Địa điểm Checkin

Thác Liêng Nung hoang sơ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Vẻ đẹp ‘siêu thực’ của thác Liêng Nung hoang sơ giữa đại ngàn Tây Nguyên

Nằm giữa núi rừng đại ngàn, thác Liêng Nung (thuộc buôn N’Jriêng, cách thành phố Gia Nghĩa thuộc Đắk Nông khoảng 8km) đầy hoang dại được mệnh danh là dòng thác đẹp nhất của tỉnh Đắk Nông.

Liêng Nung là thác nước duy nhất của dòng suối Đăk Nia, bắt nguồn từ những khu rừng thiêng nên nước ở đây luôn trong vắt, đổ trắng xóa quanh năm. Theo tiếng địa phương thì Liêng là thác, còn Nung là nơi nghỉ ngơi. Liêng Nung có ý nghĩa là ngọn thác để nghỉ ngơi.

Con đường tới thác Liêng Nung khá gian nan với những đoạn đường hoang sơ, khó đi, ngoằn ngoèo, cây cối đan xen um tùm. Đi xe máy gần tới ngọn thác thì du khách sẽ phải để xe lại và đi bộ chừng 300m. Đường đi vất vả là thế, nhưng chỉ cần nhìn thấy dòng thác, tất cả nỗi mệt mỏi chắc chắn sẽ tiêu tan hết bởi vẻ đẹp gây choáng ngợp tâm trí của Liêng Nung.

Nếu có dịp ghé mảnh đất Tây Nguyên Đại ngàn, đừng bỏ qua dòng thác hùng vĩ mà xinh đẹp này!

Leave a Reply

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *