Địa điểm Checkin

Làng tuyết ( Harbin ) . Hoàn thành giấc mơ lúc nhỏ .

Mình biết đến nơi naỳ vào 4 năm trước và ngắm nhiều nhất là ảnh của ad Thảo , và cũng là nơi đầu tiên mình tự nói với bản thân nhất định phải đến .

Lúc đó đã chuẩn bị xin visa , nhưng mình không thể bay Bắc Kinh vì vướng visa Thổ ko thể nhập cảnh và đã bỏ lỡ thay vào đó là đi Cửu Trại Câu ,

Năm nay laangf tuyết không lạnh như những năm trước , người dân cũng nói ấm hơn trước rất nhiều , chỉ -5 _-8 độ ( vì vậy ko thành công hất nước sôi đóng băng chỉ thâấy được 1 chút haha ) .

Chất lượng homestay và các quán ăn cũng đã tốt hơn nhiều ( đắt thì vẫn đắt xĩu haha ) nhưng chủ và dân ở đây rất nhiệt tình , biết mình là người VN hỏi nhiều xĩu , mấy anh xẻo cưa cưa còn cho đồ ăn hahaha , sau 3 năm dịch có lẻ đã cải thiện hơn rất nhiều . còn rất nhiều aảnh khi mình đi đến các nơi khác chơi trò chơi và tham quan chụp ảnh, nhưng dài quá rồi ❤️

Có dịp mng hãy đến 1 lần , sẽ không làm mọi người thất vọng . Và nhất định mình cũng sẽ quay lại .

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *