Chuyến Đi Thú Vị

Du lịch Sicily – Phần 1 !

Mình đi Sicily, dành hẳn trọn vẹn 12 ngày chỉ ở duy nhất trên Sicily mà không đi đâu khác để có thể tận hưởng một cuộc sống thật chậm tại đây như một người Ý bản địa.

Sicily là đảo lớn nhất trong khu vực Địa Trung Hải và có núi lửa vẫn đang hoạt động lớn nhất châu âu – Mount Etna, tình cờ 1 tuân trước khi mình bay đến Sicily thì Etna hoạt động mạnh hơn và phun trào dung nham cũng như bụi và sân bay đã phải đóng cửa hủy tất cả các chuyến bay đến Catania, may mắn đến lúc mình bay thì nó tạm nghỉ, suốt những ngày ở Sicily đều thấy Etna nhả khói đều đặn.

Nếu bạn từng có tuổi thơ giống mình mê mẩn bộ film Vòi Bạch Tuộc với thanh tra Cattani chống Mafia thì không lạ gì với bối cảnh của film tại Sicily, nơi mà mafia nổi tiếng nhất nước Ý.

Sicily là điểm thấp nhất nước Ý , cực Nam của Sicily ngang với các nước châu Phi như Tunesi , Morocco nên khí hậu ở Sicily rất nóng, toàn bộ thời gian mình ở Sicily nhiệt độ trung bình 35-40 độ C, có những hôm nhiệt độ không khí vào khoảng 39 độ thì tầm 14-16h nhiệt độ ngoài trời lên đến hơn 40 độ rất thích hợp để tắm biển vì ở đây nước biển rất ấm áp không như các nước châu âu khác biển lạnh khó tắm, biển Sicily nước ấm chả khác gì VN.

5 ngày đầu mình thuê nhà ở Catania và lái xe đi các thành phố xung quanh trong khoảng 3 tiếng đổ lại, đảo Sicily quá lớn nên nếu để đi hết được các chỗ đẹp ở đây có lẽ phải ít nhát 1,5-2 tháng. Mình đi đa số các thành phố phía Đông-ĐôngNam-ĐôngBắc của đảo. Đẹp nhất ở đây tất nhiên là biển, vòng quanh Sicily không biết phải kể đến bao nhiêu là bãi biển và vịnh biển cực đẹp, nước ấm áp, xanh ngắt và trong vắt. Ngoài ra rất nhiều thành phố cổ tại Sicily được Unesco xếp hạng di sản văn hóa.

Xa nhất lên phía Bắc mình đi đến Taormina, một trong những thành phố di sản Unesco đẹp nhất của Sicily, thấp nhất xuống phía Nam mình đã đến Donnalucata, tổng quan nhìn trên map thì 12 ngày mình chỉ mới đi được khoảng 1/3 của Sicily mà thôi, để có thể lang thang hết những cái hay cái đẹp ở đây có lẽ phải 3 tháng hè là tuyệt vời nhất vừa tắm biển, ăn uống, hưởng thụ chậm rãi.

Ngoại trừ tiền vé máy bay đến đây thì chi phí sinh hoạt ở Sicily thuộc dạng siêu rẻ, Italy càng về phía nam càng vắng khách du lịch châu á đi kèm với các chi phí rất rẻ, rẻ đến mức ăn uống tại nhà hàng còn rẻ hơn mua đồ về nhà tự nấu và tất nhiên là ngon hơn tự nấu rồi :), 1 phần ăn chỉ dao động trong khoảng 3-7eu cho dù là pasta, pizza, seafoods, steak đều như vậy, 4 người ăn nhà hàng no nê cả rượu chưa đến 50euro cho tất cả 🙂

Đắt nhất sau vé máy bay có lẽ là tiền thuê xe, chắc do mùa cao điểm hè dân Ý đi du lịch nhiều nên thuê xe hoi mắc, con Fiat 500 mini nhỏ xíu thuê 12 ngày mà hết hơn 500$, bình thường thuê xe ở Ý rất rẻ nhất là mấy cái xe nhỏ mà thực ra đi có 2 đứa nên tính thuê xe nhỏ chạy luồn lách cho khỏe, đã vậy còn xe số tay đi đồi núi leo dốc đường đá cổ này nọ phê lòi. Xuống sân bay xong xếp hàng mất cả tiếng mới lấy được xe, đã đọc trước review cảnh báo vụ chờ lấy xe lâu rồi mà chịu thôi không còn cách nào khác, sân bay Catania cũng nhỏ chật chội. Mình thuê 1 căn hộ nhỏ gần trung tâm Catania, cũng cẩn thận kiếm nhà có chỗ parking tưởng gì chủ nhà kêu streetparking đại đi ở đây không sao đâu. Các thành phố miền Nam Ý như kiểu Naples hay ở đây đúng kiểu local, bố thích đậu xe ở đâu thì đậu, xe đậu trên lề 2 bánh trên 2 bánh dưới, đậu 2 hàng song song, đậu giữa lòng đường, nói chung là muôn kiểu đậu xe không theo luật không cần vạch gì hết. Thuê 1 căn hộ 2 phòng ngủ rộng khoảng 70m vuông có ban công đẹp bếp núc đầy đủ chỉ khoảng 90eu/đêm ngay tại Catania khá sạch sẽ và rộng rãi, từ đây đi bộ vào trung tam mất khoảng 15 phút vì trung tâm Catania khá rộng lớn có cả chợ cá ngay trong trung tâm luôn.

Cuộc sống ở Sicily cảm giác khá an nhàn, người dân dậy rất trễ, cửa hàng quán ăn cũng vậy, nhiều quán đóng buổi trưa chỉ mở buổi tối mà cũng trễ chứ không mở sớm, cảm giác như dân ở đây 99% là ăn uống ở ngoài nhà hàng hết vì buổi tối quán nào cũng rất đông vui nhộn nhịp, nhất là khu xung quanh chợ cá đồ ăn đồ uống quá trời và đông vui. Lang thang đi chợ siêu thị mua đồ ở Catania rất thích vì toàn nông sản hải sản tươi rói và rẻ, cà chua mà bán 1eu/kg, mình cứ mua 1 lần cả bọc 2kg ăn thay trái cây hàng ngày, nho xanh nho đỏ ngọt lịm siêu ngon vì ở đây cũng nổi tiếng về rượu vang với giống nho Nero d’ Avola đặc trưng của vùng. Đi du lịch thích nhất là đi các chợ local của người dân, toàn đồ tươi ngon chất lượng không phải kiểm tra, thịt heo bò cừu, tôm cua cá hải sản, rau củ trái cây tươi rói căng mọng nhìn như đồ giả bằng nhựa 🙂

còn tiếp phần 2 🙂

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *