Chuyến Đi Thú Vị

Check in đồng cỏ lau đẹp tựa phim Hàn tại Đà Nẵng

Đà Nẵng đã bước vào những ngày cuối thu – đầu đông với gió heo may se se lạnh và những tia nắng vàng nhẹ nhàng xuyên qua kẽ lá. Đấy cũng là lúc những bông hoa cỏ lau bắt đầu nở rộ phủ trắng nhiều con đường ở Đà Nẵng. Hẳn ai đã từng được chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những cánh đồng cỏ lau sẽ nhớ mãi hình ảnh đó không quên. Một vẻ đẹp tinh khôi, yểu điệu, duyên dáng đong đưa trước gió thu hút bao ánh mắt mê đắm của các bạn trẻ. 

     Cỏ lau là loài cây có sức sống vô cùng mãnh liệt, nở kéo dài từ tháng 10 đến tận tháng 11. Không mọc đơn lẻ từng cây mà cỏ lau mọc thành chùm tạo nên cánh đồng hoa trắng xóa, thân cây vươn cao quá nữa đầu người. Màu trắng tinh khôi điểm xuyết sắc xanh của cỏ cây và bầu trời đã tạo nên một khung cảnh yên bình tuyệt đẹp. Những địa điểm này luôn là tọa độ ‘’sống ảo’’ yêu thích được các bạn trẻ trông đợi mỗi năm.

     Cứ vào những chiều như cuối thu đầu đông này, dưới ảnh nắng dịu nhẹ, mát mẻ của tiết trời, ta lại được thả hồn mình vào khung cảnh thơ mộng với những vạt cỏ lau trắng xóa cả một vùng trời còn gì tuyệt vời hơn. Không chỉ là địa điểm ‘’sống ảo’’ được giới trẻ ‘’săn đón’’ mà ta còn có thể bắt gặp hình ảnh những gia đình hay các cô chú trung niên say mê tạo dáng bên đồng cỏ lau để lưu lại những khoảnh khắc đặc biệt này. Khung cảnh nên thơ đầy lãng mạn của cánh đồng cỏ cũng chính là nguồn cảm hứng của nhiều nhiếp ảnh và các cặp đôi chụp ảnh cưới. 

     Không khó để bạn có thể tìm những cánh đồng cỏ lau tại Đà Nẵng để cho ra đời bộ ảnh ‘’so deep’’, tận hưởng cảm giác được một lần lạc vào xứ sở thần tiên với bạt ngàn những khóm lau hay đắm mình giữa khoảng trời an nhiên, tìm về những phút giây yên tĩnh, rời xa sự xô bồ bon chen của nhịp sống. Dưới đây là một vài gợi ý dành cho bạn: 

  • Khu Hồ Xanh gần ngay chùa Linh Ứng Sơn Trà
  • Khu đất trống xung quanh Trung tâm văn hóa thành phố và công viên Á Châu
  • Khu Hồ Xanh, núi Đá ở Sơn Trà (dốc lên chùa Linh Ứng Sơn Trà)
  • Khu đất trống đường Trần Hưng Đạo gần dưới chân cầu Thuận Phước
  • Khu đất trống nằm giữa đường Lê Đức Thọ và đường Hoàng Sa gần biển Thọ Quang
  • Đường Chương Dương, cạnh sông Hàn (đoạn từ cầu Trần Thị Lý đến cầu Tiên Sơn)
  • Bãi đất trống đường Thăng Long, gần khu vực sân bóng đá SHB Đà Nẵng
  • Bãi đất trống dọc đường Xô Viết Nghệ Tĩnh – Xuân Thủy
  • Bãi đất trống dọc đường Nguyễn Sinh Sắc

     Lưu ý rằng mùa này thời tiết Đà Nẵng mưa nhiều, khá mát mẻ, dễ chịu nên buổi sáng bạn có thể đi muộn xíu để sương tan hết. Nếu đến sớm sương còn đọng trên cây cỏ thì bạn sẽ bị ướt và những bụi cỏ lau cũng ướt nhẹp chẳng bay được trong gió nên ảnh không đẹp đâu.

     Mùa lau năm nay đã đến rồi đấy. Bạn sẽ không bỏ lỡ khung cảnh ấn tượng, đầy thi vị ấy và lưu lại cho mình những khoảnh khắc thật đẹp tại đây chứ? 

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Exit mobile version