Chuyến Đi Thú Vị

TRÊN CHUYẾN TÀU HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

TRÊN CHUYẾN TÀU HÀ NỘI – HẢI PHÒNG

Chào mọi người, hôm nay xin phép up bài review về trải nghiệm của mình sau gần 20 năm không đi tàu nha

Trước mình thấy các bạn up bài đi tàu Hà Nội – Hải Phòng rất đẹp nên mình cũng muốn chia sẻ ảnh của mình. Chuyến đi này của mình đi vào mùa thu.

Chúng mình mua vé và xuất phát ở ga Long Biên lúc 9h20 sáng. Mọi người có thể xem các chuyên tàu và giờ ở đây

http://www.duongsatvietnam.com/ve-tau-ha-noi-hai-phong

Nếu muốn chụp ảnh thì chọn mua vé ghế cứng nha các bạn


Bên ngoài ga Long Biên cũng rất đẹp và cổ kính nên các bạn có thể tranh thủ đến sớm làm vài kiểu ảnh nhé.

Cố gắng xem thời tiết hôm nào nắng đẹp thì đi tàu là tuyệt vời luôn vì nắng xuyên qua ô cửa chụp hình lên xuất sắc. Hôm mình đi là ngày trong tuần mà toa ghế cứng khá vắng nên chụp rất thoải mái. Các cô chú ngồi cùng toa cũng vui vẻ nói chuyện nên bọn mình cũng coi như được độc chiếm nguyên toa luôn

Tàu đi từ Hà Nội đến Hải Phòng mất khoảng 2 tiếng rưỡi.

Vì đi trong ngày nên lúc về mình cũng chọn ngồi tàu toa ghế cứng để ngắm hoàng hôn. Cảm giác rất hoài niệm và man mác buồn.

Lưu ý nếu muốn có ảnh đậm chất hoài cổ thì các bạn chịu khó phối đồ hơi hướng vintage chút nha.

Nếu bạn chưa từng đi tàu thì hãy thử một lần nhé. Chúc mọi người có những trải nghiệm thú vị và nhiều ảnh đẹp mang về

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *