Chuyến Đi Thú Vị

Review du lịch Nhật bản tự túc

I. Về thủ tục xin visa

Mình nộp ở ĐSQ qua đại lý uỷ thác,sau 9 ngày thì có kết quả

Đây là lần thứ 2 mình đậu visa du lịch tự túc. Tuy nhiên, lần đầu tiên mình xin visa là cách đây 3 năm (t11/2019) thời điểm ấy, mình vừa làm hộ chiếu xong và hộ chiếu trắng, mình vẫn xin được visa bình thường dù rất nhiều người bảo hộ chiếu trắng khả năng rớt là rất cao. vì vậy, bạn nào hộ chiếu trắng cũng đừng quá lo lắng. Lần này,mình cũng làm tương tự hồ sơ như lần trước. các bạn có thể tham khảo như dưới đây.

Mình nộp qua đại lý uỷ thác, tổng chi phí là 970k cho tất cả. Đại lý chủ yếu liệt kê danh sách giấy tờ phải chuẩn bị còn chi tiết thì mình phải thực sự làm cẩn thận

thành phần hồ sơ: làm theo hướng dẫn hồ sơ của đại sứ quán.

1.Tờ khai xin visa: TRước đây form tờ khai của đại sứ quán thì thấy để chỗ dán ảnh 3.5×4.5 nhưng chỗ hướng dẫn điền tờ khai thì lại ghi là nên down form có QR code thì ảnh là 4.5×4.5. Tuy nhiên gần đây thì thấy ĐSQ đã thay đổi và thống nhất cái form mà dán ảnh 3.5×4.5. Mình có hỏi bên đại lý uỷ thác thì được hướng dẫn form nào cũng được.

2.Tiếp theo là chứng minh tài chính, công việc thì mình có HĐLĐ bản sao nhưng mình vẫn có dấu đỏ của công ty( cái này công chứng cũng được) xác nhận thu nhập từ công ty và giấy xin nghỉ phép có dấu đỏ. sao kê tài khoản lương 6 tháng, ( lương của mình đâu đó 16 triệu) ( lần đầu tiên mình xin visa lương mình thời điểm đó 10 triệu) highlight phần nhận lương hàng tháng; xác nhận số dư sổ tiết kiệm bản song ngữ ( số dư của mình chỉ 100 triệu thôi)( cái thời điểm sao kê và xác nhận nên làm cách thời điểm định nộp visa 1 tuần thôi, theo mình ko nên để lâu quá).

3. booking vé máy bay 2 chiều ( thì mình book vé nhưng để thanh toán sau, nó ra xuất vé dưới dạng sau khoảng 6 tiếng nêu ko thanh toán sẽ huỷ. Các booking khách sạn mình đặt trên booking.com ( mình in cả bản tiếng việt và tiếng nhật). Mình cũng chọn hình thức miễn phí huỷ,

4. Lịch trình: theo mình quan trọng nhất vẫn là lịch trình. Mình làm lịch trình vô cùng chi tiết. nên dù trước đây hộ chiếu trắng, lương chỉ 10 triệu nhưng mình vẫn đậu visa. Mình ghi rõ cả giờ nào đến giờ nào, đi đâu, phương tiện gì, đi từ ga nào, địa chỉ của từng điểm đến. Tất cả điểm đến trong lịch trình nên được tính toán đường đi hợp lý, khớp với booking khách sạn. và nếu bạn thực sự muốn đi thì nên làm lịch trình theo chuyến đi thực sự của bạn luôn

5.Lần trước mình đi thì chưa có dịch nên việc khai báo hải quan thì chỉ điền mấy cái form là ok. Lần này thì phải khai báo trước thông qua website thì mình làm theo hướng dẫn của anh Hoàng Phương trong nhóm

6. Về chi phí cho chuyến đi 11 ngày của mình. Mình tạm tính khoảng 40 triệu chưa kể tiền quà. Vì mình càng di chuyển nhiều thành phố thì chi phí càng lớn, mình cũng chỉ là nhân viên văn phòng nên tính toán chi tiêu khá là tiết kiệm. Theo mình ở nhật đắt chi phí đi lại cả vé máy bay chiếm hơn 50% chi phí rồi.

II. Một số điểm chơi ở Nhật

Mình vừa kết thúc chuyến du lịch Nhật bản xuyên tết 11 ngày vô cùng thú vị

1. Về khai báo trước khi nhập cảnh qua Visit Japan web thì mình khai báo trước khoảng 10 ngày theo hướng dẫn của bạn Hoàng Phương. Mình có note thêm mấy chỗ mình bối rối khi làm theo.

Ở bước đầu tiên sau khi khai báo bước 1 xong nó hiện ra cái màn hình có chữ “your documents have been received. Please wait for review to be completed You will be notified ot the outcome via e-mail. Ở bước này thì nhấn vào cái nut màu xanh. Back to top để thực hiện khai mục 2;3. Họ duyệt bước 1 cho mình sau vài tiếng.

Sau khi khai xong có 2 mã QR code và có email họ gửi chấp thuận rồi thì cái nó ghi là “ Time remaining to complete registration : không cần quan tâm đến thời gian này nữa

2.Xuất cảnh ở Việt Nam. Hôm mình đi là trước nghỉ tết nguyên đán 1 ngày, sân bay nội bài đông quá trời đông. Mình đến trước 3 tiếng mà vẫn bị muộn 1 chút. XẾp hàng để check in mất 1 tiếng rưỡi, xếp hàng để vào khu vực an ninh mất 30 phút. Xong tự nhiên đến khu vực an ninh họ bảo hành lý ký gửi của mình có vấn đề. Thế là phải chạy ra chỗ recheck để giải quyết. mà ở chỗ đó nhân viên họ ko tìm ra hành lý của mình thế là họ lại bảo thôi đi đi. Rồi lại tiếp tục xếp hàng lại từ đầu vào khu kiểm tra an ninh. Vào được rồi thì chỉ còn 15 phút nữa đến giờ lên máy bay mà cái hàng kiểm tra soi chiếu nó dài tít tắp. Lúc ấy sắp khóc đến nơi vì sợ muộn chuyên bay, thì mấy bạn nhân viên giơ bảng tìm người đi chuyến bay rồi xếp cho một hàng riêng và xin hải quan ưu tiên soi chiếu trước. Soi chiếu xong thì chạy hớt hải ra xe buyt lên máy bay. Các bạn đọc kỹ những đồ ko được mang sang nhật. hôm ấy mình đã kỹ lắm rồi nhưng có vẻ như là do một hộp thuốc bột đau dạ dày mà mình ko chắc có được mang sang ko nên bị check lại. à ở chỗ làm thủ tục check in họ sẽ hỏi vé máy bay chiều về luôn nhé, họ kiểm tra cả cái mũi tiêm vaccine và vé máy bay chiều về luôn

3.Nhập cảnh ở Narita. Khá đơn giản, hướng dẫn dễ hiểu. đầu tiên sẽ show cho họ chứng cais bước 1 màn hình màu xanh

Đã có mã QR code rồi thì ko cần khai cái tờ giấy trên máy bay họ phát đâu, chỉ đưa mã cho họ là được, từng bước họ sẽ hỏi mã QR code màu xanh, hay màu vàng. ,Họ sẽ hỏi mình một câu ngắn gọn là sang đây làm gì? Mình bảo đi du lịch thế là họ cho đi qua luôn.

4.Mình có hành trình 11 ngày nên mình đã mua JR pass . Mình mua trước khi đi Nhật 1 tháng. Sau khi đến Narita thì mình xuống tầng B1F có quầy JR ở đó để đổi từ vé exchange order sang thẻ JR pass. Mình sang nhật ngày 19/1 nhưng mình đã yêu cầu họ active cái thẻ JR của mình từ ngày 20/1. Các bạn nhớ thông báo cho nhân viên ngày kích hoạt thẻ JR theo ý muốn của mình nhé.Vì có thẻ JR mình đi bạt mạng luôn. Mua thẻ có gần 3 man nhưng nếu tính ra tiền đi thì đi hết hơn 7man nguyên tiền shinkasen. Ngoài ra vì có bạn ở nhật nên bạn mình giúp mình làm thẻ ICOCA; SUICA và thẻ PASMO ( 1 trong 3 thẻ đều được để thuận tiện dùng cho các chuyến ko dùng được thẻ JRpass). Khi dùng JR pass thì cứ nhét vào cái khe đút vé và đi qua thôi, một số ga nó ko có chỗ ấy thì bạn đưa cho nhân viên đứng ngay gần cổng soát vé. Cổng nào hầu như cũng có nhân viên, một số cổng ko có nhân viên thì sẽ có hỏi đáp kiểu qua camera, mình muốn hỏi gì giơ lên cái camera ở chỗ cổng soát đấy và đối thoại với họ ( chỗ này thì nếu có bạn bè biết tiếng nhật sẽ dễ, ko thì sẽ rất khó). Ngoài ra thời điểm mình đi là dịp thường bên nhật, lưu lượng đi lại các chuyến tàu shinkansen của Hikari; Sakura; Kodama khá ít. Hầu như không cần phải đặt chỗ trước. Các toa không đặt chỗ nó sẽ ghi chú Non- reservation ( hikari hình như từ 1-5; sakura và kodama hình như từ 1-3). Ngoài ra bạn có thể đặt chỗ trước ở quầy JR shinkansen ở các ga. Họ sẽ cấp cho mình một vé giống vé tàu. Khi sử dụng thì đút cái vé đặt chỗ ấy đồng thời với cái JR pass của mình qua khe ở cổng soát vé.

5.VÀo mùa đông,Ngoài 1 số địa điểm nổi tiếng của nhật như Tokyo; Osaka; Kyoto thì mình đã đi Hiroshima nơi có dấu tích của vụ ném bom nguyên tử và đến đảo Miyajima. Một hòn đảo vô cùng xinh đẹp và yên bình ( Hoàn toàn có thể đến đó bằng JR pass với việc đi tàu điện và đi phà). Một địa điểm khá hot với người Việt mình là Làng cổ Shirakawa go. Nhưng theo mình thì Shirakawago giờ giống như Sapa. Đến nơi chỉ toàn thấy người việt. Khá là thương mại mặc dù khá đẹp. Hôm mình đi – 8 độ, tuyết rơi dày và nhiều. Nếu được giới thiệu mình nghĩ các bạn nên đi một làng cổ khác đẹp và yên bình ko kém đó là Gokayama. Mình cũng đến Takayama để thăm quan sau đó mua vé buýt của hang Nohibus hay Nobibus giá 6000 yên để đi du lịch từ Takayama đến GOkayama sau đó sẽ đên Shirakawago. Hành trình từ 8:30 đến 16:30 sẽ ở Takayama.

6.Món ăn thì mình ăn nhiều vô kể, bạn nào cần mình sẽ chia sẻ riêng

7Xuất cảnh thì mình trở về từ sân bay Nagoya ( Chubu) khá vắng. Mình đến trước 3 tiếng và ngồi đợi hơn1 tiếng ở sân bay. Thủ tục khá đơn giản và dễ dàng. Lưu ý chất long thì đừng để trong hành lý xách tay( chất long bao gồm cả các loại kem dưỡng da, kem đắng răng hay các loại dung dịch dạng đặc)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *