Chuyến Đi Thú Vị

Trải Nghiệm Hà Giang Chỉ Với 1650k

Review trải nghiệm 3 ngày 2 đêm tại Hà Giang đầu mùa hoa tam giác mạch
Chi phí tất tần tật: 1tr650k

Các bạn không cần phải có người yêu đâu, con gái cũng đi Hà Giang được. Chuyến trải nghiệm lần này là hai bạn nữ

  1. Phương tiện di chuyển
  • Từ HN -> TP Hà Giang: Xe khách
    Xe Bằng Phấn. Vé 200k
    9/10
  • Từ TP Hà Giang -> HN: xe khách. Vé 200k. Mọi người nên đi xe Bằng Phấn nhé.
  • Trong Hà Giang: Thuê xe máy
    Mình thuê của a Khánh: ‭0911038830‬ ( cty Phan Anh)
    Xe ok, mũ bảo hiểm đẹp, có thêm đồ bảo hộ, anh nhiệt tình lắm. Mọi người có thể nhờ a ý book phòng và tất cả các dịch vụ ở đó. Mình không mất thêm tiền mà lại chọn dc dịch vụ ok và rẻ nữa.
    Trước khi đi cứ gọi cho a a hướng dẫn hết luôn nè.
    100/10 điểm luôn
  1. Lịch trình:
    Tóm tắt: HN – TP Hà Giang – Cột mốc HG – Quản bạ – cổng trời – Núi đôi – Yên Minh – Dốc Thẩm Mã- Nhà của Pao – Cột cờ Lũng Cú – Đồng Văn – Cột mốc sống ảo số 2 – Sông Nho Quế – Đèo Mã Pì Lèng – Panorama – Mèo Vạc – TP Hà Giang
    Mọi người cứ tưởng tượng nó là 1 vòng tròn nhé, mình sẽ đi qua từng điểm rồi sẽ về TPHG chứ ko quay lại đường cũ.
    Đêm 1:
    Mình đi xe khách từ 9h tối. Đi từ Bxe Mỹ Đình. Đến 4h sáng là đến bến xe TP Hà Giang.
    Mình gọi cho a Phan Anh sđt ở trên. A ý đã chuẩn bị sẵn phòng xe máy cho bọn mình. Sau đó mình nhờ a book xe về và vé thuyền, nhà nghỉ ở Đồng Văn và Mèo Vạc luôn.
    Thuê phòng: 150k
    Thuê xe máy: 150k/ ngày
    NGÀY 1:
  • Đầu tiên là check in ở Cột mốc HG 0km.
  • Ăn bún ở TP HG: 60k
  • Đi đến Quản Bạ sẽ đến cổng trời và núi đôi. Trên đường nhiều chỗ đẹp (40km)
  • Chụp ảnh ven đường: nhiều điểm đẹp lắm nha. Ở đây mình gặp 2 em người Mông. Thì xin chụp ảnh luôn vì đang nắng đẹp. Phí là 10k/ng.
  • Dốc Thẩm Mã: ở đây đông người dừng lại chụp ảnh lắm và cũng nhiều các em ở đây lắm. View ngược sáng.
  • Hoa Tam Giác Mạch: các vườn hoa đều phí 10k/ng nha.
  • Nhà của Pao: ngôi nhà trong phim Chuyện của Pao. Vé vào 15k thì phải
    Theo như lịch trình thì bọn mình phải đi cột cờ Lũng Cú nữa nhưng trời tối rồi k kịp. Đi vội về Đồng Văn cũng mất gần 2 tiếng.
  • Tối đi phố cổ Đồng Văn. Ăn Thắng Dền, ăn nướng
    NGÀY 2:
  • Cột cờ Lũng Cú ( cách Đồng Văn 26km). Đường xấu và hơi khó đi. Lên đến cột cờ thì gửi xe bên dưới rồi đi bộ lên chụp nhée. Mình đi vào cuối tuần nên đông lắm.
  • Sông nho quế: Đẹp cực. Có 2 đường xuống sông để đi thuyền. 1 đường đi xe 7km. Dốc lắm, khó đi, đoạn này con trai đi còn sợ chứ đừng nói là con gái. Đường đi bộ 2km thôi nhưng dốc. Đi bộ cũng hết hơi. Nên bọn mình chọn đi xe máy xuống.
  • Đi thuyền thì mình đc đi đến cuối sông rồi quay lại. Thuyền có dừng 1 đoạn cho chụp ảnh thỏa thích. Vé đi thuyền 100k/ng
  • Bọn mình đi 2 điểm vậy thôi nhưng xa nên tối mới về đến Mèo Vạc để nghỉ đc. Đi qua Panorama vs Đèo Mã Pì Lèng nhưng k vào dc vì tối rồi đường rất khó đi
    NGÀY 3:
  • Đi chợ phiên ở Mèo Vạc. Chợ họp vào chủ nhật nên chúng mình được thử cảm giác đi
    chợ phiên vào buổi sáng, ăn sáng nhẹ nhàng và tiếp tục hành trình
  • Quay lại đèo Mã Pí Lèng – Con đường Hạnh Phúc
  • Đầu tiên mình đi cột mốc sống ảo số 2. Chỗ bảo tàng đường Hạnh Phúc có 1 đường lên dốc. Cứ đi theo đó là đến nhé. Nhưng đường 1 bên là vực sâu 1 bên là núi. Cái đường bé tí. Đi sợ lắm. Với trèo lên cái mỏm đá đấy tít trên đỉnh núi. Đứng trên đấy chụp ảnh sợ lắm. Mình k dám lên còn bạn mình thì dám.
  • Chụp ảnh ở Đèo Mã pì lèng nhìn xuống sông Nho Quế. Ở chỗ có đá cho mình trèo lên ý. Nhưng ngta cấm vào vì quá nguy hiểm. Mọi người muốn thì vẫn vào dc nhưng nhớ cẩn thận nhé
  • Panorama: Quán cafe 7 tầng cũng có view nhìn xuống sông Nho Quế. Nhưng mới bị dừng KD rồi nên mn muốn checkin thì ghé nhanh rồi đến điểm khác nha. Chỗ này mn đến đông lắm nên phải xếp hàng lâu lâu đấy ạ
  • Quay về TP Hà Giang cho kịp giờ lên xe.
    Bọn mình chọn về TP bằng đường Mèo Vạc ( ~163km) khá đúng đắn vì đường ít xe hơn và ít đoạn dốc nguy hiểm trên đường về thì có 1 đoạn dốc sống ảo chữ M. Dừng lại chụp ảnh 1 chút rồi tiếp tục chạy xe về TP. Bọn mình đi hết 4 tiếng 30p
  • 6h có mặt ở TP HG được tắm rửa đi trả xe máy và a Khánh đưa lên điểm nhìn toàn cảnh TP Hà Giang rất đẹp lung linh nên bạn nào có dịp lên đây ngồi Cafe ngắm cảnh thì tuyệt vời. Vì mấy hôm ăn đồ núi rừng nên bọn mình thèm ăn ốc bọn mình đc đến quán ốc ngon nhất TP và đúng là ốc ngon thật nhất định phải thử nha mọi người
  • 8h30 lên xe khách về Thủ đô Hà Nội .
    Kết thúc hành trình 3 ngày 2 đêm đầy nắng và gió. Đây sẽ là 1 trải nghiệm thật tuyệt vời với 2 đứa thích đi tự do như chúng mình. Các bạn thích thì nhấc balo lên và đi luôn nha vì HG mùa này đẹp lắm
    1 số điểm ăn ngon trong chuyến đi :
  • Phở Chua Hà Giang
  • Bún thịt nướng
  • Cơm Gà ( thị trấn Yên Minh)
  • Thịt xiên nướng, khoai nướng ( phố cổ Đồng Văn)
  • Thắng dền ( phố cổ Đồng Văn)
  • Bánh cuốn trứng ( phố cổ Đồng Văn)
  • Cam sành Bắc Quang ( chợ Mèo Vạc)
  • Ốc xào, luộc ( Thành phố HG – Đối diện trường Tiểu học Minh Khai)
    MỘT SỐ LƯU Ý RÚT RA TỪ CHUYẾN ĐI :
    – Đặt xe và book phòng sớm. Xe khách nên đi xe Bằng Phấn chất lượng 9/10. Vào dịp cuối tuần chốt phòng sớm hoặc nhờ người đặt phòng hộ nha ( A Khánh: )
    – Tham khảo hành trình phù hợp thời gian. Đối với các bạn đi 2 ngày 1 đêm thì thời gian đến các điểm phải thật khẩn trương thì mới đi được hết các chỗ vì đường rất xa ( Tổng 3 ngày >400km)
    – Mùa này mang đủ áo ấm vì lên Đồng Văn rất lạnh. Đi đường mang áo khoác, khăn và kính đến điểm chụp ảnh chỉ cần bỏ áo là có ảnh đẹp
    – Các bạn nữ mang quần áo mang đồ tẩy trang các thứ để da không bị lên mụn nhé, đường đi rất bụi, đi được 1 điểm là mặt đen xì rồi nên nhớ mang theo khẩu trang che đc cả trán cho đỡ bẩn nha

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *