Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI ĐẾN VATICAN

Buổi sáng hôm đó ở Rome, tôi thức sớm dù tối qua vừa đáp sau hành trình bay 24 tiếng và quyết tâm chọn xếp hàng dài với hàng ngàn người, không mua vé “skip the line” tập tính kiên nhẫn, để cùng dòng du khách nối đuôi nhau đặt chân vào thành quốc Vatican – quốc gia độc lập nhỏ nhất thế giới về diện tích và dân số [ Với diện tích chưa đến 1km2 và dân số chưa đến 1000 người ] – nằm giữa lòng thủ đô Roma của Ý và được ngăn cách ranh giới bởi bức tường thành xây dựng từ thời Trung cổ và giai đoạn Phục hưng. Dù là đất nước nhỏ nhất thế giới nhưng Vatican được xem là một trong những quốc gia quyền lực nhất hiện nay, là nơi ở chính thức của Đức Giáo Hoàng cùng các vị chức sắc tôn giáo của Giáo hội Thiên chúa giáo khác.

Ngoài ra quốc gia này còn là nơi chứa đựng lưu trữ nhiều tinh hoa nghệ thuật của nhân loại, có bảo tàng Vatican nơi trưng bày nhiều tác phẩm nghệ thuật quý giá từ các bộ sưu tập lớn được Giáo hội Công giáo La Mã tạo dựng trong suốt nhiều thế kỷ cùng các công trình kiến trúc tuyệt mỹ.

Là người ngoại đạo, lại không am hiểu nhiều về hội hoạ, điêu khắc, kiến trúc… nhưng khi đến Vatican tôi như lạc lối và choáng ngợp trước vẻ đẹp hoành tráng, uy nghi, diễm lệ nhưng vô cùng tinh tế. Dù đã gần 5 tiếng tham quan tại bảo tàng, nhà nguyện, khuôn viên, thánh đường & quảng trường thánh Peter… nhưng tôi vẫn không muốn rời nơi này chút nào.

Tôi còn nhớ mãi cảm giác “gợn người” khi được dẫn lối đến Nhà nguyện Sistina, tận mắt chiêm ngưỡng những kiệt tác trên trần nhà được vẽ bởi được vẽ bởi danh hoạ Michelangelo – tác phẩm “Sự phán xét cuối cùng” nằm trên gian nhà nguyện thiêng liêng và bên dưới dòng người khẽ cúi cầu cầu nguyện, tôi ngắm nhìn tác phẩm được mệnh danh đã thay đổi dòng chảy nghệ thuật phương Tây và được coi là một trong những thành tựu nghệ thuật lớn của nền văn minh nhân loại đã được vẽ cách đây hơn 500 năm, dẫu không hiểu nhiều về ý nghĩa của nó nhưng trong lòng tôi như dâng lên mạch suối nguồn cảm xúc khó diễn tả từ trong tâm trí, là sự ngưỡng mộ và tiếp nhận năng lượng về một thế giới bao la vĩ đại mà mình may mắn có duyên được cơ hội tận mắt chiêm ngưỡng.

Tôi mê đắm lướt qua từng không gian trưng bày, hễ nơi nào có “trần nhà” thì y như rằng trên đấy là “khúc ca hùng tráng” về những tác phẩm nghệ thuật kiến trúc, hội hoạ được trưng bày cho hàng ngàn du khách tròn mắt, miệng há hốc ngước nhìn thán phục.

Đây có lẽ là một trong những trải nghiệm tuyệt vời sau nhiều năm được đi đó đây của mình, tôi cảm thấy lòng mình hạnh phúc, khi đứng nhìn thật lâu trước từng tác phẩm tượng đá điêu khắc tỉ mỉ, mê đắm nhìn không gian kiến trúc, trần nhà, ô cửa,… mọi thứ đẹp ngỡ ngàng, tất cả được lưu trữ, bảo tồn rất tinh tế, chuyên nghiệp cho khách tham quan thưởng lãm.

Ở cuối dãy tham quan có gian hàng bán quà lưu niệm, có triển lãm những tác phẩm đương đại, tôi dừng chân tại bưu điện Vatican và gửi đi vài tấm postcard giá trị. Có lẽ người biết rằng, lịch sử bưu điện phương Tây gắn liền với các Kitô hữu đời đầu, thậm chí thông tin cho thấy các thánh tông đồ là những người đầu tiên gởi thư tín. Nên những con tem và dấu mọc từ Vatican gửi đi luôn giá trị và ý nghĩa trong hành trình đến với quốc gia này.

* NHỮNG ĐIỀU LƯU Ý KHI ĐẾN VATICAN

– Nếu không có nhiều thời gian: bạn nên tìm hiểu mua vé tham quan Bảo tàng và thành đường Vatican trước qua mạng [ mùa cao điểm phải trước nửa tháng ] để không phải xếp vào “hàng đợi mua vé trực tiếp” nếu bạn là người không đủ kiên nhẫn. Thường mua vé sớm sẽ được xếp vào hàng ưu tiên “có vé” – hàng này sẽ ít khách hơn hàng mua tại điểm. Nhưng bạn cũng lưu ý vé “skip the Line” giờ đa số các công ty du lịch họ mua hết sớm nên khó đặt được và họ bán lại với giá rất cao kèm theo Tour ghép đoàn có hướng dẫn của họ, bạn có thể đến đó mua trực tiếp với các hướng dẫn viên tại nơi xếp hàng, chú ý lựa người đáng tin cậy. Hàng “Skip the Line” có thể tốn 45 phút đến 1 tiếng xếp hàng thay vì hàng mua vé trực tiếp là 2 đến 3 tiếng đợi vào mùa cao điểm, hiển nhiên giá vé thì chênh lệch hơn có khi 5,6 lần so với tự mua.

– Theo kinh nghiệm cá nhân ngày đi tham quan Vatican nên đến sớm từ 8-9 sáng có mặt xếp hàng và tham quan – mất khoảng 3-5 tiếng tại quốc gia này, tranh thủ chiều bạn sẽ lang thang trong thành phố Rome những điểm nổi bật khác trong 3 tiếng còn lại như: Trevi Fountain, Pantheon, Piazza Navona,… tất cả cùng trên một con đường dạo bộ qua các hàng quán shop lưu niệm nhộn nhịp… để dành trọn vẹn ngày hôm sau tiếp tục tham quan khám phá Colosseum (đấu trường Rome) cả buổi sáng và buổi chiều lang thang các điểm khác sẽ rất ổn nếu bạn chỉ có 2 ngày tại Rome.

– Nếu được chọn lựa các bạn không nên đi vào mùa hè như tôi nhất là tháng 6,7,8 – vì mùa này đông khách dịch vụ mọi thứ cao, trời thì cực kỳ nắng nóng – nóng kinh khủng luôn.

– Nếu là tín đồ thiên chúa giáo thì bạn lưu ý mỗi thứ 4 sẽ có đức giáo hoàng xuất hiện trước công chúng, điều này nếu khách tham quan không phải là tín đồ cũng cần lưu ý vì khi đó quảng trường hàng ngàn tín đồ đổ về không lối đi.

– Ăn mặc hở hang, quần ngắn – áo hở vai sẽ không được chấp nhận khi tham quan Vatican. Nếu bạn lỡ đến mà ăn mặc “mát mẻ” thì có những cái khăn hoặc áo khoác giúp bạn che kín vẫn vào tham quan được.

– Nên chuẩn bị nước uống, khăn, kính mát, kem chống nắng và đôi giày đi bộ siêu êm chân, … Ba lô túi xách lớn khi tham quan bảo tàng đều phải ký gửi lại và nhận lại sau hành trình.

– Khi vào Vatican mình thấy an toàn hơn về nạn móc túi và trộm cắp, nhưng khi đi vòng ngoài của Rome mình luôn bị “bọn ác” theo đuôi và làm nhiều trò (Điều này mình sẽ chia sẻ sau thật kỹ để mọi người phần nào phòng tránh được nạn móc túi và dàn cảnh lấy đồ tại Ý khi đi du lịch)

Còn giờ kiengcan mời mọi người cùng xem qua hình ảnh kiengcan tự chụp và nhờ “khách du lịch chụp” – (mẹo để “khách chụp đẹp” cũng chia sẻ những phần sau luôn nhé!).

Các bạn không quên để lại bình luận và chia sẻ để kiengcan có động lực viết tiếp nè.

Hình ảnh & Nội Dung: KIENGCAN

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *