Chuyến Đi Thú Vị,  Mẹo Du Lịch

REVIEW ĐI DU LỊCH PHÚ QUỐC

Mình mua combo trọn gói Novotel trên A Lê Hấp nha, page này họ nhiệt tình lắm luôn check vé giờ nào rẻ nhất rồi gọi điện thoại báo mình tận tình, nói chung nhanh gọn lẹ nên rất ưng. Theo mình các bạn nên mua combo luôn để khỏi tốn time book vé may bay rồi lại đặt chỗ ở hihi.

Novotel PQ thì rất ưng rồi, view đẹp bá cháy, kiểu góc nào cũng có thể lên hình được, tận 2 cái hồ bơi , ăn sáng buffet thoả thích


Ngày 1: Mình bay chuyến 12h55 đến nơi 13h45 ra cửa là có xe Novotel chở thẳng về resort, check in các kiểu rồi thay đồ dọt đi ăn ngay, xe máy các bạn thuê luôn ở lễ tân cho tiện 200k/ngày. Đã đến PQ thì phải ăn Bún quậy Kiến Xây, mình ăn quán ở đường 30/4 nhé, tự pha nước chấm phải nói ngon cực kì. Điểm đến tiếp theo là Sunset Senato vé tham quan 70k/ người, chỗ này được cái view sống ảo, bãi biển có tượng mấy con voi í với cả tượng mặt người, rồi cây cầu dài ra biển, còn lại vẫn đang xây dựng thêm, theo mình ko có gì đặc sắc cho lắm, chụp cả ngàn tấm xog mình lượn qua Ocsen Beach Bar and Club để nghỉ ngơi cafe các kiểu. Chỗ này thì khuyên chân thành luôn là nên đi nhé, tầm 5h chiều ngắm hoàng hôn là bao đẹp, nằm nghe nhạc nhắm nháp ly cooktail ngắm biển thì còn gì bằng Ngồi chán chê đến 8h tối thì mình ra trung tâm ăn tối. Vô tình kiếm được cái quán ưng bụng lắm. Quán Việt 261 Nguyễn Trung Trực- hải sản tươi ngon giá ok chị nhân viên rất nhiệt tình và dễ thương, phải gọi gỏi cá trích nhé mọi người ơii


Ngày 2 : Mình book tour cano lặn ngắm san hô tham quan tắm biển ở 4 đảo Hòn Móng tay, Hòn Gầm Ghì, Hòn Mây rút trong, Hòn Mây rút ngoài của Rooty trip Phú Quốc giá 850k bao gồm ăn trưa 8 món no căng bụng, sáng tầm 9h xe đón tại resort chiều 4h30 chở mình về lại resort luôn nên rất tiện nè. Tối mình ăn ở nhà hàng Seafood trong khu resort luôn cũng khá ok, vì được tặng voucher 200k khi mua combo í. Ăn tối xong mượn xe đạp trong resort chạy vòng vòng hóng mát thiệt lãng mạn dù khu mình ở xa trung tâm nhưng ko sợ đói đâu nhé, ra trước cổng resort là qán ăn cfe minimart rất nhiều luôn, tạt vào mua kem đồ nhắm bla bla về ban công trước phòng nhậu cũng khá hợp lý..
Ngày 3 : Mình mua vé đi VinpearLand ở trang San hô đỏ PQ 430k thay vì mua ở quầy ks tận 500k, search ra số dt gọi hỏi sẽ có người giao vé đến tận nơi. À lúc đó các bạn nhớ hỏi lịch trình đưa đón của bus luôn để canh giờ đi cho kịp nhé, vì đúng giờ là xe chạy ko chờ mình đâu, phương tiện để đi đến đó chỉ có tuyến bus của Vinpearl thôi vì đường khá xa. Nhớ đem đồ tắm theo chơi mấy trò cảm giác mạnh đã đời rồi thì nhảy xuống tắm hihi. Canh giờ về cho kịp chuyến bus để ko phải tốn 500k tiền taxi đi về như mình chỉ vì mải chơi


Còn khá nhiều chỗ mình muốn đi nhưng lại ko có time, thôi thì hẹn PQ vào một ngày ko xa
Tổng thiệt hại tầm 5-6 triệu, chưa tính chi phí mua quà lặt vặt nhé. Chúc các bạn có một kì nghỉ vui vẻ và chụp được nhiều hình đẹp như mình . Xách balo lên đi Phú Quốc thoyyyy
Nguồn: Khánh Trần

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *