Mẹo Du Lịch

10 điều khiến tôi sẽ không bao giờ quay lại Thuỵ Sĩ lần nào nữa!

  • 1: Thuỵ Sĩ quá đắt đỏ! Điều này không thể chối cãi! Các bạn có thể được thưởng thức những bữa Mcdonald giá từ 15-20€/suất hoặc 1 bát phở với lèo tèo 2 miếng thịt bò mỏng như tờ giấy pơ-luy giá 30€.
  • 2: Thuỵ Sĩ quá ít nhà hàng ăn Việt! Muốn được ăn 1 bát phở mà đừng nói chạy 3 quãng đồng, phải gọi là trèo 3 quả núi!
  • 3: Tiền Thuỵ Sĩ rắc rối! Đang du lịch Châu Âu cầm € tiêu quen tay tự nhiên lại phải đổi sang mệnh giá mới, trả bằng € thì vừa bị tính tỉ giá cao, lại vừa bị thối lại tiền franc TS (cầm về cũng dở mà cố dùng nốt cũng lỡ làng)
  • 4: Mạng điện thoại Thuỵ Sĩ lởm! Đang cầm sim Châu Âu ngon trớn qua biên giới cái mất mạng (nếu sim không phải EU + Thuỵ Sĩ), chụp được bao nhiêu ảnh đẹp mà không được chỉnh ngay up vội để check in thì còn gì là hứng thú?
  • 5: Thuỵ Sĩ quá lạnh cộng với việc chênh lệch nhiệt độ cao ngày đêm làm khó mặc đẹp, chưa kể thêm vụ nhiều núi nên mặt trời tắt sớm, tối sớm hơn, thời gian tận dụng để đi chơi ít hơn.
  • 6: Thuỵ Sĩ nightlife chán kinh khủng, trừ một vài thành phố lớn top 5, còn lại hầu như mặt trời lặn là ai về nhà nấy. Hoạt động buổi tối chỉ có ăn nhà hàng, không bar, không pub, không nightclub…
  • 7: Đi lại bằng tàu ở Thuỵ Sĩ tiện di chuyển nhưng mua vé thì lại phức tạp quá, đủ các loại vé với đủ các loại giảm giá khác nhau, cái nào thì mua supersaver, cái nào thì dùng swiss travel pass, 3 ngày, 7 ngày…
  • 8: Đi Thuỵ Sĩ không thể tự do tuỳ hứng, luôn cần lên kế hoạch trước. Nếu không rất dễ lâm vào tình trạng chết đói trên đường hiking, hoặc nửa đêm vẫn lang thang đường núi chưa về đến được khách sạn!
  • 9: Thuỵ Sĩ không dành cho người bị tiền đình hoặc say xe! Các con đường núi uốn lượn nhìn thì thích chứ say xe là nôn mật xanh mật vàng! Các đỉnh Jungfraujoch, Titlis… người bị tiền đình thay vì đi tàu chậm lại chọn cáp treo thì gần như chắc chắn nằm luôn ngay khi xuống núi vì đau đầu!
  • 10: Cuối cùng, dã man nhất! đồng quê Thuỵ Sĩ thối kinh lên được! Nuôi nhiều bò, trừ những thành phố lớn còn lại đâu cũng thấy mùi phưn bò!

Cơ mà Thuỵ Sĩ chụp ảnh đẹp thì 10 điểm không có nhưng! Nên là nếu có ai thuê trọn gói đưa đón, lái xe, dẫn đoàn, chụp ảnh… thì mình sẽ ngậm đắng nuốt cay chạy qua vài lần nữa vậy! 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *