Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

REVIEW CHI TIẾT KINH NGHIỆM DU LỊCH SAPA – THÀNH PHỐ TRONG SƯƠNG

Sapa là địa điểm du lịch không xa lạ gì đối với giới trẻ, bản thân mình đã đi Sapa 3 lần nhưng mỗi lần đi lại có những trải nghiệm hoàn toàn khác nhau. Như trước giờ thôi, thích gì thì review cái đó


Tới Sapa bằng cách nào?
Mình đi từ Hà Nội, đặt vé xe Interbusline số 31A Trần Nhật Duật. Giá vé 300k/ người. Xe này đi quá êm luôn, lúc mình mua vé thì chỉ còn giường cuối, tưởng nằm mệt lắm nhưng k hề, mình ngủ như 1 con heo suốt hành trình điểm đặc biệt nữa là xe chỉ có 2 dãy. Mỗi dãy được thiết kế 2 ghế đôi, tức là cặp nào đó đi 2 người có thể nằm chung với nhau đó nhaaaaa
Sapa ở đâu được?
Mình có 3 địa điểm cho các bạn lựa chọn và mình đều đã trải qua cả 3.
Thứ nhất: Tubotel Sapa số 10 Sở Than. Là những căn phòng dạng tổ ong san sát nhau, có wc trong phòng. Các bạn có thể deal với lễ tân về số người ở khoảng 3-4 người/ phòng. Giá cả dao động khoảng 100-120k/ người. Ở trên phòng lễ tân có view đẹp phục vụ ăn sáng, buổi tối ngoài sân có hát và tiệc BBQ hấp dẫn nữa.

Ưu điểm: rẻ và tiện, phòng ốc sạch sẽ, đầy đủ trang thiết bị. Nằm ở vị thế cũng cao nên sáng sớm có thể ra ngắm cảnh và ngắm dãy Hoàng Liên Sơn ngay trước mặt

Nhược điểm: phòng nhỏ, khá bất tiện nếu bạn ở 3 đến 4 người nên tốt nhất chỉ nên ở 2 người, ham vui lắm lắm thì mới nên ở đông
Thứ hai: khách sạn Thảo Nguyên số 222 Thạch Sơn. Khách sạn nằm ngay trung tâm, sẽ phù hợp với các bạn nào thích ở ngay trung tâm để đi chơi cho tiện và không quan trọng không gian ở cho lắm. Đợt đó mình book trên booking với giá 300k/ phòng

Ưu điểm: anh lễ tân nhiệt tình. Tụi mình trước khi đi chơi đã xếp hết đồ và để hành lí trong phòng, dặn a lễ tân nếu tới giờ checkout mà bọn mình chưa về thì a cứ đem đồ của tụi mình ra. Nhưng đi tới tận 9h tối a vẫn để y nguyên đồ trong phòng, không đem ra mà lại còn cho tụi mình lên thay đồ và sửa soạn lại hành lí
Thêm điểm cộng nữa là ở đây có giường sưởi ấm cực hay ho, đêm nằm cực ấm
Thứ ba: đây là địa điểm mình nghĩ các bạn chắc chắn nên thử nếu có cơ hội đó chính là Lee’house, nơi mình mất cả 1 buổi sáng chỉ để sống ảo cho hết. Review chi tiết ở đường link ( vì có quá nhiều ưu điểm )
Di chuyển ở Sapa như thế nào?
Xe máy đợt mình thuê là 150k/ xe. Sau này đi những lần sau thì mình đi bằng taxi. Taxi ở Sapa họ sẽ tính tiền theo chặng đường. Ví dụ từ khách sạn ở trung tâm tới đỉnh Ô quy hồ là 400k. Trên đường đi có những địa điểm du lịch nào thì taxi sẽ chở các bạn vào tham quan luôn. Tất cả gói gọn trong 400k, cũng k đắt lắm nên nếu bạn nữ nào xúng xính váy áo thì nên rủ nhau đi taxi cho tiện và mình được đẹp lâu, còn muốn vừa đi vừa ngắm cảnh thì đi xe máy cũng k sao mỗi người đi mỗi mục đích nên cứ thoải mái chọn lựa sao cho phù hợp với mình nè
Mình đã đi những đâu?

Đỉnh Ô quy Hồ: địa điểm nhất định không thể bỏ qua. Đi buổi nào cũng đẹp, đặc biệt là hoàng hôn xuống. Mặt trời lấp ló ửng hồng cả 1 bầu trời, siêu siêu đẹp. Ở đây họ xây thêm 1 tầng trên để tụi mình chụp hình, còn ở dưới bán đồ nướng. Nếu các bạn ăn đồ nướng thì k mất tiền lên trên, còn nếu k ăn thì mất mỗi người 10k nha. Mình khuyến khích nên ăn vì đồ nướng ngon, mình ăn sạp của chị gian kế cuối nè.

Fansipan: vé 700k khứ hồi. Nếu lên giữa đỉnh các bạn muốn đi tàu lên đỉnh thì mất thêm 70k/ người nữa. Đến lần thứ 3 tới sapa mình mới quyết định đi Fan bằng cáp treo vì 1 lí do đặc biệt chứ thực sự dự định của mình là chinh phục Fan bằng con đường leo núi cơ nếu có điều kiện thì các bạn hãy đi Fan nha. Đẹp rất đẹp!

Bản Cát Cát: vé vào cổng 70k/ người. Thuê váy dân tộc 50k/ bộ. Đây có lẽ cũng là 1 trong những địa điểm nhất định phải tới khi đến Sapa lần đầu vì đâu phải khi nào cũng được hoá trang thành gái bản đâu

Bản Tả Van: nếu ở homestay Lee’s house thì bạn sẽ được tham quan miễn phí vì nằm ngay trong bản. Còn nếu bạn muốn tham quan trong ngày thì sẽ mất vé 70k/ người. Bản Tả Van thì không hoành tráng như bản Cát Cát nhưng nó vẫn có nét đẹp riêng. Vào bản các bạn nên tìm tới Cầu Mây, quán cf Lá Dao, dưới quán cf có luôn dịch vụ tắm lá thuốc cho chúng mình luôn nè, mệt quá thì vô tắm tí cho khoẻ rồi về nha :))

Sun Plaza: địa điểm hot hit bạn nào tới sapa cũng phải ra nháy 1 phát rồi về, đối diện đó là khách sạn gì đó mình quên rồi, nhưng tiền sảnh chụp hình cũng đẹp k kém luôn

Nhà thờ đá cổ Sapa: nằm ngay chợ và cũng gần Sun Plaza luôn nên ngại gì k đi bộ sang đường chụp tấm rồi về nhỉ!

Thác vàng: giá vé 70k/người. Đây là địa điểm mình không khuyến khích đi nhất. Vì thực sự đi xuống mỏi chân nhưng bản thân mình k thấy có gì đẹp và nổi trội đã thế tốn mất 70k lãng phí khi xuống nhìn dòng thác khá bình thường rồi về

Hàm rồng: giá vé 70k. Chỗ này mình thấy đẹp kiểu Đà Lạt tại vì nhiều cây và nhiều hoa. Hàm rồng hơi rộng nên đi hơi mệt; nhưng các bạn cố gắng đi tới điểm ngắm cảnh thứ 3 và cũng là điểm ngắm cảnh đẹp nhất đó là Sân Mây. Leo lên được Sân Mây thì các bạn sẽ ngắm được toàn bộ thị trấn Sapa với những đám mây tầng tầng lớp lớp.

Cafe Haven Sapa: nằm trên đồi Vọng Cảnh đường dẫn vào Cát Cát. Tứ phía của quán Cf đều là đồi núi, nhìn siêu siêu hùng vĩ. Đồi núi chập chùng, mây bao phủ mờ ảo. Quán cf đáng để thử 1 lần khi tới Sapa.

Chợ tình Sapa: các bạn nên để ý để tránh đi hụt nhé vì chợ tình chỉ tổ chức vào tối t7 hàng tuần thôi nè. Chợ tình cũng là 1 nét đặc sắc của Sapa nên có dịp thì đừng nên bỏ qua nhé
Sapa ăn gì?

Thắng cố: bọn mình được các anh chị ở Lee’s mời nên cũng k biết mua ở đâu. Bạn mình đã ăn ở ngoài và giới thiệu quán A Quỳnh thắng cố 15 Thạch Sơn. Mọi người hay bảo thắng cố khó ăn vì hôi. Nhưng mình thấy nếu nhà hàng làm sạch sẽ thì ăn chẳng có mùi gì, bỏ rau vào ăn như lẩu, lại còn ngon :)) ăn như ăn lẩu dê ấy, làm vài li rượu táo mèo hay rượu mận nữa là tối về ngủ êm đềm luôn

Đồ nướng: ra khu ẩm thực Sapa số 1 Fansipan hoặc Chợ đêm Sapa là có nhiều hàng đồ nướng. Mình ăn ở nhiều chỗ ở Sapa lắm nhưng theo nhận định chung là k ngon. Có lẽ do mình k ăn hợp gia vị ở Sapa. Mình thấy ăn ở đỉnh Ô quy hồ gian kế cuối đợt mình ăn là ngon nhất, hợp khẩu vị mà cũng rẻ, các bạn vẫn nên thử nha.

Lẩu cá tầm, cá hồi: quán mình thích nhất là quán A Dũng ngay ngã 3 trung tâm thị trấn. Cá tươi, lúc đem ra mấy lát cá còn giật giật đồ ăn cũng ngon mà giá cả hợp lý. Mình có 1 mẹo nhỏ cho các bạn đi ít người đó là hãy trả giá. Gì chứ trả giá lẩu ở Sapa mình đã thử 2 lần và đều thành công :)) các bạn đi ít người mà giá lẩu khoảng 500k thì cứ mạnh dạn nói nhà hàng làm nồi nhỏ khoảng 300,350k. Cương quyết 1 tí thì sẽ được làm nồi lẩu nhỏ liền nha
Đó là tất tần tật những kinh nghiệm của mình khi tới Sapa. Hứa hẹn sẽ tiếp tục ghé thăm Sapa và checkin những địa điểm chưa được tới vào cuối năm nay. Mong rằng chia sẻ của mình có ích cho các bạn và chúc các bạn có 1 chuyến đi vui vẻ ( đừng quên chia sẻ hoặc tặng mình 1 trái tim để mình có thêm động lực đi tiếp nhaaaaaaa, camxamita )

Nguồn: Nguyễn Anh

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *