Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

HƯỚNG DẪN ĐI DU LỊCH ĐÀ LẠT

Thực ra thì đây đã là lần thứ 5 mình đi Đà Lạt rồi, nhưng phải nói, chưa bao giờ mình cảm thấy cũ hay chán Đà Lạt cả. Đi về cứ bị nhớ nhung, có lần mình đi về xong còn muốn lấy chồng, vì đi 1 mình đúng vào mùa mưa nhìn mọi thứ tình quá mà bản thân lại cô đơn quá,… Lúc ở chỉ muốn ở thêm ấy mà áp lực cột sống lại kéo mình về với thủ đô xô bồ thôi.

Còn với bạn mình thì đây lại là lần đầu tiên đi ĐL cũng như là chuyến đi Đà Lạt đầu của 2 đứa. Bọn mình thì có 1 điểm chung đó là thích các điểm tự nhiên chứ không phải các điểm nhân tạo để checkin. Nên dù chuyến đi kéo dài khoảng 2 tuần, nhưng các điểm đi không nhiều, vì bọn mình cũng thu xếp vừa đi chơi, vừa nghỉ dưỡng mà vẫn làm việc từ xa nữa.

Vì thế, mình nghĩ rằng bài review này của mình, sẽ phù hợp với ai cũng thích sự thiên nhiên, hoang sơ cũng như đang có nhiều phiền muộn, có dự định nào đó cho một chuyến đi xa và dài ngày, thì có thể đọc bài của mình để tham khảo ạ 

 VỀ THỜI GIAN:

Đà Lạt chủ yếu có 2 mùa: mùa mưa và mùa khô

  • Mùa mưa: Khoảng từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 11. Vào mùa này thì sáng có thể nắng nhưng nếu hôm nào mưa thì sẽ mưa từ chiều đến tối luôn. Nhưng vẫn có những ngày đẹp cả ngày nhà mn yên tâm
  • Mùa khô: thời gian còn lại. Mình recommend đi vào thời gian này để tránh mưa và tận dụng thời gian đi chơi nha.
 CHỖ Ở:

Vì ở lâu cũng như muốn trải nghiệm nên bọn mình đã ở 3 nơi cả homestay và khách sạn. Mình ở bao gồm có:

  • Hotel Colline giá khoảng 3-4tr 1 đêm (2 đêm)
  • Vườn Tùng homestay 5-700k 1 đêm (2 đêm)
  • Ơi homestay giá khoảng 3-400 1 đêm (thời gian còn lại)

Ngoài 3 điểm trên các lần trước mình cũng đã từng ở các điểm khác bao gồm cả resort và khách sạn mức thấp hơn Colline. Cá nhân mình nghĩ các bạn nên chọn ở khách sạn trở lên hoặc nếu là homestay thì phải là homestay có đầu tư tốt, đặc biệt là về nhà tắm nhà vệ sinh PHẢI CÓ BÌNH NÓNG LẠNH NHA.

Ai cũng biết là ĐL về đêm rất lạnh và thường thì mn sẽ đi chơi về tối mới tắm. Nên việc được tắm nước nóng rất quan trọng(ít nhất là với mình). Các homestay nhỏ hoặc do các chủ đầu tư ít vốn sẽ ko dùng bình nóng lạnh nên việc phải tắm trong điều kiện thiếu nước nóng thực sự là ác mộng đối với mình.

Về vấn đề này thì mình không recommend Ơi homestay ạ. Tuy là bạn chủ rất nhiệt tình và đáng yêu nhưng về chất lượng mình nghĩ rằng cần nâng cấp lên hơn nữa.

 PHƯƠNG TIỆN 
  • Tuy ở lâu nhưng 2 đứa bọn mình khá bánh bèo, đi đâu cũng váy vóc nên di chuyển chủ yếu bằng ô tô. Với các điểm quanh trung tâm thì mình book Grabcar, còn các điểm xa như Đồi Đa Phú, cây thông cô đơn, xóm Lèo, Chika farm,… thì mình thuê xe riêng đi.

Còn mn có thể tiết kiệm bằng cách thuê xe máy để di chuyển. Giá khoảng 100k/ ngày. Các home hay khách sạn đều có cho thuê cả nha

 Giá xe riêng 7 chỗ là khoảng 400k 1 điểm bao gồm cả đi cả về. 2 đứa con gái nhưng đi xe 7 chỗ vì trước mình vào ĐL và đã đi xe của anh này rồi, rất tốt và nhiệt tình nên đi tiếp và anh cũng chỉ lấy giá như xe 4 chỗ thôi ý.

 Contact thuê xe, anh Trung sdt: 0917937781 ạ

 CÁC ĐỊA ĐIỂM BỌN MÌNH ĐÃ ĐI 
  1. Đồi Đa Phú (siêu recommend đi ạ) – Free
  2. Chika Farm – 90k 1 người kèm 1 nước
  3. Ngắm hoàng hôn ở Xóm Lèo – Free
  4. Cây thông cô đơn, trên đường đi về có con đường rất đẹp nè – Mất tiền đò nha khoảng 40k 1 người ạ
  5. Happy Hill – xin được ở đây cả ngày để có 1 nghìn tấm ảnh – 50k 1 người bao gồm 1 nước ạ
  6. Lulu Lola Coffee – 3 lần ( 1 lần đến cf, 1 lần xem show Tăng Phúc và 1 lần đi countdown New Year) giá tùy theo band và ca sĩ. Từ 150k trở lên ạ
  7. Cafe Túi Mơ To – 2 lần – Khoảng 50k 1 nước
  8. Quảng trường (must go rồi, còn đi ăn bánh tráng nướng với uống sữa đậu chứ ạ)
  9. Cafe In the forest – khoảng 50k 1 nước
  10. Resort Terracotta
  11. Cafe Đợi một người
 ĂN UỐNG  
  1. Lẩu gà lá é Tao Ngộ đường 3 tháng 4 ăn (5+ lần trong chuyến đi vì rẻ ngon gần home nè). – Khoảng 200k 1 nồi 2 người
  2. Bò tơ Ông Minh ăn 3+ lần. Ngon rẻ đồ nhiều lắm nha, đa dạng các món về bò ạ – Khoảng 150- 200k 1 người
  3. Quán Dưới Tán Thông – ăn tháp sườn, gà nướng sốt cam và đồ nướng. 2 người ăn no nhiều mà bill chưa đến 500k á. Quán view đẹp ạ
  4. Bánh ướt lòng gà – ăn ở đường Tăng Bạt Hổ – 2 người ăn chưa đến 100k đâu ạ
  5. Tiệm cơm Hồi Nớ – highly recommend nhà vì ngon rẻ nha – Khoảng 200k 2 người.
  6. Lẩu bò 3 toa ở đường Hoàng Diệu, tuy chưa được ăn Quán Gỗ nổi tiếng lần nào nhưng ăn ở mấy quán ở đường này gần Quán Gỗ đã thấy ngon lắm rồi ấy. Khoảng 250k 1 nồi 2 người
  7. Order trên app về khách sạn/home ạ.
QUÀ MANG VỀ 
  • Nếu đi vào tháng 11-12-1 thì recommend mn mua hồng treo gió mang về nha, ăn ngon lắm nghiện lun ấy. Giá tham khảo 400k 1kg
  • Còn đặc sản hoa quả sấy siro mứt các thứ thì cứ qua L’angfarm nhặt ạ
 LƯU Ý VÀ CHUẨN BỊ:

Để đi 1 nơi xa tầm 2 tuần (hoặc lâu hơn) như bọn mình. Có 2 thứ mà chắc chắn ai cũng phải chuẩn bị đó là thời gian và tiền bạc.

  • Thời gian: nếu như ai có công việc tự do, có thể làm việc ở bất cứ đâu giống mình, hoặc ai đang trong thời kỳ chuyển việc, đợi việc mới thì không cần lăn tăn rồi. Còn nếu có phép mà nghỉ được dài, thì nhấc vali lên và đi thôi nào.
  • Tài chính: Khoảng dưới 20tr tất tần tất (chưa bao gồm tiền làm tóc và mua quần áo mới mang đi nha) vì chuyến đi này mình chỉ tính đi chơi không tính review nên không tính tiền chi tiết. Mình với bạn mình mỗi người trả 1 khoản, về cũng không tính tiền lại với nhau nên cũng không tính cụ thể ra được.
  • Quần áo: ĐL ngày 4 mùa nên theo mình mn cứ mang theo đồ hè thu bt và chuẩn bị thêm áo khoác vào buổi chiều tối trở đi là oke ạ
  • Khác: Về căn bản, ĐL đã khá phát triền rồi, các khoản khác như thuốc thang, đồ ăn hay đồ dùng đều rất sẵn, đặt app hay alo thì đều có thể ship tới trong phút mốt, nên mn không cần lo về việc thiếu thốn cơ sở vật chất gì đâu nhé. Nếu mà đủ quyết tâm thì mình còn muốn ở lại làm việc ở ĐL luôn ấy chứ  .

Tóm lại thì, dù đã đi nhiều lần, có những điểmở ĐL mình đã đi rồi và lần nào cũng quay lại nhưng vẫn không hề thấy chán. Và thậm chí nhóm bạn của mình lại đang plan đi ĐL vào cuối năm này nữa, đủ cho thấy sức hấp dẫn của ĐL đối với mình như thế nào rồi đó :))

 Còn bạn thì sao? Nếu đang có muộn phiền, cảm thấy cuộc sống bế tắc quá mà lại đang có sẵn tiền trong tay, thì tin mình đi một nơi có khí hậu mát mẻ trong lành cũng như con người đáng yêu thân thiện như ĐL, hẳn là một lựa chọn tuyệt vời để chữa lành tâm hồn đó ạ =)))))))))))))

 Nhưng đừng đi 1 mình nha, buồn lắm, đi về lại muốn lấy chồng như mình năm ngoái thì dở đó =))))

Huhu bài này dài quá, cảm ơn mn rất nhiều vì đã đọc đến đây ạ.

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *