Chuyến Đi Thú Vị

REVIEW CHUYẾN ĐI ĐẢO PHÚ QUÝ (BÌNH THUẬN) 3N2Đ

• Di Chuyển:

Từ Hà Nội mình bay thẳng vào Sài Gòn,

– Ở Sài Gòn, mình đi xe khách chuyến Sài Gòn – Phan Thiết lúc 23h30.

Xe chạy đêm tầm 3 tiếng rưỡi là tới nơi. Lên xe nói đi Phú Quý các anh sẽ tự biết cho mình trung chuyển xe nào ra bến tàu.

Ra tới bến tàu đến thẳng VP Phú Quý Express – (Tàu to, nằm giường) để lấy vé và ăn sáng. Lúc này phải đợi tàu, nên tranh thủ ăn sáng ở gần đó luôn.

Trên tàu mình gọi liên hệ chủ home để nhận xe máy tại cảng.

Sau đó di chuyển về homestay.

Khách sạn: Trên này tương đương, dịch vụ chưa phát triển, nên phòng chỉ cần sạch sẽ gi.á 2.5.0 k.a – 3.5.0 k.a, thuận tiện nên đã chọn ở Minh Huệ – Homestay.

S.Đ.T cô Huệ: 0 3 9 6 8 9 4 8 8 6

Ở đây cô cho thoải mái sử dụng dịch vụ như bếp, máy giặt luôn ạ.

• ĐI ĐÂU, CHƠI GÌ:

Các địa điểm ngắm cảnh, checkin trên đảo:

– Vịnh Triều Dương

– Dốc Phượt

– Cột cờ chủ Quyền

– Bãi Nhỏ – Bãi Đá đảo phú Quý

– Gành Hang

– Hồ Vô Cực – Gành Hang

– Bè Cá Làng Dương

– Mộ Thầy + hồ cá phía sau

– Núi Cao Cát ở Chùa Linh Sơn

– Phong Điện

– Bờ kè bãi Lăng

– Hòn Tranh : thường các khách sạn nhà nghỉ đều có kết nối hết nên cứ đặ.t ở chỗ các bạn ở nhé.

• ĂN GÌ? Những món ăn mình đã ăn ở Phú Quý:

– Bò nóng/ Bò né

– Hải sản tại Làng Bè

– 1 số món ăn cơm bình dân, mì, bún cũng giống như đất liền thôi.

– Hải sản ngoài đảo cũng khá rẻ, mình mua đồ về homestay tự chế biến.

Phú Quý là hòn đảo nhỏ vẫn còn chưa khai thác hết nhưng chính vì vậy mình thấy Phú Quý đẹp mộc mạc giản đơn, đáng để trải nghiệm và quay trở lại nơi này!

Trên đây là tổng hợp ngắn cho chuyến đi của mình. Chúc các bạn có chuyến đi vui vẻ và nhiều ý nghĩa

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *