Chi phí ăn ở trung bình cao gấp đôi, gấp ba so với Bogota, Medellin mà đồ ăn cũng không gọi là xuất sắc


ĐẾN SAN ANDRES CHƠI GÌ GIỜ?
Lặn biển, lặn biển, dĩ nhiên là lặn biển. Đối với dân lặn biển có bằng PADI hay SSI thì giá chung là 60$/2 dives, trả bằng tiền $ có lợi về tỉ giá hơn trả bằng Peso. Với 2 dives lặn ở San Andres, lúc ra mình đi bằng thuyền và lúc về mình tự lặn về mép đảo rồi vác bình khí nén về trả trung tâm. Cơ bản thì lặn để xem biển Caribe có đẹp như biển Thái Bình Dương hay Ấn Độ Dương đã qua không nhưng cũng không quá ấn tượng trừ mỗi đoạn được cả đàn cá bao vây ngắm thằng người châu á
Đi quanh đảo: Với diện tích gần 30 cây số vuông thì thuê 1 con scooter (giá 70,000 peso tự đổ xăng) hay 1 con xe golf nếu đi đông người (120,000 peso) trong 3 tiếng vi vu là đi hết cả đảo. Dân trên đảo đi xe khá ẩu, thi thoảng lại gặp một vụ tai nạn nằm quắt queo trên đường
Đi tour island hopping Johnny Cay, mangrove (30,000 peso) Tour 1 ngày phổ biến được đưa đến 3-5 hòn đảo nhỏ lân cận không bao gồm đồ ăn. Ở đây mình quen được một gia đình người Colombia và vẫn còn chơi thân, giữ liên lạc cho tới bây giờ
Lang thang bãi biển, chơi các trò thể thao nước
Mấy đứa Canada với NZ mình quen thì máu me bắt catamaran giá 65$/chiều sang Providence để đi lặn vì bên đó lặn đẹp hơn và vắng hơn.
THÀNH PHỐ CẢNG CARTAGENA – the walled city
Từ sân bay chính của Cartagena vè trung tâm có xe bus T102 hoặc taxi (11,000 – 13,000 peso). Tuy nhiên để sử dụng xe bus T102 cần có thẻ xe bus, còn mình không có thì cứ leo bừa lên rồi nhờ bạn gái Colombia xinh đẹp quẹt hộ phát rồi móc tiền ra trả.
Cartagena là hải cảng xinh đẹp nằm bên bờ biển Caribe của Colombia – đây chính là nơi dong thuyền nổi tiếng với tour San Blas 4-5 ngày lênh đênh trên biển từ Colombia sang Panama và ngược lại


Ở CARTAGENA mình đã dành toàn bộ thời gian chỉ để:

Đi dạo quanh khu walled city với cốc nước sinh tố hay que kem mát lạnh, ngắm nhìn những dãy nhà sặc sỡ.

Ngắm hoàng hôn trên tường thành

CHụp ảnh cùng các bà chị váy áo sặc sỡ bán hoa quả trên đường (hết tiền nên định chụp rồi thôi)

Ngồi xe ngựa

Tắm biển, tắm bùn
Cơ bản là mình thích Cartagena


SIN CITY – MEDELLIN
Medellin ngày xưa đã rất nổi tiếng là thành phố nguy hiểm nhất trên thế giới với các vụ thanh trừng giữa các băng đảng Ma túy và là quê hương của trùm ma túy Escobar. Ai cũng lải nhải câu này thấy mệt. Còn khi đã đến Colombia thì điều mình nghe nhiều nhất ở đây là: các bạn NỮ ở Medellin là đẹp nhất COLOMBIA. Tin hay không thì tùy nhưng mình thấy các bạn ý đẹp thật, đẹp hơn các vùng khác.
Medellin có hệ thống metro và cáp treo, xe bus trải dài khắp thành phố nên đi lại rất thuận tiện. Hôm nào nhớ thiên nhiên thì bắt cáp treo lên công viên Arvi ở phía Đông Medellin. Về điểm này thì Medellin có nét nào đó hao hao với La Paz với nhà cửa xây trên đồi và hệ thống cáp treo đi khắp nơi.
Medellin có mấy khu ở khá an toàn thì mình cũng đã thử qua El Poblado và Laureles. Poblado thì giống khu quận 1 HCM giàu sang với giá cả chi tiêu cao, cuộc sống về đêm vui nhộn. Laureles thì nhẹ nhàng và hạt rẻ.


NƠI CHỐN BÌNH YÊN SALENTO
Về cơ bản mình không thích thành phố lớn nên chơi Medellin vài ngày là mình chạy ngay đi Salento chơi. Từ Medellin bắt xe khách ở bến xe phía Nam thành phố với giá 47,000 peso và 5 tiếng chạy xe (đợt mình đi là 8 tiếng lận vì đường đang sửa) là đến thiên đường cọ và coffee farm
Ở đây mà nhắc Salento là biết ngay là phải đi hiking Valle de Cocora rồi, chả thế mà cái Valley này lên khắp mặt post card. Đường tới đây cũng dễ, ra quảng trường thị trấn mua cái vé xe zeep (6-8 thằng/con xe) tha hồ bám thành xe như trẻ con ngày xưa chạy theo bám xe tải đi 30’ là tới điểm xuất phát. Mình đi hiking cung này với thằng Fabrien người Bỉ và Dennis người Phil. Thằng Fabrien (22t) thì thật thà toàn bị thằng Dennis (40t) láu cá trêu
Về quê rất là thích nên mấy con hâm dở người Anh và Thụy Điển còn rủ mình đi thiền với chả yoga, mà đúng là chỗ này mà mediation thì là sướng nhất rồi
Salento còn rất nổi tiếng về coffee và có rất nhiều các farms xung quanh thị trấn. Tour thăm quan và nghe về quy trình trồng cacao sạch khoản 10-15,000 peso.
Đồ ăn Colombia rất ngon và mình rất khoái cơm cá (trout) của các bạn ý, nhất là ở Salento và Cartagena


TAM ĐẢO GUATAPE
Thị trấn Guatape chả khác đếch gì Tam Đảo ở Việt Nam cả. Một cái thị trấn nhung nhúc khách du lịch đến nghỉ dưỡng tránh nóng, cơ mà Guatape đẹp hơn Tam Đảo nhiều. Thị trấn này rất nổi tiếng với tháp đá LA PIEDRA với 780 bậc thang và 18,000 peso tiền vé vào cửa. Từ đây có thể ngắm nhìn toàn cảnh vùng hồ. Ăn chơi hơn thì thuê thuyền lượn mòng mòng quanh đây

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *