Chuyến Đi Thú Vị

Du Lịch Brunei

Brunei – Xứ sở Giàu có và Lạ kỳ.

Brunei là một vương quốc có lãnh thổ được bao bọc hoàn toàn bởi Malaysia nằm trên đảo Borneo (Kalimantan) phía bờ Đông của Malaysia.
Brunei là một trong những vương quốc giàu có nhất thế giới. Nhưng đất nước này hoàn toàn xa lạ trên bản đồ du lịch và khá mới mẻ đối với du khách. Nếu bạn cần 1 nôi sôi động, náo nhiệt thì nơi đây không dành cho bạn. Mặc dù nổi tiếng về sự giàu có và hiện đại nhưng đất nước với 400 ngàn dân này có cuộc sống diễn ra khá chậm chạp cảm giác như chúng ta đang tua ngược lại những thước phim của những thập niên trước.
Brunei là đất nước yên bình, trong lành, cây xanh phủ khắp nơi, cuộc sống chầm chậm diễn ra. Thích hợp cho bạn để tìm hiểu về văn hóa cũng như tận hưởng cuộc sống thanh bình.
Dưới đây là kinh nghiệm du lịch tự túc cho chuyến du lịch suôn sẻ và thuận tiện nhất.

1. Chuẩn bị.

  • Quần áo thoải mái. Chú ý khi tham quan thánh đường Hồi Giáo phải mặc quần dài.
  • Đồ dùng cá nhân
  • Passport (vật bất ly thân)
  • Book phòng khách sạn
  • Vé máy bay hoặc vé xe bus đến nước khác.
  • Đổi tiền. Do Brunei neo tỷ giá đồng tiền của mình với đồng Dollar Singapore do vậy 1 BND = 1 SGD (1SGD = 17500 VND) Bạn chỉ cần đổi tiền VND sang SGD để sử dụng trực tiếp tại Brunei. Bạn có thể đổi tiền ở ngân hàng, tiệm vàng hoặc quầy dịch vụ. Mình thì ra 135 Đồng Khởi Q1 để đổi, tỷ giá k chênh lệch so với đổi ngân hàng là mấy. Thủ tục đơn giản.

Lưu ý:

  • Brunei sử dụng múi giờ GMT+8. Hơn VN 1 tiếng nên mọi người chú ý về thời gian khi di chuyển bằng máy bay cũng như là xe bus.
  • Thời tiết Brunei khá nóng, ẩm, đôi lúc có mưa. Do vậy bạn nên chuẩn bị sẵn ô, mũ, kính mát, kem chống nắng đi kèm nhé.
  • Brunei thuộc ASEAN nên sẽ miễn visa 14 ngày cho du khách đến từ VN. Nhưng khi làm thủ tục nhập cảnh, bạn sẽ phải điền vào tờ khai hải quan và hải quan sẽ hỏi bạn những câu hỏi như: Mục đích qua đây làm gì? Ở đâu? Ở bao lâu? Có vé về VN hay đi đến nước nào khác không? Do vậy bạn phải in sẵn xác nhận đặt phòng khách sạn, vé máy bay hoặc vé xe bus bạn đi tiếp sang nước khác hoặc về VN để chứng minh. Mục đích họ làm như vậy vì Brunei là đất nước giàu có nhưng hiếm có khách du lịch đến viếng thăm, chỉ có dân các nước ASEAN qua để làm thuê cho họ do vậy mình phải chứng minh được là mình chỉ đến viếng thăm và trở về chứ k phải ở lại để lao động.
  • Brunei là 1 Quốc gia Hồi Giáo. Do vậy khi đến đây bạn phải tuân thủ quy định nơi đây cũng như có những cư xử đúng mực, đặc biệt chú ý k đc xúc phạm Hoàng gia nếu k bạn sẽ gặp rắc rối đấy. Đặc biệt nếu bạn đi vào tháng ăn chay Ramadan rơi vào tầm giữa tháng 5 và đầu tháng 6 thì bạn k đc ăn trước mặt người dân nơi đây.
  • Do thời gian ở Brunei ngắn nên sẽ k mua SIM để liên lạc cũng như kết nối internet. Do vậy bạn phải chuẩn bị sẵn bản đồ giấy hoặc tải bản đồ offline về điện thoại, xác định những địa điểm sẽ đi để tiện bắt xe bus.
  • Đất nước Brunei khá là nhỏ. Do vậy chỉ cần 2-3 ngày là bạn có thể thăm thú hết đất nước này. Vì vậy bạn có thể kết hợp Brunei với 1 điểm đến khác như Kota Kinabalu, Kuala Lumpur (Malaysia) hoặc Singapore. Còn mình thì mình chọn đi tiếp qua Kota Kinabalu bằng bus. Với thời gian di chuyển 8 tiếng bạn sẽ có 1 trải nghiệm thú vị, sẽ liên tục được xuất nhập cảnh giữa Brunei và Malaysia. Mình sẽ có bài review chi tiết về Kota Kinabalu sau.
  1. Đi gì đến Brunei
  • Hiện nay chỉ có duy nhất hãng Royal Brunei Airlines là có đường bay thẳng từ SG đến thủ đô Bandar Seri Begawan của Brunei. Hãng này phục vụ khá tốt nhưng vé khá đắt. Vé khứ hồi rơi vào khoảng trên 200USD.
  • Do bay thẳng khá đắt nên mình chọn transit qua nước thứ 3. Mình chọn AirAsia transit qua Kuala Lumpur – Malaysia là rẻ nhất (có thể transit qua Singapore hoặc Manila nhưng khá đắt đỏ). Hằng ngày hãng có 2 chuyến bay giữa Kuala Lumpur và Brunei là chuyến lúc 6h35 sáng hoặc 1h50 chiều. Và chuyến bay về từ Brunei – KL là 9h30 sáng và 4h10 chiều. Bạn nên nhớ rõ thời gian này để có thể mua vé máy bay từ Sài Gòn qua KL và từ KL về SG cho khớp với chuyến bay nối tuyến đi Brunei.
  • Theo như chuyến bay của mình thì mình chọn bay từ SGN-KUL: 21h30 – 00h10. Nghỉ lại sân bay KLIA2 vài tiếng và bay chuyến KUL-BWN: 6h35. Còn chuyến về mình chọn đi tiếp xe bus qua Kota Kinabalu (KK) và từ KK về KL rồi về VN.
  • Ngoài ra còn cách khác phức tạp hơn là bạn bay qua KL rồi từ KL bay qua thành phố Miri bang Sarawak và đi xe bus qua Brunei.
  1. Di chuyển đi lại tại Brunei
  • Brunei là đất nước dầu mỏ giàu có, ai cũng sở hữu xe ô tô riêng, giá xăng rẻ do vậy taxi ở đây khá hiếm và đắt đỏ.
  • Đến đây phương tiện đi lại chủ yếu là xe bus và đi bộ. Xe bus chỉ hoạt động từ 6h – 18h và giá vé là 1 BND dù bạn đi xa hay gần. Bạn nên tải trước bản đồ xe bus tại Brunei, note các tuyến xe bus đi qua những nơi mình cần tham quan. Ghi nhớ màu sắc của xe bus.
  1. Ở đâu tại Brunei
  • Bạn chỉ cần lên booking.com tìm khách sạn phù hợp, gần địa điểm du lịch và book thôi.
  • Mình chọn khách sạn Le Gallery Hotel nằm khá gần Thánh Đường Hồi Giáo Quốc Gia. Phòng sạch sẽ, gần chỗ ăn uống, giá cả hợp lý. 1 phòng
    chỉ 50 BND.
  1. Ăn gì ở Brunei
  • Đồ ăn ở đây khá giống đồ ăn Malay và có sự pha trộn Đông – Tây.
  • Mình chọn nhà hàng My Town Eating House nằm cạnh khách sạn. Nhà hàng decor retro theo kiểu Âu khá đẹp. Đồ ăn đa dạng, từ đồ Âu đến đồ Á gồm đồ Hoa, đồ Ấn, Malay, Thái. Giá cả cũng hợp lý mà đồ ăn khá là ngon và hợp khẩu vị.
  • Charcoal BBQ & Grill Restaurant có món cừu khá nổi tiếng, tuy hơi đắt 1 chút cũng nên thử.
  1. Chơi gì ở Brunei

Ở Brunei những địa điểm du lịch chủ yếu ở thủ đô Bandar Seri Begawan còn các thành phố khách chủ yếu là các khu công nghiệp khai thác dầu mỏ. Những địa điểm nổi tiếng gồm:

  • Nhà thờ Hồi Giáo Sultan Omar Ali Saifuddin: là nhà thờ Hồi Giáo của Hoàng gia và trên đỉnh dát vàng 24k. Được mệnh danh là 1 trong những thánh đường Hồi giáo đẹp nhất Châu Á – Thái Bình Dương. Các bạn vào đây chú ý thời gian cho phép tham quan có trùng với lịch cầu nguyện của người Hồi giáo vào chiều T5 và T6. Vì lúc cầu nguyện sẽ k cho phép du khách tham quan. Khi tụi mình đến nhà thờ này thì được người dân chào đón khá nồng nhiệt khi biết tụi mình đến từ VN và còn được mời vào trong tham quan nhà thờ và mời ăn chè địa phương nấu.
  • Bảo tàng hoàng gia Brunei: được nữ hoàng Anh xây năm 1972 trưng bày các hiện vật về hồi giáo cũng như Brunei thời thuộc địa.
  • Cung điện hoàng gia Istana Urul Iman: là nơi đức vua và hoàng gia sinh sống và làm việc. Cung điện rất rộng lớn và xa hoa nhưng chỉ mở đón người dân 2 lần vào dịp lễ đặc biệt trong 1 năm. Bình thường k cho phép vào tham quan, chỉ đứng ở ngoài cổng ngắm thôi.
  • Kampong Ayer village là ngôi làng nổi trên sông, mặc dù làng nổi nhưng các căn nhà khá tiện nghi đầy đủ. Bạn có thể thuê 1 chiếc xuồng với giá 15 SGD để tham quan ngôi làng này. Bạn có thể lên 1 căn nhà của 1 người dân để tham quan. Ngoài ra thuyền còn đưa bạn đến khu dự trữ sinh quyển có những con khỉ Borneo mũi dài.
  • Jerudong Park là công viên giải trí, nằm khá xa trung tâm của BWN.
  • Nhà thời Hồi Giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah là 1 thánh đường hồi giáo khá là đẹp. Được xây theo kiến trúc Thổ Nhĩ Kỳ.
  • Teng Yun Temple: là ngôi chùa của người Hoa tại Brunei
  • Gadong Night Market: là chợ đêm tại Brunei, chợ cũng khá nhộn nhịp và bán các mặt hàng địa phương và ăn uống.
  • Tham quan đường phố Brunei, các tòa nhà chính phủ. Các toà nhà rất đẹp và nguy nga nhưng đường phố Brunei khá vắng. Chỉ có xe hơi chạy ngoài đường. Đất nước này chỉ bắt gặp người lớn tuổi và trẻ em. Vì người trẻ được chính phủ tài trợ sang nước ngoài để du học hết nên khó mà bắt gặp những người trẻ.
  1. Lịch trình tham khảo

Ngày 1: HCM – Kuala Lumpur

  • 21h30 – 0h10: Bay sang Kuala Lumpur. Nghỉ ngơi đợi 4 tiếng sau bay tiếp.
    Ngày 2: Bandar Seri Begawan
  • 6h35 – 9h40: bay từ KUL- BWN.
  • 10h20 về đến KS, nhận phòng, nghỉ ngơi.
  • 11h đi ăn trưa gần KS
  • 12h tham quan Nhà thờ Hồi Giáo Sultan Omar Ali Saifuddin.
  • 2h đi xe bus tham quan Nhà thời Hồi Giáo Jame Asr Hassanil Bolkiah
  • 3h30 về lại trung tâm tham quan chùa Teng Yun.
  • 4h thuê thuyền đi làng nổi Kampong Ayer
  • 6h về lại KS nghỉ ngơi ăn tối.
  • 7h nhờ KS thuê taxi để đi Gadong Night Market sau đó về lại trung tâm dạo quanh công viên gần Nhà thờ Hồi Giáo Sultan Omar Ali Saifuddin.
    Ngày 3.
  • Ngày này có thể đi khám phá dạo quanh thành phố. Đi chơi công viên Jerudong, tham quan bảo tàng Brunei . . .
  • Hoặc lựa chọn khác là đi tiếp qua Kota Kinabalu.
  1. Chi phí
  • Vé máy bay:
  • Khứ hồi SGN-KUL: 50-60 US$
  • Khứ hồi KUL- BWN: 52 – 64 US$
  • Khách sạn: 25 SGD/ng
  • Ăn uống: 1 bữa 10 SGD. Ăn sáng free tại KS
  • Đi lại: 10 SGD
  • Thuê thuyền: 3-7 SGD (tùy số lượng người)
    => Tổng chi phí: 3tr5 – 4tr.
    (Chi phí cho 2 ngày tại Brunei và bay với vé rẻ. Có thể chênh lệch thêm vé máy bay và KS tầm 500k-1tr nữa nếu không mua được vé rẻ)

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Exit mobile version